1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(^_^) * "Ranh" ngôn bất hủ, thiếu đủ cũng.....nhào zô * (^_^)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thongoc7, 20/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    (^_^) * "Ranh" ngôn bất hủ, thiếu đủ cũng.....nhào zô * (^_^)

    em xin phép khai trương clb "ranh" ngôn bất hủ, hí, mời mọi ng cùng thưởng thức và pha chế.


    +Yêu anh mấy núi cũng trèo
    Mấy sông cũng lội thấy anh nghèo..lại thôi
    + Xa quê con nhớ mẹ hiê?n
    Con vê? gặp mẹ?.lấy tiê?n xong con lại xa quê
    + Râu tôm nấu với ruột bầu,
    Chồng chan vợ ngó, lắc đầu hổng ăn.
    + Ta về ta tắm ao ta
    Sảy chân chết đuối có người nhà vớt lên
    + Bình tĩnh tự tin không cay cú
    Âm thầm chịu đựng trả thù sau.
    +Má ơi đừng gả con xa
    +Gả con qua Úc,Canada được rồI
    +Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
    Cưới nhau về tắt thở càng nhanh
    +Vẽ hình em lên cát
    Rồi hôn em môt phát
    Ôi cuôc đời chua chát
    Toàn là đất với cát ​
  2. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng nhà mới
    Gần mực thì bia, gần đèn thì hút sách
  3. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Lúc bé , nghỉ học là chuyện lạ. Lớn lên mới biết, chuyện lạ là đi học... Lúc bé, tưởng đến trường là phải học. Lớn lên mới biết, đến trường còn được ... ngủ . Lúc bé, tưởng thi xong là hết. Lớn lên mới biết , sau thi còn có thi lại... Lúc bé, tưởng gặp lại thầy cô là ở nhà. Lớn lên mới biết, còn có thể gặp lại thầy cô ở trường nhiều lần... Lúc bé , tưởng điểm 10 mới là giỏi. Lớn lên mới biết, chỉ 5 thôi đã quý lắm rồi... Lúc bé, tưởng càng học càng giỏi. Lớn lên mới biết, càng học càng ngu đi
  4. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Học! Học mãi....học nữa...hộc máu
  5. minhsonneu

    minhsonneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    hị góp vui cùng cả nhà:
    * Bánh mì phải có patê
    Làm trai phải có máu dê trong người!!!
    * Làm trai cho đáng nên trai
    Lang beng cũng trải giang mai cũng từng!!!
    * Gió mùa thu anh ru em ngủ
    Em ngủ rùi... anh cạy tủ anh đi!!!!
    * Hôm qua em ở đâu??
    Sao để anh chờ lâu
    Đúng là... đồ con trâu!!
  6. Nh0cNg0c

    Nh0cNg0c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe.....loe ngoe người ta đấm cho vở mồm
  7. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Gái đẹp chỉ có trong tranh, gái ngoan chỉ có trong nhà trẻ
  8. minhsonneu

    minhsonneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    làm trai cho đang nên chai..chai thì nửa lít chai thì sáu lăm
  9. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Có những cái ko mua được bằng tiền, mà phải ... mua bằng rất nhiều tiền
    Tiền là giấy, đốt là cháy. Tình là bụi, phủi là bay
    *** loại 3 mà tưởng sô cô la loại 1
  10. tiengiangquetui

    tiengiangquetui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    không gì tiếc kiệm thời gian và tiền bạc bằng việc yêu từ cái nhin đầu tiên

Chia sẻ trang này