1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

__++__.: Gone With The Rain :.__++__

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi habee20, 24/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0

  2. baby_lity

    baby_lity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Mưa...là một chủ đề tương đối trừu tượng,nhẹ nhàng và lãng mạn.Với mình thì những kỷ niệm về mưa tuy không nhiều nhưng cũng dủ để cho mình thấy khi trời mưa nó đem lại cho mình cái cảm giác buồn nhiều hơn vui.Hồi còn là học sinh cũng đã nhiều lần nổi hứng tắm mưa,về nhà bị mẹ mắng cho tệ hại.Ngắm những trận mưa rào mình cảm thấy lòng hơi buồn buồn và trống trải...( chẳng hiểu sao lại thế )Có thể mình không phải là người lãng mạn nên không đến mức phải lao ra đường khi trời mưa trong bất kỳ thời tiết thế nào,có thể trời nóng thì thích thật vì khi trời mưa cảm giác nó nhẹ nhàng mát dịu.Nhung những trận mưa mùa đông thì mình ghét cay ghét đắng vì nó làm người ta có cảm giác lạnh đến thấu xương.Những trận mưa mùa xuân thì lai dai dả rích cảm giác rất ẩm ướt và quần áo còn dễ bẩn nữa chứ,mà có phải thế thôi không đâu,quần áo nhanh bẩn nên hay phải giặt,mà thời tiết ẩm nên không khô được.Điển hình là đợt vừa rồi,mưa nhiều quá làm cả xóm mình điêu đứng về cái vụ quần quần áo áo...đến khổ.
    Mình ấn tượng mãi hồi mùa đông ,hôm đó trời rất lạnh ,lại còn mưa,mình thì vốn là người không chiụ được lạnh,trời lạnh quá đến nỗi bực mình cáu um lên,ai động vào hơi một tý là quát ầm ỹ,mọi người hỏi lý do thì mình nói là ...:tại trời mưa.....làm cả nhà cười ầm...Xấu hổ phát khóc lên được.
  3. haphuong_il34

    haphuong_il34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hì hì.trước đây ,tức là đã 5 năm tôi cũng có cái sở thích mà nhiều người gọi là quái dị .Nó gắn liền vói tuổi PTTH,ở cái tuổi ẩm ương này thì ai mà chẳng thế nhỉ.Không giống ai cả,người khác nói thì ta cũng mặc và cho rằng... có gnươi mới điên.Nhưng chỉ 2 năm nữa là hết ấy ma.Koai bảo cũng tự hết.hihí
  4. tuancansolo

    tuancansolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Mình học 4 năm chuyên văn , đọc nhưng dung cảm của cac bạn về Mưa về Đêm sao ma vân thây bâng khuâng đến thế.Người St ko những học giỏi mà con rất lãng mạn nứa đúng không,
    Tb; co bạn nào học chuyên st ko nhỉ
  5. Pionochi

    Pionochi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Mưa!chân nó lên từng bước dài nặng nhọc,bước,cứ bước, ko định hướng!Mưa có rơi nặng hạt hay ko nó cũng chẳng thèm quan tâm, thèm để ý!Đầu óc nó lẫn lộn chỉ toàn những câu hỏi,những điều mà nó mới được nghe,điều mới mẻ đến bất ngờ.Sốc!chỉ biết im lặng và bước đi!Vì sao thế?nó làm jì sai chứ?nó đang fải trả giá vì những điều jì?Nó biết nó có lỗi nhiều lắm,nhưng nó vẫn hết lòng vì nhỏ cơ mà???sao chứ!
    Mưa vẫn rơi!vẫn lang thang với nhứng ý nghĩ trong đầu ko biết làm jì.Nó ko ngờ sau khoảng thời gian bên nhau nó lại nhận được nhưng thay đổi vậy,Lòng đau>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Mưa chỉ biết trong cái mẩu này có mưa nhưng ko hiểu đang nói về điều jì?????chỉ là những lời của 1 gã khùng!khùng thật!Ôi mưa đêm sao ko lớn như những cơn mưa chiều nhưng sao lạnh đến vậy???Những chiều năm ấy mưa lớn 2 đứa đứng ôm 1 cây dù,nhưng chẳng hề lanh, ấm áp lạ.Nhưng giờ chỉ còn mình nó,buồn mệt mỏi>>>>lạnh vì mưa>>>>/ / / // / / / / /// /////// / // / // / / / // / / /
  6. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Chài .... !
    Hôm qua lại lang thang trong mưa đêm. Đi dự một cái dạ hội nhưng đến 10h là đã phải kéo nhau ra về ... bỏ lại sau lưng bao nhiêu tiết mục hay ho ... Ước gì mình được tự do để over night ... để được lang thang cùng bè bạn trong mưa đêm ... lang thang phố cổ .. nhưng cũng đành ... Thôi !
    Mưa rơi lất phất, tiệc Buffet chưa tàn nhưng ... ta đã ra về .. Con phố mùa này thật lạ ... Trời chẳng ra nóng cũng chẳng ra lạnh .. mưa thì cứ thế rơi ... Ngấm rượu, ... đầu óc choáng váng ! Bị chuốc cho say mèm ... ( Bỉ thật ! Có vang TL mà cũng say !!! )
    Hình như rượu làm nó đã điên lại càng điên hơn ... Cứ mải mê chìm trong những suy nghĩ miên man ... chẳng biết là đang nghĩ gì ...
    Giờ đã là tháng 3 ...
  7. queenofblue

    queenofblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Lại sắp gió về, đêm chưa khuya mà trời cũng chưa lạnh.
    Mai sẽ lại có những cơn mưa, bầu trời sẽ lại màu xám xịt và u ám. Những con người sẽ lại trùm kín những chiếc áo mưa, ta sẽ lại đi và ngắm nhìn họ ,cuộc sống thật lạ lùng....
    (test chữ ký mới ấy mà )
  8. trezegol

    trezegol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Mưa rồi
    Cũng test chữ kí cái
  9. raulgonzalet

    raulgonzalet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.414
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay trời nồm. nhà cửa quần áo ẩm ướt. máy tính cũng bị bệnh ..........khuyến cáo những ai đùng máy tính sáng trước khi khởi động nên lấy máy xấy. nếu không xẽ rất dễ hỏng nguồn và tụ ..........======> rất ghét trời mưa
  10. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Trời lại se se lạnh, mưa lất phất bay ... Thật là lãng mạn cho một buổi chiều lang thang cùng người ấy !
    Hic ... chàng lãng tử dạo chơi trong mưa cùng con bé lãng mạn đến dở người ! Chẳng hiểu sao lại thế ?
    Mới hôm trước cũng đi với nhau trong mưa giận giận dỗi dỗi đòi chia tay nhau thế mà hôm nay lại cười đùa được rồi ...
    Cứ như cái chuyện ông trời ... lúc nắng lúc mưa ... chẳng biết đường nào mà lần ... !
    Ôi mưa ....

Chia sẻ trang này