1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

__++__.: Gone With The Rain :.__++__

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi habee20, 24/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoctrungst

    ngoctrungst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    bây giờ Stây lại đang mưa nè,làm dịu cái nóng oi ả ngày hôm nay sau mấy ngày mưa....chán định đi chơi cái thía mà trời lại mưa....kiểu này thì
  2. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ... Ngủ vừa thui không là mắt sưng húp lên đấy ...
    Lúc đấy chị mà không nhận ra thì ráng chịu ....
    Hé hé .... chị mà không nhận ra thì mày "đứt phừn phựt " em ạ ....
    Ở St có mưa .... thì yêu mưa cả phần của chị nhá !
  3. ho_chi_huy

    ho_chi_huy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu lắm những cơn mưa chiều mùa hạ
    Ào ào tuôn nhẹ vợi cả cõi hồn
    Con đường quanh co ôm vào lòng nhà thờ cổ
    ôm cả nỗi buồn kẻ sĩ lang thang
    Cơn mưa ấy ngày xưa em còn nhớ ?
    Gã si tình cứ lầm lũi theo em ...
    Tuổi mười bảy em vô tư thả bước
    Gót nhỏ xinh dẫm nát trái tim tôi
    Tôi vẫn nhớ có một câu thơ cũ
    Kể về cơn mưa làm ướt mái tóc em
    Kể về nỗi nhớ từng đêm dằn vặt
    Cạn ngàn ly nỗi nhớ vẫn còn nguyên
    Nhớ buổi chiều trong gác trọ nhiều mưa
    Em đã khóc khi không còn con gái
    Tôi bối rối ôm em và siết chặt
    Rồi vụng dại lại thiêu đốt Tôi - Em
    Nước mắt ấy giờ chỉ là kỷ niệm
    Là nỗi đau cào xé nát trời chiều
    Cạn với tôi dăm ba chén rồi say
    Đừng bỏ tôi đi một mình nghe Kỷ Niệm
    Cứ ngồi đây gọi em đầy nỗi nhớ
    Em có nghe hay chẳng biết cũng đành
    Nhưng chén cạn thì đương nhiên phải nhớ
    Phải gọi em phải ứa máu trong tim
    Tôi vẫn biết đường mưa xa mỏi bước
    Nhưng gió kia cứ cuốn tôi đi
    Cũng chỉ đủ về bên nỗi nhớ
    Nguôi ngoai ơi ! Xin gọi tên người .
    Được ho_chi_huy sửa chữa / chuyển vào 09:27 ngày 30/08/2006
    Được ho_chi_huy sửa chữa / chuyển vào 09:29 ngày 30/08/2006
  4. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay trời không mưa ... Trời nóng ... Mình cũng nóng ... Làm sao đây nhỉ ?
    Đi HP về mệt phờ người lại tất tưởi lo dọn dẹp chuyển nhà ...
    Mưa ơi .... sao không ghé về một chút ...để ta thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn , thư thái hơn ... Nóng thế này thì bức bối lắm ...
    Chết mất thôi ..........
  5. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Thế là chiều qua cũng mưa rùi đấy ... Một chút thôi ... Rào rào một lát lại nín ....
    Giá như mà lâu hơn chút nhỉ ?
    Giá như mà mưa cứ thế rơi ... Ngập cả cái nhà mình ... Mát mẻ biết bao ... Lãng mạn biết bao ?
    "Cứ tưởng tượng cảnh 2 đứa ngồi trên xép .... Đồ đạc nổi lềnh bềnh phía dưới ... Hay thật ! "
    Sao lại có kẻ hâm hâm thế chứ ... ? Mình đã hâm rùi ... hắn còn hâm hơn ...
    Oạch !
  6. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Lại mưa rùi ... Mưa to lắm lắm ... Không bít đứa bạn sẽ đi học kiểu gì nhỉ ? Sáng mình lỡ mang dù của nó đi ...
    Oạch .... Về thì nó giết mình ... ! (~_~)
  7. Sieuquaylangthang

    Sieuquaylangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    0
    mưa mưa>>>>>bủn quá >>>>lang thang chán>>>>về nhà ngủ^^
  8. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  9. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    mưa ....và thế là anh đi , em ở lại nơi này ! nhớ anh da diết .... nhớ những ngày mưa anh và em đi lang thang trên những chuyến xe bus .....nhớ buổi chiều hai đứa mình đứng trên cầu ngắm mưa ....anh nắm chặt tay em ....hơi ấm của anh làm em thấy mình ấm áp , được chở che ....em yêu anh và yêu những ngày mưa ....
  10. Moon_DaiK

    Moon_DaiK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Ông trời thật quái lạ, vừa nắng đấy đã mưa ngay, mưa ào ạt, mưa như trút nước, rồi lại nắng...
    Ông trời thay đổi như con người vậy, lúc thế nọ, lúc thế kia, ứ thể nào hiểu nổi

Chia sẻ trang này