1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^^_^^ *õ?Â.?á. : . Raise me up . : . ?á.õ?Â* ^^_^^

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi thubuont10, 16/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thubuont10

    thubuont10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Giữa anh và em, chúng ta có thể gọi là gì? Em cũng không thể giải thích đc điều đó. Uh, nếu có thể đưa tay em nắm, ta sẽ cùng nhau đi suốt cuộc đời, chẳng phải tình nhân, chẳng phải bạn bè. Anh là anh, em là em thôi.
  2. thubuont10

    thubuont10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết bạn là người thế nào nhưng nếu tôi là bạn tôi sẽ không coi thường người khác. Khi bạn cho là bạn giỏi, bạn hơn người ta nhưng thật ra bạn hãy nhìn lại chính mình. Bạn bảo người ta là kẻ ngốc nhưng bạn có biets rằng bạn còn ngốc hơn cả người khác k? Bạn cho là bạn tài giỏi ồ thì ra bạn chỉ giỏi được mỗi thế thôi à.
    Đừng cho mình là nhất bạn nhé. Bạn muốn người ta tôn trọng bạn ư, vậy bạn hãy học cách tôn trọng người khác đi. Tôi chỉ muốn nói với bạn rằng bạn hãy bỏ suy nghĩ đó đi bạn nhé. Trong cuộc sống nếu như bạn cứ như vậy thì bạn sẽ luôn là ếch ngồi đấy giếng thôi.
  3. thubuont10

    thubuont10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Anh và hắn
    Vậy là em và anh xa nhau mãi mãi, khi em quyết định đi trên con đường không có anh, em biết mình sẽ gặp rất nhiều khó khăn và trống trải. Nhưng đó là con đường do em lựa chọn vì vậy em sẽ không bao giờ hối tiếc.
    Khi trái tim em tan nát, cũng là lúc hắn xuất hiện. Thật tình cờ hắn luôn ở bên em mỗi khi em cần và giúp đỡ em lúc gặp khó khăn.
    Một lần em đã nói với hằn là không thể yêu ai nữa, hắn đã nói với em rằng: "Khi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra. Điều người ta cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng. hãy tìm một cánh cửa hạnh phúc khác đang mở ra cho mình. Và hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười"
    Em biét có một cánh cửa khác luôn mở ra nhưng em sợ mình sẽ lại vào nhầm cánh cửa đó. Em phân vân vì em sẽ phải lựa chọn giữa tình bạn và tình yêu, em không thể chọn hắn mà để mất đi tình bạn của em với người yêu hắn. Em cũng sợ mình sẽ nhầm lẫn giữa anh và hắn, em không muốn yêu hắn chỉ để quên anh. Vì vậy em đã không bước qua cánh cửa đó.
    Giờ đây khi biết cảnh cửa đó sẽ mang lại hạnh phúc và em không còn nhầm lẫn tình cảm giữa anh và hắn thì cũng là lúc cánh cửa đó đóng lại.
    Em thật ngốc nhưng em tin rằng sẽ có một cánh cửa khác không có anh và hắn, mà là một cánh cửa do chính em mở ra.
  4. phuongk42

    phuongk42 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Chen ngang thu buồn tí. có cần raise up không? họ nhà ỉn có vài đồng chí+ bạn của Ỉn+bạn của bạn ỉn+.... thể nào cũng có cả hắn và anh của bạn. Hôm nào họp kiểm điểm cả hội, "làm ăn" thế nào để hội viên "tiu ngỉu" thế này!
  5. vietlogo

    vietlogo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    You raise me up
    Cuộc sống không thể thiếu những khát khao, và mỗi khi trái tim "tôi" sai nhịp thì "người ấy" lại đến cùng với sự kỳ diệu khiến "tôi" thoáng nghĩ đến sự vĩnh hằng...
    Bài này hay nhỉ Thu Buồn, đang PLAY bản nhạc You raise me up và mời cả nhà cùng PLAY ---->>>> http://nhacvietplus.vietnamnet.vn/vn/phainghe/714/index.aspx
  6. thubuont10

    thubuont10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Hì hì ông cũng thấy bài này hay à, nghe càng nhiều càng thấy hay, nhất là nghe đoạn "you raise me up" ngân lên, tôi thích nghe bài này nhất là nghe vào tối.
    To phuogk42: Ông noi xỏ xiên gì đới cẩn thận hôm nào gặp cho hết nói nhé.hìhì.
  7. noloves83vn

    noloves83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng và tâm trạng. Nhiều khi cái tâm trạng khiến người ta thấy sống có ý nghĩa hơn và cũng nhiều khi.. có những vòng hoa hok đáng có.
    Mình chỉ muốn làm chủ được cảm xúc và tâm trạng mà thôi, hok muốn để người khác điều khiển bởi sao xung quanh lại có nhiều chuyện làm cho ta cảm thấy lúc nào cũng bận rộn.
    Thấy vắng vẻ, buồn tênh. Ước gì có thể làm được điều gì đó lúc này???
    Có ai hiểu ta chăng.
    Raise me up !!!!!!!!!
  8. thubuont10

    thubuont10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn
    Tôi vẫn còn nhớ cái ngày bạn chỉ cho tôi người bạn thích, không hiểu sao tôi không có cảm tình với họ, cái thái độ lạnh lùng và tỏ vẻ khinh thường người khác. Có lẽ tôi vẫn ghét người đó nếu không có chuyến đi chơi ở biển. Dần dần tôi không còn ghét người đó nữa, mỗi khi tôi và bạn có chuyện gì là người đó luôn ở bên giúp đỡ.
    Tôi cũng mong bạn và người đó thành đôi, nhưng người đó lại nói với tôi rằng người đó thích tôi, lúc đó tôi thật bối rói vì tôi cũng rất quý người đó nhưng tôi không thể làm tổn thương bạn, tôi đã từ chối người đó. Tôi muốn 3 chúng ta vẫn như xưa.
    Tôi chưa bao giờ dấu bạn chuyện gì nhưng lần này tôi lại không thẻ kể cho bạn. Tôi xin lỗi bạn nhé.
  9. thubuont10

    thubuont10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Những vòng hoa không đáng có là những vòng hoa gì hả ông?
    Có thể bạn cảm thấy trống vắng, cô đơn nhưng bạn nên biết rằng có những người luôn ở bên bạn. Hãy cố lên bạn nhé.
    You raise me up!
  10. blackxitin

    blackxitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    1.099
    Đã được thích:
    1
    nolove ơi mày nói làm anh thấy sợ quá
    mày để anh đi chơi về rồi mày nói tiếp nhé?
    những vòng hoa trắng thật đáng sợ va thật đáng tiếc cho những con người phải nhận những vòng hoa trắng đó , những con nguời đó không co bản lĩnh để vượt qua tất cả mà đã phải ngục ngã trước những khó khăn

Chia sẻ trang này