1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*_* MINERAL MAKEUP -PART XIII- *_* Nơi Để Chị Em Review All Về Mineral

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi nickynguyen, 30/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Feb56

    Feb56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Ôi em Heo ơi là em Heo ơi, sao em tàn nhẫn với các chị chiẻ chung trong đây vậy hả em, em mà tự nhận mình gần 30 thì chắc chị, Babi & Nàng tiên sắp 40 rồi quá. Còn Bà già thì chắc gần 50 luôn :"> Nên em Heo đừng tự nhận mình như thế nữa nhá, pậy pạ wá đi :D
    Nói về iPhone thì chị đây muốn complain cũng ko hết. Chán. Cái vấn đề conversation như em nói, chị lại thấy rất bất tiện vì mình ko thể xoá bất cứ 1 tin nhắn nào, muốn xoá là xoá hết cả conversation lun. Gặp cái tánh mình nó hay điên sảng, nay nhắn tin (cho ông cánh cụt ý mà :">) kiểu này, mai nhắn kiểu khác, cụ thể là yêu thương nhung nhớ thì vài ngày, xong sau đấy lại hận hiếc thù thiếc các thứ vài bữa. Đến hồi tỉnh lại (qua cơn mê :">) thì hối hận, mún xoá mấy cái hận đời đó đi thì chả có cách nào khác, đành phải xoá cả cái conversation. Ghét ơi là ghét.
    Như BG nói đúng đó, chức năng chính là phone thì rõ chán. Mình với nhỏ bạn ở cách nhau có vài cây mà nó gọi cho mình lúc nào cũng vô thẳng voice mail trong khi xài cái Sony Ericsson ghẻ thì lại ngon ơ. Mình yêu Sony Ericsson nhất, âm thanh tốt mà bền nữa.
    À à wên nữa, mọi người định đi Tibet hả, cho tớ tham gia với. Mình bây h cũng thích đi đây đi đó, lâu nay chẳng có hứng thú gì với traveling nhưng bây h lại khác rồi, rất thích. Sắp xếp sao hè đi đc ko em Heo với BG? Cho tớ đi đặng còn tìm Shangri la mí lợi Dalailatma nói chuyện chút cho vui :D. Thú thiệt là lâu nay biết Shangri la là cái gì mà ko biết dịch sang tiếng Việt nó là sao, tự dưng hồi hè về VN đi coi phinh (Xác Ướpc phần 3) tự dưng có nói đến Shangri la, hình như nhớ mang máng tiếng thuyết minh họ gọi là Hương Cách Lý Hạp hay Hạp cách lý hương, hay cái gì Cách cách hạp hạp ấy, chả nhớ nữa. Nhá, chúng mình đi đến đấy nhá :P.
    Babi: bộ hôm qua tương tư anh rô bốt nào hay sao mà ngủ hỏng được?:D:D Tớ thì do ảnh hưởng của truyện tranh Đô rê mon( Cuộc Chiến của Binh đoàn rô bốt, coi từ cách đây gần 20 năm mà vẫn nhớ :D) với lại Matrix nên cứ sợ lỡ có nuôi em rô bốt nào, sau này ẻm tạo phản thì chết dở nên ứ thích rô bốt. Mí lại lau nhà quét nhà thì bên đây phải tự làm chứ về VN thì đã có chú rô bốt mập mạp hầu hạ rồi, khỏi phải tốn xèng mua or set up gì cả. Cứ thế mà "này này, đó đó" là bít cần phải lau chỗ nào, quét chỗ nào roài =)). (Mình nhớ và thích mê cái cụm từ "này này, đó đó" dễ sợ vì trong 1 tập Đô rê mon, thằng oắt Nô bi ta nằm khểnh người chỉ trỏ "này này, đó đó" bắt Đô rê mon hầu hạ nó, vui ơi là vui).
    Thui ko nói nữa, đi về pick up mấy em La Mer, hehehe.
    Được Feb56 sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 04/02/2009
  2. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Tớ là khoái robot multi-tasking như của Feb. Vừa hiệu quả, vừa ít tốn kém :D. Mà sao ko nhờ tớ mua La Mer bên đây, rẻ hơn không :)
    theo yêu cầu em heo, post 2 con robot lau nhà quét nhà
    Lau nhà nè:
    [​IMG]
    Quét nhà nè:
    [​IMG]
  3. GirlyShop

    GirlyShop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    oài, mấy con này làm việc nhà sạch ko chị bb, em thấy trên phim hay có, nghĩ là làm cảnh cho đẹp thôi ah. ôi, em nông rân lắm, các chị đừng cười
  4. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Theo chị đọc review trên mạng thì sạch lắm. Thôi để nangtiên vào confirm cái hút bụi. Nhà NT có cái máy hút bụi.
  5. bee56

    bee56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    c.Feb:c lấy lại fong độ rùi nha!đọc bài của chị e thấy vui lắm ý!chị Feb mà làm cô giáo kể chuyện cho các bé thì cứ là hết sẩy!Mà sao e nhớ giọng nũng nịu của chị thế!Nó cứ đáng yêu rùi yếu đuối thế nào ý(lúc nói chuyện bthg thui còn lúc khác e ko bít),e chỉ muốn ôm 1 cái thui!c có robot rùi còn j!anh cánh cụt là robot dễ thương nhất,c chắc chắn ko lo tạo fản!
    c.Babi:nhìn mấy con robot này thích c nhỉ??e cứ ngỡ là nó to đùng cơ,ai ngờ nhỏ gọn thế này!giá có đắt ko c??để sau này e fấn đấu
    các chị nói chuyện đi du lịch làm e thích quá!e cũng máu lắm mà ko bao h save dc cái j hết ý!nhưng e chưa có ý định sẽ đi du lịch nước ngoài vì trình TA của e í ẹ quá mà e lại ko thích đi tour!e quyết tâm chinh fục VN đã mà chỉ những điểm nổi nổi trc thui^^!vì VN mình nhìu chỗ để đi quá!
    mấy ngày hnay e đang điên loạn vì màu mắt TSS!e lại nghiện rùi cả nhà ơi!
    Được bee56 sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 04/02/2009
  6. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    khoe với cả nhà ảnh em make up = mmu
  7. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Ủa song nhi ơi, không biết có phải là do chụp ảnh không mà chị cảm giác phấn hơi dày và hơi trắng so với cổ. Nếu đúng thì em thử lấy ít phấn hơn một chút nhé. Phấn má em có thể collect thêm màu nào nhiều tone hồng hơn một chút, thoa nhạt hơn một chút cho trẻ trung. Em kẻ mắt đẹp đó, thêm tí mascara nữa cho giai chết đi
    Nếu em dùng phấn dòng che phủ lớn nhất thì chờ thêm một lúc nữa, phấn sẽ blend vào da còn đẹp hơn nữa đó
    Con irobot làm sạch lắm mọi người ạ. Mỗi tội tốn xiền vì sau một năm là phải thay pin cho nó rồi. Con này nhỏ gọn nên có thể chui vào góc, xuống gầm bàn, gầm tủ dọn dẹp ngon ơ. Chỉ có cái phải chú ý không để đồ linh tinh dưới đất không nó hút luôn mất. Những thứ kiểu như dây điện nó hút phải một cái là kẹt luôn mình phải ra gỡ. Khu vực nào mình muốn chắn ko cho nó vào thì có thể set up virtual wall được. Dọn xong nó tự tìm về "ổ" của nó nằm và tự charge pin được. Khoẻ re à, trước khi đi đâu thì để cho nó chạy. Về nhà là nhà cửa đã sạch bong. Giờ thứ bảy bọn tớ cũng làm biếng, nằm ngủ hoặc co cẳng đọc cái gì đấy kệ cho robot nó chạy.
    Mấy con robot này là do MIT thiết kế đó nhé
    iphone thì em thấy ông xã em dùng chả có vấn đề gì cả, càng dùng ông ấy càng ghiền à. Nhưng chắc ko mẹ mìn nổi chị BG đâu Đến như em dụ khị mãi em còn chẳng chịu, chỉ nhất quyết dùng điện thoại được free thôi.
    Khổ thân babi, lái xe mấy tiếng đồng hồ xuống đây chơi còn bắt làm đủ thứ. Hôm cuối cùng còn bị lôi xềnh xệch đi shopping đến tối mịt mới được thả cho về Cuối tuần này hoặc cuối tuần sau rảnh không babi? Có vụ này rất hay ho nên tớ tha thiết mời babi xuống
    Chị Feb giờ thích Bond à? Em một lần thử một mùi Bond NYC xong phải té luôn. Công nhận là nó đặc biệt thật, khác hẳn kiểu nhang nhác giống nhau hàng loạt của các loại nước hoa thông thường. Một chút khác biệt đủ để giá đắt gấp đôi gấp ba các loại khác Em sợ mình kiềm chế kém nên phải chuột rút gấp. Giờ em đang tơ tưởng em Prada Iris d''Infusion. Ahhhhhh...... cảm giác vấn vương đặc biệt như thể mình có duyên với em ấy ấy Chắc để dành đến khi nào cảm thấy mình qualified enough để tự thưởng cho mình một lọ Prada.
    Còn chuyện trường make up hay gửi thư dụ khị cho chị là chị nói mà, đâu đó trên topic mineral ấy. Khi nào đi học ráng học cẩn thận nhé chị. Bao nhiêu người ước mơ mà không được đấy. Em nghe nói danh hiệu make up artist bên này nó danh giá lắm. Ít ra là theo kiểu chứng thực tài năng ấy. Một make up artist không chỉ là make up cho người ta đẹp hơn, mà còn là hoá trang tạo hình cho nhân vật, như kiểu hoá trang một cô bé 12 tuổi thành một bà già 90, người thường thành quái vật, người khoẻ thành người ốm .... nói chung là đẳng cấp khác hẳn ở VN rồi. Ngày xưa trên làm đẹp cũng có một bạn/chị học make up chuyên nghiệp và lập topic chia sẻ trên đây, cũng có lần tâm sự là muốn đi học ở những trường tốt như vậy lắm, nhưng vì học phí đắt quá. Học xong trụ lại làm nghề ở đó thì rất khó, vì rào cản ngôn ngữ, hạn chế thể lực không bằng người ta, hay người ta ưu tiên người của họ thế nào đó. Còn về VN làm thì không biết đến bao giờ mới bù lại được tiền học phí. Thế nên chị đi học được mà không phải lo lắng quá về sau này là cực kỳ fancy đấy chị ạ
  8. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    chị nàng tiên ơi e robot đắt ko chị? E thèm rồi vì e lười dọn nhà lắm.
  9. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Mình post giá mà chẳng ai thèm đọc nhỉ .
    Cái con quét nhà, hút bụi khoảng $200 nhé, còn con lau nhà mắc gấp đôi, khoảng $400. Đang có free shipping ở Mỹ đấy.
    Bà nangtiên làm như đi xuống chỗ bà ấy dễ như đi chợ :P. Lái xe 4-5 tiếng chứ ít sao. Bà sắm chiếc máy bay riêng đi, rồi tui xuống hàng ngày luôn, chứ đừng nói hàng tuần :D
  10. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    thanks babi nhá. tại ở chỗ làm nên đọc lướt lướt à. Còn chưa thấy e ro bot trông thế nào cơ :D :D :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này