1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

__++__.: Gone With The Rain :.__++__

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi habee20, 24/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Nắng mưa là việc của giời chị ạ .... Chả thể hiểu được ...
    Nhiều lúc thích mưa lắm ... nhưng cũng có lúc mong nắng về ...
    Ví dụ như lúc nhà mình đi Off ấy ... Mưa lụt thì chán chết ...
  2. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi trời không còn mưa, oi ả quá, những con người lãng mạn đang hoà mình với sự vận động của cs. dạo này con người lãng mạn trong mình vơi đi chút ít rồi... sôi động hơn, tặc luỗi một cái, âu đó cũng là cái giá tạm trả. rồi có lúc mình đòi được mà. phải đòi chứ, cả gốc lẫn lãi....
  3. huong_20

    huong_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    chẳng hiểu sao thấy mưa mấy hôm nay khác quá , không nhẹ nhàng dịu dàng như nó vẫn có , mưa mang chút gì đó oi bức và nóng nực đến lạ .... nhưng đêm xuống vẫn lạnh đến tê người
    không hiểu thời tiết ni là răng nữa
  4. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Viết cho ngày không mưa :

    Lâu lắm rùi trời không mưa ...
    Cảm giác nhớ mưa vô cùng ..
    Dù trời cũng mát mẻ nhiều lắm nhưng cứ mong cái mát lạnh của những giọt nước nặng trĩu rơi từ trên trời cao xuống ...
    Ngày trước, có đứa bạn uỷ mị nào đó ví những giọt nước mưa như nước mắt của thế gian , ngưng tụ lại trên trời rồi rơi xuống để gột rửa tất cả vì " Thiên đường không có chỗ cho nước mắt đau buồn "
    Mình thấy điều ấy củ chuối !
    Chẳng biết sao dạo này thèm được khóc ... Vì thế cứ mong trời mưa để khóc cho thoả ... Không hiểu sao trời cứ mưa là mình lại khóc ngon lành ...
    Khóc cho cái gì cũng không biết .. Vì giờ thì chẳng có gì buồn phiền để khóc cả ...
    Có chăng là khóc cho cái tôi trong mình đã thay đổi quá !
    Hôm nay trời không mưa ... Thế nên chẳng có gì để than vãn là trời mưa hay viết nhật kí cho ngày mưa gì cả ...
    Chỉ cảm thấy nhớ quá ... Nhớ mưa , nhớ topic của mình ... Lâu lâu không tung hoành trong đây nên muốn viết cái gì đấy Up nó lên ...
    Để nhìn thấy chữ Mưa và ... tự cảm thấy Sướng !
  5. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Một cơn mưa đá lớn kèm gió to, sấm sét đã xảy ra trên diện rộng tại Hà Nội từ khoảng 18h đến 18h45 chiều 20/11/2006. Ban đầu, những hạt mưa đá rơi thưa thớt nhưng ngay sau đó rơi dày đặc, hạt mưa đá to gần bằng hòn bi ve.
    [​IMG]
    Mưa lớn đã làm ngập hầu hết các con đường, tuyến phố trũng của thành phố Hà Nội. Người đi đường đã phải tấp xe vào vỉa hè, gầm cầu vượt ngã Tư Sở, Ngã Tư Vọng tránh mưa. Đường Thái Hà, Thái Thịnh, Lê Duẩn... ngập sâu tới 40 cm khiến hầu hết xe máy đang lưu thông bị chết máy, phải dắt bộ. Tại đường Thái Hà, có những chiếc xe máy bị gió xô đổ xuống biển nước. Khu vực Giảng Võ, Nam Thành Công bị mất điện diện rộng...
    [​IMG]
    Như vậy, chỉ trong 2 ngày 19 và 20/11, mưa đá đã xuất hiện trên diện rộng, từ tỉnh Lai Châu đến Hà Nội và một số địa phương khác. Ông Vũ Anh Tuấn - Trưởng phòng dự báo hạn ngắn Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn T.Ư cho biết: ?oMưa đá xuất hiện tại một số tỉnh, thành trong mấy ngày qua là một hiện tượng bình thường. Mưa đá thường xuất hiện vào các tháng 4, 5, 10 và 11, khi thời tiết bắt đầu chuyển mùa. Nguyên nhân chủ yếu của hiện tượng trên là do khối không khí ẩm từ dưới mặt đất bốc lên gặp không khí lạnh ở trên cao ngưng tụ lại, khí có giông và sét sẽ rơi xuống đất?. Ông Tuấn ví cơn mưa đá như một đoàn tàu, ban đầu mưa đá diễn ra ở nơi này sau đó gây mưa thường và lại tiếp tục di chuyển đến nơi khác nên mới có hiện tượng mưa đá xuất hiện ở miền núi sau đó chuyển dần xuống đồng bằng như trong các ngày 19 và 20/11.

    Một chuyên gia dự báo khí tượng thuỷ văn cho biết thêm: ?oMưa đá là dấu hiệu báo hiệu chuyển mùa. Rất khó để dự báo mưa đá vì phải thăm dò phản ứng của đám mây giông?.
    Được habee20 sửa chữa / chuyển vào 09:42 ngày 23/11/2006
  6. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Thế là mưa lại về rùi đấy !
    Mưa lại bắt đầu một mùa mới rùi đấy !
    Mùa đông của mình , mưa sẽ lạnh lắm , nhưng sẽ dễ ngủ hơn ...
    Sáng thức giấc sẽ có cảm giác thèm được ngủ thêm nữa , thèm được rúc vào chăn thêm chút nữa, thèm được cuộn tròn như con mèo mướp như bà hay nói ...
    Mưa ...
    Những cơn mưa mùa đông sẽ giúp mình thấy thoải mái hơn ...
    Nhỉ ?
  7. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài của ấy, tớ lại cũng thèm như ngày xưa. Chỉ phải lo việc học dù thế nào cũng có thời gian ngủ nướng hơn bây giờ. Giờ thì sao nhỉ? xin nghỉ nửa ngày cùng khó, hix! Tự dưng thèm khoai nướng! Nhớ món khoai nướng ở Thành cổ Sơn Tây, món ốc và bánh bột lọc của chị bán hàng người huế trong chợ Sơn Tây thế! Và thèm........., ôi nhớ!
  8. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    mưa đi ,mưa đi ...., nắng làm gì nữa , còn gì nữa đâu mà nắng chứ ...,ước gì mưa để mình còn về với mình
  9. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Chà ! Hum nay đã là ngày cuối cùng của tháng 11 rùi đấy !
    Chắc có lẽ từ giờ đến sáng mai chẳng còn cơn mưa nào nữa ...
    Vậy thì trận mưa lúc rạng sáng là The Last November Rain rùi..
    Đột nhiên muốn nghe lại bài hát cũ ấy !
    Xưa rùi ... Xưa lắm rùi ... Bao nhiêu là kỉ niệm, bao nhiêu là kí ức cùng với những cơn mưa tháng 11 ...
    Giờ đang ngồi online, đầu bên kia là Lex một thời của mình , 1 đầu nữa là Tom của hiện tại ...
    Cái gì đó khẽ len vào tim ... Kể ra thì gần như November Rain gắn với toàn bộ Thiên tình sử của mình ...
    Cũng lãng mạn đấy chứ ... Đáng tự hào đấy chứ ?
    Nào ... Cạch 1 cái cho cơn mưa cuối cùng của tháng 11 ...
    Mời cả nhà cùng nghe bài hát :
    http://www.petalia.org/Songs/november_rain.htm
    @ Mod : Đổi tên Topic thành Gone With The Rain hộ em ...
    Được moonlight4u sửa chữa / chuyển vào 19:24 ngày 29/12/2006
  10. tho_ld

    tho_ld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Mưa... đọc cái topic này chả hiểu gì cả, phải chăng vì mình không có tâm trạng??? mưa ==> quấn chăn ngủ
    Xin lỗi habee vì có thể đã spam

Chia sẻ trang này