1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

__++__.: Gone With The Rain :.__++__

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi habee20, 24/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Tối nay đi làm về ... mưa ! Lại đạp xe lòng vòng trên phố ... không mũ nón, không áo mưa ... cứ như điên điên ý !
  2. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0

    Mưa cuối mùa
    Mưa rơi chút xíu cuối mùa ...
    Đôi tà áo trắng đội mưa tan trường
    Mưa nghìn "sợi nhớ sợi thương"
    Trong veo ! Đôi mắt ngó đường ngây thơ
    Mai sau một chút tình cờ
    Bâng khuâng chợt nhớ cơn mưa thuở nào ...
  3. queenofblue

    queenofblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của Habee cứ như những khúc nhạc được tao nên bằng giai điệu của các cơn mưa vậy. Em viết làm anh cũng nhớ về những giai điêu mà anh thích.
    Những hôm trời mưa tầm tã, ngồi một mình, nghe tiếng nhạc và tiếng mưa ngoài cửa sổ, hòa trộn, November Rain.
    Những hôm ngồi nghe tiếng mưa rơi, lộp độp, bất chợt hiện lên hai câu thơ:
    Trời mưa bong bóng phập phồng
    ....Em đi lấy chồng anh ở với ai...
    Vừa buồn cười lại vừa nhớ tới câu ca dao xưa.
    Những hôm đi trên đường, mưa nhỏ tới mức đi bộ cảm giác không hề ướt , ngước lên, nhìn thấy những hạt mưa rơi song song bay lất phất, hệt như một bức tranh.
    Trời mưa và phải lành lạnh, không lạnh ngoài trời thì cũng lạnh trong tim.
  4. Pionochi

    Pionochi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    mưa lại mưa rùi!tưởng thời tiết sẽ ấm dần lên làm lòng mình cũng ấm hơn ai dè mưa lại rơi !=(+_+)=!!!
  5. bvinh

    bvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0

  6. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0

    Những giọt mưa rơi xuống đất với vận tốc như thế nào?
    Có thể bảo nó rơi chậm thôi. Đừng rơi nhanh
    Có thể ai làm được điều đó không?
    Chắc không ai có thể làm được, ngoài thượng đế
    Khi yêu, lòng ta ồn ào như sóng, ồ ạt như mưa
    Điên cuồng thương
    Quay quắt nhớ
    Lúc tĩnh tâm nhất ta bảo, này trái tim ngu dại kia, hãy yêu chừng mực, vừa đủ, chứ đừng nên dạt dào như thế
    Nó dỗi hờn đáp, tớ đang yêu, tớ đang nhớ, tớ đang mê, vết thương từng ngày sưng tấy...
    Biết làm sao?
    Biết làm sao khi mưa cứ đổ xuống lòng ta những cơn đau bất tận?
    Ta bảo, thôi ngưng mưa. Mưa vẫn mưa
    Ta bảo nắng lên. Nắng vẫn trốn biệt một nơi xa khuất
    Yêu chừng mực là một cách khôn ngoan?
    Trong tình yêu làm gì có chừng mực
    Ta bảo gió ngừng thổi. Gió vẫn chạy trên môi ta để hát lên những hy vọng mơ hồ
    Ta bảo ta im lặng như phiến đá. Nhưng trên đá, rêu đã mọc
    Ta bảo ta bình thản như cỏ. Nhưng cỏ đã thơm những dấu chân ai
    Ta bảo ta hãy giữ sự thanh thản trong tâm hồn, nhưng khổ nỗi, ngoài khơi xa bão giông và từng ngày ta chông chênh đi về như gỗ đá.
    Ta bảo, này trái tim tội nghiệp kia ơi!
    Sao mày không là gỗ đá ..........?
    Copy từ : http://web.thanhnien.com.vn/Vanhoa/Vanhoc/2005/12/17/132750.tno
    Được habee20 sửa chữa / chuyển vào 13:29 ngày 07/03/2006
  7. Pionochi

    Pionochi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Mưa
    Mưa sao mưa sao mưa quá vô tình
    Như không gian cô liêu vắng tênh
    Tôi đi theo miên man tiếng mưa buồn
    Nghe con tim yêu thương đã tàn
    Hôm nay em ra đi có thương về
    Tôi mong em, yêu em, nhớ em
    Cho mai sau em quên đi những tiếng yêu đầu
    Nhưng cơn mưa không thôi chiều nay
    Mưa vội vàng như lũ bé con
    Mưa dịu dàng mưa hát ru nhau
    Thêm một ngày không có trăng sao là thế
    Nhớ thật nhiều đôi mắt thân yêu
    Quên được gì những bước chân đi
    Mưa ở lại trong tiếng ru em suốt đời
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2005/11/05F5F7F3/
    Được Pionochi sửa chữa / chuyển vào 18:04 ngày 09/03/2006
  8. Pionochi

    Pionochi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    mưa hôm nay thật lạ,! bước trên con fố ấy( đi bộ) cứ cảm giác buồn ,nhiều điều muốn nói lắm nhưng ko sao cất nên thành lời !Hối hận ,thấy mình thật hèn!nhưng cũng chẳng bít nữa.Sao vậy?????chỉ biết im lặng để nó trôi qua!mệt mỏi quá rồi!
    có ai đó biết nó cũng buồn lắm nhưng khi nó nói ra liệu sẽ tốt hơn ko hay còn rwác rối hơn nữa!nó muốn mọi chuyện được giải quyết theo cách cửa nó!ko cần ai hiểu cả!Nó mệt mỏi,muốn buông xuôi tất cả!.......................yên lặng một giấc mơ!
    vậy là đủ!
    Mong mưa cứ rơi!giá như nó có thể gột rửa mọi điều!gặm nhấm nỗi buồn riêng!!!mình đâu có khác jì đâu!
    trở lại bình yên như nó vốn có!mệt mỏi quá rồi!
  9. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    tại sao mỗi lần mình và anh gặp nhau là lại mưa nhỉ ? mưa ơi , tại sao vậy ??? nói cho tôi biết đi , buồn quá , ước j ta hoá thành mưa .....
  10. Pionochi

    Pionochi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    hức hoá thành mưa hử?ấy hoá thành mưa chắc tớ .....>>>>dẹp lẹp à^_^!ko được đâu

Chia sẻ trang này