1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.....................(^_^) Mùa Valentine (^_^).....................

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi trangphuong, 07/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    .....................(^_^) Mùa Valentine (^_^).....................

    Lễ Tình Yêu sắp đến ,chúng ta cùng đếm từng ngày nhé! ....7............

    Mùa Valentine nên chỉ nói về tình yêu thôi, về lịch sử ngày Valentine nè, trong dịp này bạn thích có quà gì và những câu nói nào nè? hay những câu chuyện lãng mạn làm ta thấy mình tràn ngập cảm xúc.........

    Đầu tiên cw@ sẽ kể về lịch sử ngày Valentine:
    Vào năm 270 trước Công Nguyên, hoàng đế Claudius của Roman đã ban hành một sắc lệnh ,giàng một đòng chí tử xuống các nam thanh nữ tú của La Mã: thanh niên La Mã không được phép... yêu nhau và kết hôn ! Ai trái lệnh sẽ bị xử tử.Lý do của Claudius là, một chàng trai có vợ sẽ luôn nghĩ về gia đình của anh ta và vì thế không thể toàn tam toàn ý ...đánh giặc được! Nhưng đó là cái lý của bậc quân vương ,cong trái tim ngang bướng của những người yêu nhau lại có cái lý của nó!Các thần dân của Claudius vẫn bị những mũi tên của thần tình yêu Cupid bắn trúng ! Họ yêu nhau và bí mật làm lễ cưới ở chỗ của giám mục Valentine -một người phản đối Claudius và sẵn sàn bảo vệ cho tình yêu .Tin đó lọt vào tai nhà vua và dĩ nhiên ,Valentine bị tống giam ,không lâu sau, đúng vào ngày 14/2 ông bị xử tử. Từ đó 14/2 được coi là ngày lễ tình yêu ,gắn liền với hoa hồng ,chocolate và vị thánh đã chết vì tình yêu- Valentine!


    Catwhite
  2. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    CW@ có vẻ sánh quá nhỉ ! Valentine này Gia đình Heo_lợn mỗi người một nơi nên Buồn lắm. Hic hic
    NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI TIM KẸO_MÚT
  3. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    14-2 này mình kô còn người iu nữa, nhìn mọi người vui vẻ mà lòng buồn rười rượi
    Everything i do , i do it for you
    For me: Nothing impossible
  4. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Counting back ...
    >>>>>6 <<<<<
    Vâng , còn 6 ngày nữa là Lễ Valentine . Các bạn hãy chuẩn bị những gì tuyệt vời nhất cho người yêu của mình .
    Nếu cảm thấy cô đơn , khong người chia sẻ thì chúng ta hãy lập một "Đêm cô đơn" dành cho những người độc thân vậy .. he he .. ( Cái này ai tổ chức đi , em xin kiếu )
    Anh chỉ ước trên đường đời khó nhọc
    Có em cùng sánh bước bên anh.
    NBS
  5. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà buồn thế , mày còn 6 ngày để kiếm người iu kia mà
    Sao không upgrade vài em gái thành em iu nhỉ
    Anh chỉ ước trên đường đời khó nhọc
    Có em cùng sánh bước bên anh.
    NBS
  6. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    amen, tội lỗi tội lỗi
    Everything i do , i do it for you
    For me: Nothing impossible
  7. nhi_nho83_new

    nhi_nho83_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    To chuc dem co don danh cho ai chua co nguoi iu di . De nhi nho di moto buoc len lam dong du dem nay moi duoc , chu ong xa cua nhi nho o xa wa ha`
    To javel: EVERYTHING I DO , I DO IT FOR YOU , AND YOU , AND YOU , AND YOU .... hehehe , nhieu you wa ha
    Ngam lai qua khu .
    Noi ve hien tai .
    Cung nhau huong toi tuong lai
  8. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    ................5.................
    Suy ngẫm!
    Cô bé chạm đến hạnh phúc trong ngày Valentine khi cô vừa lên? 6 tuổi .Thời thơ ấu của cô là ngày ?ganh đua cùng bạn bè xem ai nhận được nhiều thiệp nhất(bởi mỗi tấm thiệp tượng trưng cho một tấm lòng ).Valentine năm ấy cô bé nhận được một món quà ,một chiếc nhẫn thuỷ tinh màu đỏ và một tấm thiệp vỏn vẹn ba chữ :Yêu con, bố! Món quà mỗi năm mỗi khác nhưng ba chữ ấy vẫn đều đặn đến tay cô bé hàng năm .Đó là cách cha cô bày tỏ tình yêu với những nguời đặc biệt của ông trong ngày Valentine .Cô bé lớn lên ,món quà và ba chữ ngắn ngủn ấy không còn làm cô đón chờ ,háo hức hạnh phúc .Cô bé bắt đầu mong những dòng chữ khác .Và rồi có một ngày cô nhận được một tấm thiệp . Chỗ ngoài bì thư là nét chữ của mẹ cô .Tấm thiệp đuợc mua vội vàng in hình những bông hoa Tulip và ba chữ quen thuộc: Yêu con, bố! Đó là tấm thiệp có ba chữ quen thuộc mà cô bé nhận được của bố .Cô bé nghẹn lại và mắt lóng lánh nuớc .Hơn ai hết ,cô bé hiểu đây là tình yêu cuối cùng của một nguời đang hấp hối :không còn đủ sức ra ngoài mua quà ,ngay cả gởi một tấm bưu thiếp .
    Tất cả chúng ta đều có ngày Valentine của mình .Ngày những nguời đã yêu nhớ về mùa hoa mộng cuối.Nguời đang yêu háo hức đợi chờ hoa hồng ,chocolate,những cành cây ,những lời thổ lộ ,hẹn hò... Còn những nguời sẽ yêu lại xem Valentine như là một ngày mơ uớc .


    Catwhite
  9. 2

    2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Cô bé này viết bài có hồn thật, cảm động không chịu nổi, 2 vào chỉ định chỉ đọc bài thôi muh chịu hổng nổi phải post bài khen ngợi đây (Còn xiền lẻ thì lì xì tớ năm mới nha)!!
    Mọi năm cứ đến Valentine trong túi áo tớ có một phong chocolate, túi quần jin sau một hoa hồng đỏ thắm, gần như năm nào cũng vậy năm nào tớ cũng sắm đầy đủ hai món này và tôi nghĩ rằng tình cảm của chúng tôi sẽ ngày càng thắt chặt và mặn nồng lắm đây, thế nhưng..... năm này hic chỉ còn 5 ngày nữa thôi cái ngày mà theo thói quen tôi vẫn làm, tôi vẫn chuẩn bị hai món ấy -> để tặng ai đây? Tặng một người bạn hay là để tặng cho riêng mình?
    Xin gửi tặng cho người tình mất hút của tôi !!!!
    Em còn nhớ hay em đã quên?????
  10. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Hic, tên này mà cũng biết tới tội lỗi. Hic, em rụng răng.
    Autumn Moonlight
    Stand Up and Fire

Chia sẻ trang này