1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

__++__.: Gone With The Rain :.__++__

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi habee20, 24/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Những cơn mưa mùa đông, mùa xuân qua đi ..
    Mùa hè đến với những cơn mưa xối xả ...
    Thế là đã vào mùa .. Hôm qua, cơn mưa lớn đầu tiên đã về. Nghe đâu là do ảnh hưởng áp thấp gì đó ở miền Bắc. Mặc kệ ! Chẳng cần biết vì đâu, chẳng cần biết tại sao lại thế , chỉ cần biết là đã mưa ...
    Mưa rào rào rào rào, gió thổi tung tất cả mọi thứ. Khoảng sân nhỏ trước hiên nhà ngập nước .. Ướt hết cả ...
    Vừa mới ban trưa còn nắng cháy da cháy thịt, nhức hết cả đầu thế mà chỉ có mưa xuống 1 cái là không khí dịu đi hẳn. Không những mát mẻ mà còn hơi hơi lạnh nữa.
    Lũ trẻ trong khu tập thể ùa ra vầy nước bị người lớn quát cho một trận tơi bời. Cũng đúng ... Nước ngập trong sân đâu sạch sẽ gì ... Đó là nước mưa hoà vào với nước cống (!) đục ngầu ... Nghĩ cũng tội, bọn trẻ tìm đâu ra những chỗ để vầy nước như thế. Vào bể bơi thì không có điều kiện. Ao hồ tự nhiên lại không có như ở quê, cộng thêm cái cảnh dùng nước ở nhà phải tiết kiệm, hiếm khi nào chúng có dịp nghịc ngợm thoải mái như thế !
    Giá như mà mình còn nhỏ nhỏ như chúng nó, chắc cũng chạy ra giữa đường mà tắm mưa, mà đùa giỡn, cứ như ngày xưa ấy ... thoải mái biết bao ...
    Nhưng giờ mà làm như thế, trong cái khu tập thể chật hẹp mà lại đông người này thì không được nên đành ngậm ngùi cầm ô đi. Miệng vẫn không quên quát lũ trẻ con không được vầy nước bẩn ...
    Nhưng cuối cùng, không thể chịu được nữa, cũng đành vất bỏ ô mà đi trong mưa ... Dễ chịu ... !
    Hình như có ai nói với mình, dăm ba năm nữa tình trạng này cũng hết , nhưng hình như không phải thế .... Mình vẫn thế và luôn thế ...
    Yêu mưa ......... !!!!
    Được habee20 sửa chữa / chuyển vào 13:28 ngày 28/05/2006
  2. dongxuhao

    dongxuhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Sao tôi ghét mưa thế không biết! Cũng tại mưa cả thôi ! Nếu như mưa vào lúc tôi đi ngủ thì chắc tôi cũng yêu mưa lắm. Đằng này mưa khi tôi định đến nhà em, mưa trên đường khi tôi đi học, áo em lấm cũng lại bởi mưa. Nhưng nếu chỉ có thế chắc tôi cũng không đến nỗi ghét mưa! Không thăm em hôm nay thi tôi đến vào ngày mai, không học buổi này thì học buổi khác, nhưng mưa cứ nhằm vào ngày tôi đi đá bóng mà mưa! Thế có a cay con chim cú không cơ chứ! Giá như mà túm được mưa, Ông cho vào luộc bay thành hơi cho bõ tức!
  3. dongxuhao

    dongxuhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mưa! sao nhiều loại mưa đến quá đáng!
    1. Mưa phùn: Nó khóc lóc suốt đêm ngày, đã thế lại còn khóc âm ỉ nữa chứ, thà khóc to lên rồi thôi có phải dễ chịu không? đằng này nó gieo nỗi cô đơn, nó đày đọa, nó giằng xé, nó cào cấu, nó bứt rứt như kiến bò trong lòng mà cũng không làm thế nào để nguôi đi được. Bực quá phóng ra ngoài một lát cho đỡ tức! thế là hôi rình mất bộ quần áo mới mặc, mưa sao đáng ghét thế không biết!
  4. Moon_DaiK

    Moon_DaiK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Mưa!!! Mưa rả rích suốt đêm ngày... Mưa!!! Mưa hoài, mưa mãi... Mưa làm ta nhớ đến một người... Ngồi lãng đãng nghe vài bài hát mình yêu thích.. Lòng cuộn sóng... Bao giờ người mới quay trở lại...
    Muốn bình yên lắm nhưng sao không thể... như Mưa đấy.. từng hạt nhỏ rơi, nhưng liệu có bình yên???
  5. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Giá như hum nay trời cũng mưa nhỉ ?
    Thèm một cơn mưa quá .. Mưa để thấy mình dễ ngủ, thấy mình buồn buồn, thấy mình cô đơn ... thấy mình là chính mình ...
    Nhưng mà trời hum nay chắc chẳng thể nào mưa được ...
    Nóng !
  6. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Thế là hum nay trời mưa thật ...
    Hic hic ... cái giường bị mưa hắt ướt hết cả ... Lại hì hục kê nó sang chỗ khác ... Mệt quá !
    Nằm nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái nhà nhớ đến lời thằng bạn ngày xưa hay ví : "Rock trừu tượng" ! Nhớ Rock quá ! Nhớ Rockbreaker của mình quá .... Hu hu ...
  7. Moon_DaiK

    Moon_DaiK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Cún à, trời Sơn Tây lại mưa, mưa do ảnh hưởng của bão có khác, mưa dai nhưng lại rất nhỏ... Chắc Cún mà ở nhà thì thích lắm đây.
    Trời mưa.. một cốc cafe nóng, một bản nhạc buồn, ngồi trong một góc quán quen với người bạn mà ta quý, nói vài câu chuyện hài hước.. ước mơ giản dị nhỉ??
  8. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trời chỗ em cũng mưa nho nhỏ ... Tí lại tạnh ...
    Hum trước giặt cái chăn ... Nặng khiếp ... Lại gặp đúng mưa ... Chờ mãi cho nó khô thì ... hic hic .. hôi ! Sáng nay lại đem ra giặt lại .... Ngâm hẳn Comfort nhé .... Mong là nó đừng có mưa nữa cho đến lúc chăn của mình khô ... Không thì mặc kệ ... ứ giặt nữa ...
    Chăn ơi ... mày mau khô nhé ... không thì tao nhớ Mưa lắm ... !
  9. thaitulolem

    thaitulolem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    0
    Nước đổ lá khoai


    Lòng ta là một cơn mưa lũ
    Đã gặp lòng anh là lá khoai
    Mưa biết tha hồ rơi hạt ngọc
    Lá xanh không ướt đến da ngoài.
    Ta trút bâng quơ một trận lòng
    Biết rằng đau khổ giữa hư không
    Khóc mình uổng lệ rơi vô lí
    Mưa vẫn cần rơi lệ vạn dòng
    Ta như cô khách khoảng đìu hiu
    Đã gặp chiều hôm, lại bước liều
    Muốn trốn sầu đơn muôn vạn kiếp
    Lại tìm sa mạc của tình yêu
    Ngày mai nắng mọc, mưa rơi hết
    Mặt tạnh cơn si, lòng cạn hồ
    Ta sẽ thôi yêu như đã giấu
    Không hề oán hận lá khoai khô.

    ( Xuân Diệu )​
  10. Moon_DaiK

    Moon_DaiK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    .....Mưa...còn mãi rơi trên đường vắng.
    Đêm... lặng lẽ trôi theo thời gian.
    Giờ từng giờ, từng bước dưới phố.
    Màu đèn vàng nhạt nhoà dĩ vãng,
    Nhẹ...bàn chân theo tiếng buồn vương....​

Chia sẻ trang này