1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

__++__.: Gone With The Rain :.__++__

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi habee20, 24/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Moon_DaiK

    Moon_DaiK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    ... Và cơn mưa tới... em thấy lòng mình mềm lại, nhớ đến chị, chị thân yêu, nhớ những ngày em với chị, lang thang ở đất Hà Thành... mỗi ngày mưa lại thấy nhớ nhà...
    Giờ trời đang mưa, em và chị, mỗi đứa đã tìm cho mình một đường đi khác nhau.. mỗi đứa một phương... em nhớ chị quá
    Nơi đây, em mong chị hạnh phúc, những cơn mưa sẽ không làm chị buồn, sẽ mang lại cho chị niềm hạnh phúc mới...
  2. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Lại mưa rùi ....
    Mưa rùi tạnh ... Tạnh rùi mưa .... Cứ thế nhé .... !
    Trời về chiều ... sau cơn mưa đột nhiên mát hẳn ... Cảm xúc thăng hoa ... nỗi buồn dâng cao ...
    Nhớ quá !!!
    Nhớ cơn mưa của mình ... Nhớ cơn mưa có 2 người lang thang trên phố ... Nhớ cơn mưa đêm mùa đông buốt lạnh ....
    Giờ này ... hắn đang ở nơi nào nhỉ ? Ở đó không bít có mưa không ? Hắn có bất giác nhìn mưa mà nhớ mình không nhỉ ?
    Mít iu .... Phải nhớ nhé .... Em tin ... cơn mưa đã cho cả 2 đứa mình những thứ không bao giờ có thể quên được ...
    Buzz anh cái nèo .... !!!
  3. ngoctrungst

    ngoctrungst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    trời chiều nay lại mưa gợi lại cho mình bao kỉ niệm thế nhưng những kỉ niệm ấy là thuộc quá khứ mất rồi thế nên có hồi tưởng thì hồi tưởng thôi à chứ chẳng làm đc gì....mưa mát thật làm cho lòng mình nhẹ nhàng hơn bao nhiêu thế nhưng nó cũng làm mình buồn hông kém tại sự kiện chị T hôm nay...
  4. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Mưa xong, đất vẫn nứt nẻ, cong vênh Chẳng thà không mưa
  5. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Hí hí ... Hum nay lại mưa rùi ...
    Mình thì khoái chí là cái chắc nhưng mà ... khổ thân cái sạp báo của pà chị ... Ướt ... !
    Thênh thang trên phố .. Sắn cao gấu quần để mà tha hồ lội ( Nước cũng không đến nỗi kinh khủng lắm ) ...Nằm khoèo trên giường , mở nhạc nghe và ... đọc truyện ... Hí hí ... Sao mà mát mẻ thía nhỉ ?..
  6. Moon_DaiK

    Moon_DaiK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Anh trai à , mưa rồi đấy!!! Mặc cho sau này trời đất có thế nào, có cong vênh hay không thì .. trời vẫn cứ mưa. Em và Cún nhà em thích mưa lắm, chẳng biết có phải vì bọn em sinh ra trên mảnh đất đầy đá sỏi hay là vì lý do gì, mà mỗi lần mưa lại thấy âm ỷ vui, âm ỷ hạnh phúc.. Và hình như mưa ở Sơn tây cũng đặc biệt thật, anh trai có muốn thử cảm nhận không
  7. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Thế chị Hằng tưởng mưa Hà Nội không đặc biệt à. Chị có muốn thử cảm giác mưa Hà Nội không
    Nhá, sáng nay đi qua sông Hồng, ui giùi ui mênh văn mông nước đỏ rực fù sa. Những bãi bồi dưới lòng sông bị nuốt chửng như chưa từng hiện diện. Cả một con sông dài dộng, toàn là nước, mênh mông nguts tận chân trời,
    Rồi, xuống Hà Nội, những con đường bỗng thành những dòng sông không có màu phù sa. Hôm nay vì mưa, lườu chuyển xe bus nên lại nảy ra cái ý định điên rồ là đi xe lên thẳng bến Kim Mã rồi quay ngược trở lại chỗ làm. Đó là một quyết định sai lầm, và như những qiuết định sai lầm khác, nó gây ra một hậu quả đau đớn. Ngã tư Nguyễn Chí Thanh chật cứng người và xe, và dĩ nhiên cái xe bux to nhớn nhường ấy càng khó có thể lê cái thân nặng nề của nó ra khỏi mớ bòng bong người xe vô tổ chức ấy. May mắn cho những ai làm việc ở đằng hồ Ngọc Khánh đổ lại không fải đi qua cái ngã tư ấy sáng nay.
    Lại nói đến cái sai lầm. Xe khong đi nưũa, dừng lại, Nhảy xuống bánh mỳ NHư Lan mua ăn sáng, rồi quay ra vẫn nhảy lên đc. Và thế là, 20 phút cho quãng đường từ bánh mỳ NHư Lan đến ngã tư (khoảng 20m). Lại bó tay đầu hàng, nhảy xuống tiếp.
    Đi bộ từ đó cho đến ngã tư đầu Đê La Thành. Hôm nay cháy chợ xe ôm, do trời mưa mà tắc đường nên ai cũng có nhu cầu đi xe ôm. Đi qua mấy quán gần ĐTH, cứ nhóng lên xem có anh nào béo béo xấu xấu ngồi ăn sáng không để đi xe ôm cho rẻ, nhưng mà hok thấy . sau đó, gọi được một chị đi xe ôm thì... Qua khách sạn Ngọc Sơn xe khực khực mấy fát rồi tèo.... Hix, hix. Lại đi bộ đến đầu đường rẽ vào Ngoại Thương. Chú xe ôm trợn mắt lên "Từ đây (đầu đường chùa Láng) ra đến đấy (nhà 17t7 trung hoà nhân chính) mà có 7 nghìn á". Hic, nếu chú ý đòi 10 nghìn thì em sẽ bỏ làm em đi chạy xe ôm. Nhưng cuối cùng do không thoả thuận đc g ía cả nên lại đi bộ ra bến xe bus. Sau đó, đi bộ từ đường Trần Duy Hưng vào chỗ làm, đỡ mất tiền .
    Hix. Mưa ơi là mưa.
    NHưng mà được cái, , cảm ơn mưa. Mưa ngập đường nên sếp nghỉ, ở văn fòng tha hồ, có cái niêu tôm nào thì vọc hết bằng ấy. Vui xế.
  8. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
      hôm nay mưa chi mà ác rứa  .... từ đêm tới sáng, từ sáng tới tối, ẩm ướt quá, lạnh lẽo thế nhỉ,
     
    hôm nay tớ đèo ấy đi dầm mưa nè, thật là thích, tình cảm gớm. hè hè.ấy bảo là ở đây ối người hiểu nhầm tớ và ấy, hè hè, cũng hay, tớ chẳng bảo với ấy rằng, ai mà chẳng cần có một cái lá chắn, vậy ấy làm lá chắn cho tớ nhé.- lại một tràng cười to, tưởng chừng như át tiếng mưa rơi, át tiếng xe cô- dạo này ấy thấy tớ có khác không? ấy bảo tớ dạo này hơi bị trì trệ, nhưng có gì đó hới ... ngốc nghếch. uh, tớ đang bị sốc mà nị. CS không như tớ mong muốn, người ta làm tớ đau, tớ cũng muốn người ta đau như tớ, nhưng chẳng biết làm thế nào. Thôi ấy nhỉ, làm thế làm gì, làm thế hoá ra tớ bằng người ta à, tớ là tớ, tớ tự hào về bản thân mình, tớ xưn hùm bá phương này, tớ có những người thật tốt bên tớ, tớ cảm thấy tụ tin, tớ yêu mọi người lằm[​IMG]. ( Tất nhiên là những người đó cũng yêu tớ tớ mới yêu lại cơ . hè hè. )
     hôm nay tớ thấy tinh thần tớ phấn chấn hơn rồi, mai là offline đấy, ấy cố động viên người ấy của ấy nhé, vằng người đấy,tớ chẳng chịu đâu,
  9. ngoctrungst

    ngoctrungst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    trời Stây vẫn đang mưa chán nên chăng đi đâu đc chán,ngày cuối tuần mà D chẳng về "còn lại một mình" chán thí mồ về đọc sách cho sướng vậy chán đời
  10. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày rùi mưa hoài ....
    Học Chính trị chán òm .. thế nên mình làm cú ngoạn mục trốn về ST . Sướng !
    Mưa ST với mình có gì đó là lạ ... Chuyện ! Quê mình mà... ! Mí lại ... Bao nhiêu là kỉ niệm với mưa của mình cũng chỉ ở đây là nhiều ... Cái thời ... chỉ bít có mỗi cái mảnh đất "trời đang nắng đỏ bỗng chợt mưa " này .... sao mà đẹp thế ???
    Về nhà với mẹ, được ăn bao nhiêu món ngon . Về nhà với bố, được học bao nhiêu thứ hay ho .... Về nhà với bà, được nghe bao nhiêu chuyện ... Và về nhà với nhóc em mình ... được tha hồ hành hạ nó .....
    Dù trời có mưa rả rích bên ngoài .. nhưng không khí trong nhà vẫn ấm áp !
    Mưa giúp cả nhà được ngủ ngon ....
    Vì thế chẳng có lí do gì mà mình không yêu mưa cả ....
    Mít iu nhểy ? !

Chia sẻ trang này