1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.....................(^_^) Mùa Valentine (^_^).....................

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi trangphuong, 07/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mua_dalat

    mua_dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Nói chung thì ruốt cuộc thì mỗi người cũng biết mình có tội hay không!Nhưng vấn đề là sớm hay muộn thôi---> bà Thongxanh@ sẽ bị rụng răng vì câu nói của pả!haha
  2. trumdonal

    trumdonal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Đến ngày ấy ....... chúc những cặp tình nhân tận hưởng trọn vẹn tình yêu của mình.......

    Nói giỡn á !
  3. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đã là ngày 10/2,chỉ còn 4 ngày nữa là valentine
    nhìn bà con náo nức mà thấy buồn thê thảm,bữa đó ai cũng có đôi có cặp còn mình thì...chắc phải nằm nhà ngủ quá buồn buồn ngày đó có ai đi với mình không nhỉ
    hãy suy nghĩ tất cả những gì bạn nói,nhưng đừng nói tất cả những gì bạn nghĩ
  4. nhi_nho83_new

    nhi_nho83_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Sao moi nguoi co ve buon rau the nhi ? valentine thi cung mac ke . Ngay nao cung nhu ngay nao , ko co nguoi iu cung chang co gi dang buon ca , it ra thi cung co nhung mac tot cua no ay chu . Du sao cung chuc cho nhung nguoi dang iu , sap iu duoc huong tron niem vui trong ngay nay . Neu ma vui wa thi chia xe cho nhi nho mot it
    Ngam lai qua khu .
    Noi ve hien tai .
    Cung nhau huong toi tuong lai
  5. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Đối với anh thì ngày nào cũng là ngày Valentine hết cả, mọi ngày anh đều dành cho em tất cả những gì tốt đẹp nhất của mình, và anh cũng hi vọng rằng TY của chúng ta lúc nào cũng đẹp như ngày valentine.

    ÍT NGHĨ TỚI MÌNH, NGHĨ NHIỀU TỚI CON GÁI CỦA NGƯỜI KHÁC
  6. Chip87

    Chip87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Um...........valentine năm nay thật bùn wá, chán kinh khủng , dà lạt of mình bây giờ ...........cứ tới ngày lễ là ngoài đường toàn là những cặp nam nữ, họ dễ thương kinh khủng , còn mình thì hông biết bao giờ đây , hichic ,(nói giỡn thôi)dù sao cũng chúc mọi người 1 valentine thật vui vẻ bên người iu nhe!!

    (Chắc mình cũng fải đi chơi valentine với bồ thôi , ở nhà bùn lắm,hihi)
  7. H_25251325_H

    H_25251325_H Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Valentine sắp đến rồi để me kể cho các bạn nghe một chuyện hồi xửa hồi xưa i nhầm ngày nảy ngày nay mới đúng chứ .Có một chàng trai đem lòng thương một cô gái xứ xa , chàng và nàng quấn quýt bên nhau .Chuyện tình đẹp thì luôn gặp những trắc trở , giữa hai người có một khoảng cách địa lý khó vượt qua.Trong những đêm nằm ngủ chàng trai luôn có một ước muốn cháy bỏng la có thể bên nàng vào đêm Valentine .Mà ngày nay thì bụt đâu có để thực hiện ước mơ của chàng , từng ngày chàng lang thang trên các trang web ,một hôm chàng phát hiện ra có một trang web để ghi những lời ước của mình ,ông bụt đây lại là chú mèo ú Đôrêmon .Rất nhiều người đã phát hiện ra trước chàng và đã ghi vô số điều ước ,nào là nhà lầu xe hơi , vợ đẹp .......Riêng ước muốn của chàng trai đó chỉ là chiếc vé tàu để có thể đến với người mình yêu .Chàng trai đó quá ngốc phải không các bạn .
    Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
    Đời mất vui khi đã trọn câu thề .
    HY vọng uơc nguyện của chàng ngốc sẽ đến được tai vị thánh tình yêu Valentine .

    You make the world special be just bring in my eye

    Được H_25251325_H sửa chữa / chuyển vào 11:12 ngày 12/02/2003
  8. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    to H...H: bài của pác cảm động quá! vote cho pác 5*
    >>>>>>2<<<<<<

    Catwhite
  9. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    >>>>>>>>>>>1
    ..........Ngày xưa,ở bến sông nọ, có một chàng trai làm nghề chài lưới .Da đen sạm ,mặt mày xấu xí ,đôi bàn tay thô ráp chai sần .Bạn của chàng chỉ là con thuyền ,sông nước và một cây sáo nhỏ. Mỗi đêm trăng, mỗi lúc vui lúc buồn chàng mang cây sáo ra thổi . Tiếng sáo trong ,khi bổng ,khi trầm loang ra bến sông ***g lộng bay mãi ... bay mãi......Có một người con gái lầu son đem lòng tương tư tiếng sáo. Đêm nào nàng cũng tựa vào hàng hiên đợi chờ tiếng sáo cất lên. Ở bến sông vắng ,chàng trai nghèo nào hay biết ! Sau mỗi lần buông lưới ,chàng lại mang cây sáo ngân nga một mình .Có một dạo tiếng sáo bỗng dưng im bặt ,không còn thánh thót từng đêm.
    Người ta bảo chàng trai đã neo thuyền sang bến khác .Cô gái lầu son, nàng Mị Nương ngả bệnh ,không thuốc thang nào chữa được .Mị Nương một mực gặp cho được chàng thổi sáo kia .Người ta tìm được chàng dân chài nghèo khổ. Nhưng khi chàng đến Mị Nương sửng sốt . Chàng trai chài lưới đen đủi, xấu xí quá! Không như chàng trai trông tâm tưởng nàng.
    Mị Nương tỉnh mộng và khỏi bệnh là lúc nàng không còn nghe thấy tiếng sáo mỗi đêm nữa .Chàng trai đã tương tư đổ bệnh rồi bỏ khúc sông ấy mà đi mãi mãi. Người ta đem chôn chàng trai dưới một góc bạch đàn Lạ thay đêm đêm tiếng lá cứ rì rào du dương như tiếng sáo không tan. Tiếng đồn đến tai quan lớn .Ông cho người đốn cây kì lạ ấy đi. Ông tiều phu đẵn cây thấy gỗ trắng quá bèn đeo về gọt thành chén uống nước và dâng nó cho Mị Nương. Khi nàng rót nước vào ,trong làn nước sóng sánh hiện ra một bóng thuyền, một bóng dáng người hư ảo .Và rồi tiếng sáo cất lên văng vẳng khi gần khi xa .Tiếng sáo thân thuộc, tiếng sáo tri âm, tiếng sáo đã bao lâu chờ đợi. Mị Nương oà khóc .Lạ thay, khi dòng nước mắt nhỏ xuống như một lời đáp tạ ,như chút tình tri ngộ ,tri âm,bóng thuyền mờ dần rồi biến mất..............

    Chàng trai ấy chính là Trương Chi, chàng dân chài thui thủi ,Yêu Mị Nương đâu fải vì bóng sắc ,vì gác tía lầu son mà chỉ vì có mình nàng nghe ,hiểu và yêu tiếng sáo cất lên từ đáy lòng chàng. Cuộc tình buồn nhưng nỗi cô độc ,mối tình tuyệt vọng của chàng Trương đã được đáp đền .Và chỉ một lời nói, một giọt nước mắt khóc cho người ![b[ Thế thôi mà trở thành vĩnh cửu![/b]

    Catwhite
  10. cary_tran

    cary_tran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp valentine cary@ chúc mọi người thật hạnh phúc bên người yêu của mình, riêng những người chưa yêu thì hãy tự an ủi mình bằng câu :" cuộc sống vẫn rộn ràng cùng tình chat". Gởi đến người tình ảo của tôi một bông hồng đỏ thắm!
    co len chiaki!

Chia sẻ trang này