1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*_* MINERAL MAKEUP -PART XIV- *_* Nơi Để Chị Em Review All Về Mineral

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi phuonglien88, 11/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. littlestarhcm

    littlestarhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Babi:
    Bà ơi, cái cuốn mà bà bảo tôi mua ấy Bible workout for women ấy đến tháng 10 nó mới release cơ mà? Đây này, bookstore nó báo này: (cơ mà có phải là cuốn này ko hở bà)
    http://www.borders.com
    Link của nó bị dở hơi Babi à. Chịu khó search cái title giúp tớ nhá. Mà có phải full name của nó là thế ko. Vì khi tớ`search nó ra 1 quyển có cái tên tương tự thôi à: "The women''s home workout bible: a better body for every budget"
    Feb:
    Feb ơi, thôi mà, Feb lên trên này nói chuyện với nhà mình đi. Có Feb với Babi rồi chị BGBC rồi các em , star thấy vui lắm. Cứ như trong gia đình vậy, tuy là đã có gặp mặt ai đâu. Nhìn khi star chẳng biết gì nhưng nhờ có Feb với Babi là hay đi "khai sáng" từ mỹ phẩm đến skincare rồi đủ cả. Feb lên đây thường Feb nhá. Nói thiệt là star nhớ cách viết bài của Feb lắm phóng khoáng trong diễn tả suy nghĩ, thông minh, đôi khi mạnh mẽ nhưng star thật lòng hiểu là Feb chỉ muốn diễn tả ý mình cho sống động hơn thôi.
    Cả nhà ơi, bàn qua chuyện khác 1 chút nhá. Bây giờ mình đang chết mê chất mệt với cuốn Whitney my love cả nhà à. Đọc hay kinh khủng khiếp. Đây là 1 đoạn mình xin lấy từ web vietlangdu.com truyện này do thành viên dịch chứ ko phải dịch giả chuyên nghiệp nhưng mà cách chọn lọc từ khi dịch để miêu tả tâm lý nhân vật thì hay vô cùng. Mình xin demo 1 tí nha:
    Clarissa nhìn lên, thấy Clayton đang xắn tay áo lên khi chàng bước về bồn tắm, bà quắc mắt giận dữ nhìn chàng. Bà mở miệng với ý định rõ ràng là sẽ tặng cho chàng một phần rất hào phóng những gì đang có trong tâm trí bà, công tước hay không công tước cũng thế, nhưng Clayton chặn bà lại bằng một cái hất đầu cộc cằn cho bà đi ra. Bà miễn cưỡng trao lại cho chàng cục xà phòng, khăn tắm và khẽ khàng rời khỏi phòng.
    Với một sự dịu dàng nhức nhối, Clayton xoa xà phòng lên lưng Whitney, cẩn thận giữ cho những cái động chạm của chàng thật nhẹ nhàng và giữ cho tay chàng ở ngoài tầm mắt của nàng.
    "Tuyệt lắm, Clarissa," Whitney ậm ừ nói khi nàng cúi về phía trước và kỳ cọ đôi chân. Bình thường thì Clarissa để nàng tắm một mình, nhưng dạo gần đây bà trở nên lo lắng và quan tâm đến nỗi Whitney không nghĩ gì nhiều về sự chú ý bất thường này.
    Ướt đẫm và lấp lánh vì những giọt nước tắm thơm ngào ngạt chảy xuống từ trên người, Whitney đứng dậy khỏi bồn tắm và bước ra ngoài. Nàng bắt đầu quay ra sau và với tay tìm khăn tắm, nhưng Clarissa, vẻ như quá ân cần thương xót, đã bắt đầu nhẹ nhàng lau khô nàng.
    Clayton lau cổ nàng, đôi vai mềm của nàng, tấm lưng nuột nà của nàng.
    "Cảm ơn, Clarissa, con xong rồi đây. Con sẽ ăn tối ở trên này và rồi con sẽ mặc đồ để đi xuống dưới đó và?-" Quay mình lại, Whitney với lấy tấm khăn. Mặt nàng tái đi, và nàng đảo người loạng choạng khi trông thấy người đàn ông đẹp trai, vẻ mặt nghiêm trọng, người chẳng nói một lời nào với nàng mà tiếp tục lau khô mình nàng. Chết lặng cả người, nàng đứng im không nhúc nhích, không thể nào động đậy và cũng không cất nổi lời. Khi Clayton lau đến bụng nàng và đùi nàng, Whitney lờ mờ nhận thấy đôi tay chàng hình như chà xát lâu hơn ở đó, nhưng chúng không vuốt ve nàng. Nàng tuyệt vọng gắng hiểu cho được chuyện gì đang xảy ra. Clayton đang ở đây- không còn giận- nhưng không nói với nàng. Không cười với nàng. Chàng thậm chí không chạm vào nàng như một người chồng, mà hầu như là giống một ? một nô lệ! Một nô lệ! Một cảm giác nhói đau dâng lên trong lòng Whitney khi nàng nhận ra chàng đang làm gì. Chàng đang hành động như một người hầu của nàng để hạ mình với nàng.
    Đôi tay mạnh mẽ của chàng dịu nhẹ đẩy nàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bồn tắm và, không nhìn lên nàng, chàng quỳ một bên gối xuống và bắt đầu lau khô bắp chân nàng một cách nghiêm trang. "Clayton," thì thầm ngắt quãng. "Ôi, đừng..."
    Làm ngơ lời cầu xin đẫm nước mắt của nàng, chàng tiếp tục sự phục vụ nhún nhường của mình khi chàng nói bằng giọng rã rời đau khổ, "Nếu có bao giờ anh nghĩ em lại xét đến việc rời bỏ anh, cho dù lý do của em hay đến thế nào, anh cũng sẽ khoá em lại trong phòng và tất cả các cửa sẽ bị chặn lại, xin Chúa giúp anh." Chàng nâng đôi chân nàng lên và bắt đầu lau khô bàn chân nàng.
    Whitney run run hỏi, "Anh sẽ khoá mình trong đó cùng em chứ?"
    Chàng nâng bàn chân xinh xắn của nàng lên và dịu dàng áp má mình lên đó, rồi quay đầu lại và hôn nó. "Ừ," chàng thì thầm

  2. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Up lại mấy cái ảnh tớ đã up bên muare cho chị em thèm.. Chùm ảnh này là chụp ở làng Probolingo, dưới chân núi lửa Bromo.. Khung cảnh đẹp tuyệt vời. Từ đây lên núi lửa phải đi bằng xe Jeep vì xe thường ko đi được. Ban đêm nhiệt độ xuống dưới 10oC, lạnh toát. Ban ngày thì nắng lên cao nhiệt độ tăng lên nhanh chóng. Tớ chụp lúc 10h vẫn hơi lạnh do gió mạnh.
    Ở những ngôi nhà xinh xinh kia luôn có những bụi hoa vàng, cam rực rỡ xinh lắm cả nhà ạ. Còn các luống xanh xanh kia chính là hành tây, còn có cả cải bắp. Có những luống mất sạch vì lá cải ko cuộn lại được mà nở tung ra như những bông sen màu lục.
    Rất tiếc là lens còi, trình còi nên chỉ lên được ảnh này thôi. Chứ ở ngoài trông phê hơn nhiều ý. :D
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được ba_gia_bon_chen sửa chữa / chuyển vào 15:18 ngày 04/08/2009
  3. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là chùm ảnh về Borobudur - Đền thờ Phật Giáo lớn nhất TG. Vé vào cửa đắt lòi con mắt: $12/pax. Khu quần thể này khá rộng, ngôi đền thờ này to lắm, tớ ko có khả năng chụp toàn cảnh vì lens còi. Có ống wide thì có thể chụp hết.
    Ai đến Angkor rồi thì sẽ ko có cảm giác AMAZING nữa. Nói chung là đến cũng được, mà ko đi cũng chả việc gì phải tiếc.
    Borobudur nằm cách trung tâm cố đô Jorjakarta (Yogy) của Indo khoảng 1h ô tô. Ngôi đền này được xây dựng từ thế kỷ thứ 8, gồm 5 tầng thể hiện năm giai đoạn cuộc đời? (life phase) trong quá trình từ người thành phật. :D
    Tổng cộng trên ngôi đền này có 360 quả chuông, trong mỗi quả chuông lại có một đức phật ngồi. Nhưng cách đây mấy (chục) năm, có trận động đất đã phá hủy rất nhiều roài.
    Tớ chụp ko được nhiều ảnh đẹp vì trình còi quá, cả nhà xem tạm nhé. Cái nào đẹp là do trời xanh mây trắng nắng vàng chứ ko phải do tớ đâu. :D
    Cảnh vật nhìn từ Đền thờ Phật giáo lớn nhất TG Borobudur.
    [​IMG]
    Còn đây là Borobudur nhìn từ dưới lên. Khu này to rộng và cao mà lens tớ còi nên chỉ chụp được thế này là hết cỡ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một trong hiếm hoi góc nhìn đẹp của Borobudur..
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được ba_gia_bon_chen sửa chữa / chuyển vào 15:52 ngày 04/08/2009
  4. boulevard

    boulevard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Vào đây xem mình mới biết về cái Clarisonic, mình cũng mới sắm 1 cái, mà mới dùng đc vài ngày, công nhận là máy rửa sạch hơn hẳn, da cũng thấy sáng hơn chút, nhưng chắc phải dùng 1 thời gian nữa mới review đc,( nhân tiện mình ngoài lề 1 chút, mọi người thông cảm nếu thấy phiền nhé là da mình da dầu, nên có bạn nào mua Clarisonic mà k dùng tới tuýp rửa mặt dùng cho da dầu thì thanh lý lại cho mình nhé, để khỏi phải order thêm sữa rửa mặt, mình cám ơn trc)
  5. locbiec

    locbiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp thế chị ơi. Em thích nhất cảnh núi lửa, hùng vĩ quá, chưa bao giờ em đc thấy cảnh nào như thế.
    À, nói về ''tình già'', thì em cũng thấy như chị Babi á. Duy trì đc đến đâu, tình cảm đến mức nào là do mình. VN hay đâu cũng có cả.
    Như hai bác em cũng 50-60t mà năm ngoái vừa đi du lịch miền Tây, Đà Lạt, kết hợp thăm chiến trường xưa luôn, eo ôi, nhìn hai bác chụp ảnh tình cảm như bọn em đi honeymoon ý.. Mà giờ hàng tuần hai bác còn đi học khiêu vũ nữa nhé, tình cảm cực kỳ.
    Còn trc kia bà em bị tai biến nằm liệt giường, ông em mấy năm trời chăm lo từ cơm nước đến vệ sinh, tất cả mọi việc không hề thuê người giúp việc, tự làm hết, con gái đi lấy chồng cũng ko qua giúp thường xuyên đc, con trai thì chưa có vợ. Thế mà ông vẫn nhẹ nhàng, tình cảm chiều bà hết mực. Cả khu khen ngợi ý. Trời ơi, phục ông ghê gớm .
    Ms Grace: Hi hi, em làm chị lên mây rồi đây này, đọc bài em mà sướng âm ỉ . Thực ra thì chị chỉ thấy hồi hộp, vui, 1 chút lo lắng và mệt thôi em ạ. Đi học thế nào rồi em, vui không, có đi tham quan nhiều không?
    [​IMG]</font
  6. Amiga

    Amiga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    nhiều tin vui quá không biết chia với ai trước, làm topic mình cũng sôi nổi hẳn lên. Chúc mừng tất cả mọi người :D
    Vì lý do đã dọn dẹp hết đồ make up cũ bây giờ hết eyeshadow nên hôm nay em cho phép mình order những thứ này trong Love That Look colletion, cái này là formula starlash, nghe nóii rất dễ blend. Em chỉ mua 3 màu này vừa dễ dùng dễ kết hợp.
    Style Snob
    [​IMG]
    One off
    [​IMG]
    Fashion Groupie
    [​IMG]
  7. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Úc ko có Sephora em ạ. Đồ philosophy thì em ra Mecca mua. Nó có store riêng chỗ TGV ý (tầng 1, gần Kookai). Còn nếu ko trong myer sydney cũng có luôn.
    Còn nếu không em order online ở đây:
    http://www.meccacosmetica.com.au/product-detail.aspx?productID=2396
    Giá ở Úc hơi đắt tẹo
  8. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Tớ mắt nhắm mắt mở vừa post nhầm topic anh Thuyền :D
    @ Star: Cai nay ne
    [​IMG]
    Hoac DVD này. Cái DVD tui bảo đảm you will be no more trouble zone, có điều tui ko sure bà có theo kịp ko nha :D
    @ Amiga: Chị thích màu đầu. nhìn giống All that Glitters. Em dùng rồi review cho chị nha. CHị sắp hết All that Glitters rồi.
  9. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    @Mì: Ba màu đấy xinh thế. Dạo này chị chán MP roài, h chỉ tiết kiệm xèng đi du lịch và mua sách thoai. Vừa rồi đi Bali về nhẵn thín cả tiền, chắc tháng này ăn bám mẹ. :D Giờ lại phải tiết kiệm xèng đi Myanmar nữa vì trót mua vé rẻ mất roài. :D
    Em Babi hôm nào phải post hình lên đây để các chị em oánh giá hiệu quả tập thể dục nhá. :D
    Biết là thể dục tốt mà lười quá đi mất. Chỗ Heo tập là bao xèng thế? Mà tập sớm thế chị ko đi được.
  10. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    tập hàng ngày thành thói quen chị ạ :D. Chả biềt body có khá khẩm hơn ko nhưng mà tinh thần em thoải mái hơn hẳn. Cảm thấy trẻ trung, yêu đời hơn

Chia sẻ trang này