1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(^_^) Nhà Kết Bạn tầng7 (^_^) giản dị, ẩn dấu nét duyên thầm và đang khẳng định giá trị đích thực. N

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Mickey8x, 18/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0

    Thấy chú Kim làm thơ anh cũng thơ thẩn tí, thơ này ghép lại thành tên em cả nhà ạ
    T a yêu em khi nào ta chẳng nhớ
    I n hình em sâu trong trái tim mình
    E m xinh xắn ngây thơ ta mong nhớ
    N ụ cười Xinh như ánh nắng chiều thu
  2. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống đâu chỉ có nỗi buồn
    Vẫn còn rất nhiều niềm vui chờ đón
    Và trong người luôn nhen nhóm
    Những ngọn lửa cần sự sẻ chia
    Vậy mời bạn hãy làm cốc bia
    Tham gia vào nhà kết bạn
    Niềm vui tăng vô hạn
    Nỗi buồn giảm về không
    Nhớ cầm một bông hồng
    Đem theo tặng tộc trưởng
    Đừng thấy nhóc mà tưởng
    Không khéo lại te tua
    Vui tính lại hay đùa
    Bác Hoài Sơn tốt bụng
    Thấy bác chịu làm lụng
    Chỉ béo mấy cô em
    Mời các bạn tới xem
    Các em nhà kết bạn
    Như em Nến chẳng hạn
    Cứ sáng mãi chẳng dừng
    Én bay mãi không ngừng
    Nên bị còi là phải
    Nhưng mà hơi ái ngại
    Nếu bác nào không cao
    Jin bỗng thấy đi vào
    Ừ đúng là nhóc quậy
    Tính em không phải vậy
    Tại em quen được chiều
    Em Mai sao không cười nhiều?
    Cho nhiều thằng liệt sỹ
    Để anh cười hoan hỉ
    Tới nhà em bớt đông
    Chị Pround còn nhớ không
    Buổi đầu mình gặp mặt
    Nói chuyện không dè dặt
    Ngỡ chị bằng tuổi mình
    Đang kể về những em xinh
    Bỗng thấy mình hơi dại dột
    Nhỡ diễn đàn die đột ngột
    Thì sức nãy giờ công toi
    Thôi thì kể tiếp Tiến còi
    Một người ưa hoạt động
    Tầm tay sao quá rộng
    Ngỡ dìu hết các em
    Còn nói về nàng Carmen
    Nguời nhiệt tình giúp bạn
    Dù sức người có hạn
    Chúc bạn sớm thành công
    Tối nay trời có đổ giông??
    Cho nhà kết bạn ướt như chuột lột
    Hay là xuất hiện một cái cột
    Để mọi người gần được nhau hơn
    Giờ này khi đang cô đơn
    Chạnh lòng nhớ bác Kudo "xấu" bụng
    Bao em vây quanh chẳng đưa chưng dụng
    Cứ lầm lỳ, mình hưởng tất không buông
    Anh em chớ có buồn
    Bác Bách mời điếu thuốc
    Làm một hơi thông suốt
    Nhả tới tận trời xanh
    Còn về chuột Micky
    Ít nói nhưng nụ cười sát thủ
    Các em cẩn thận không lãnh đủ
    Quên đường về lại lạc đến nhà anh
    Còn về "bé" Jesica
    Và nhà không chào anh gì cả
    Anh Kim đây đâu phải người lạ
    Lúc nào gặp anh phạt đó em
    Không cần phải bon chen
    Tất là anh, Kim tự tháp
    Vẫn vững vàng trước gió cát
    Hết mình che chở các em
    Hãy làm một hơi men
    Cho dù nó có chút hại
    Nhưng bạn đừng có ngại
    Vì nó chỉ làm say một ngày(*)
    Chúng ta có thể làm chi
    Khi đời không có bạn
    Vậy làm một hơi cho cạn
    Cùng gia nhập nhà mình
    (*) Chú giải: có những thứ nguy hiểm hơn rượu. Làm ta say không chỉ một ngày
    Cảm xúc vẫn còn nhưng để dịp khác^_^
    Được kim_tu_thap84 sửa chữa / chuyển vào 12:14 ngày 13/06/2007
  3. mecghi261

    mecghi261 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà ngủ ngon..(ngủ trưa cái)...
  4. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    Kim tự tháp lâu lắm mới về nhà có ngay bài thơ hay thế, tối nhớ đi đấy nhé học xong rồi còn gì
  5. TaVietAnh

    TaVietAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    nhôm đồng sắt vụn đài đóm micro quạt điện hỏng bán ơ !
  6. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    mua thơ không, he he
  7. TaVietAnh

    TaVietAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    2500VNĐ/ cân ! ko mặc cả ! Mở hàng nhanh cho iem, trời nắng quá !
  8. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Con buôn thứ thiệt nhở?
  9. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    Bán cho chị cái quán nước Việt Anh ơi
  10. TaVietAnh

    TaVietAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    Chỗ chị em với nhau,khỏi mặc cả : 10k Gold chị nhé !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này