1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*_^ Trà đá ĐHXD ^_* - Nơi thoả mãn mọi cơn đói, cơn khát của bạn! Nơi chắp cánh cho những ngôi nhà c

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi ruouvangTL, 22/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fym

    fym Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    9.317
    Đã được thích:
    6
    Vui nhỉ . Mẻ cá sắp to rồi, chuẩn bị đi vợt 1 thể nào . Ai xung phong đi cùng không
  2. Dieucay

    Dieucay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.999
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thời tiết mệt thế chứ
  3. blacksesp

    blacksesp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Dạo này vào cantin của trường k fải uống trà đá nữa...đồ ăn có cải thiện^^
  4. ADAM

    ADAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2000
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Chúc bạn một buổi chiều tốt lành, adam
  5. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Lão Điếu mấy hôm nay tha hồ bán khóa, khiếp, vui thế, mỏi tay hok anh???
  6. ironandsteel

    ironandsteel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    rất hay
  7. Dieucay

    Dieucay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.999
    Đã được thích:
    0
    Tối nào cũng học mệt thế
  8. squaresoft

    squaresoft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Kéo cái ghế, với cái điếu.
  9. squaresoft

    squaresoft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Mình xin chén trà đặc, làm luôn 3 bi thuốc lào
  10. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Thôi xong, không khéo mình lại dạy lão này chưa biết chừng (Đùa đấy!)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này