1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

__++__.: Gone With The Rain :.__++__

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi habee20, 24/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn topic này vì rất hữu ích
    Dê ơi, Đông ơi, anh tìm thấy nó rồi :D/
    Mất hai ngày ý nhở?
  2. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Hic hic ...
    Không sao ...
    Chuyện này là bình thường mà ...
    Chuyện về sở thích của mỗi người thì không nên bàn luận ...
    Vì hễ bàn luận là cãi nhau liền ....
  3. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, trời ở đây không có mưa ...
    Nhưng ở một nơi nào đó , vào chính lúc này ... có những giọt nước thánh thót tuôn từ trên trời xuống ....
    Làm sao đây ... Khi lòng mình cũng đang mưa ....

    "Il pleut dans mon coeur
    Comme il pleut sur la ville
    Quelle belle longeur ?
    Qui pénètre mon coeur .... "
    ( Nước mắt rơi trong đáy lòng tôi ...
    Như mưa rơi trên thành phố ...
    Chiều sâu nào vậy ?
    Xuyên thấu lòng tôi ... )​
    Bất chợt nhớ bài thơ ngày xưa cô Đông dạy mình ...
    Bài thơ của Paul Verlaine ... viết về mưa ... về tâm trạng của một người đang yêu trong cơn mưa buồn ... .
    Lời dịch ra tiếng Việt cũng đẹp lắm ... tài tình lắm ....
    Được habee20 sửa chữa / chuyển vào 19:35 ngày 29/12/2006
  4. HT_express01

    HT_express01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Trời chuẩn bị mưa, cảnh báo những ai có ý định đi xa thì nên chuẩn bị áo mưa. Nhớ là loại áo mưa dùng nhiều lần vì gió rất rét, nếu dùng loại áo mưa một lần dễ bị cảm lạnh đấy.
  5. _o_Keo_ngot_o_

    _o_Keo_ngot_o_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Tặng chị Bí của em nhé !
    Được _o_Keo_Ngot_o_ sửa chữa / chuyển vào 10:35 ngày 01/01/2007
  6. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    5h46 AM ...
    Rào rào .. rào rào .... rào rào ...
    Con bé chợt tỉnh giấc ... Tiếng mưa tuôn ào ào trên mái phòng trọ của nó ...
    Nó mở mắt ... nhìn vào khoảng không vô định ... chỉ nghĩ được một điều đơn giàn nhất : Mưa !
    Cuối cùng nó cũng đợi được cơn mưa đầu tiên của năm ...
    Khi nó ý thức được điều đấy , nó vùng dậy , tung chăn và chạy xuống dưới lầu ...
    Nó vội vàng mở cửa cứ như là chậm chút xíu thôi cơn mưa sẽ biến đi mất ...
    Nó đứng trước hiên nhà , manh áo cộc mỏng manh không cho nó cái cảm giác lạnh ...
    Nó cứ đứng như thế giữa trời ... ngửa mặt lên mà hứng lấy những giọt ướt lạnh ...
    Khi nó vừa cất hết đống đồ của nhà nó vào phía trong mái hiên cũng là lúc những giọt nước mưa thưa thớt dần ..
    Nó cứ đứng tần ngần như thế ... như luyến tiếc cái gì lớn lao, quý giá lắm ...
    Cơn mưa đã gột rửa nhiều thứ trong nó ... : những ưu tư của nó , những trăn trở , những nuối tiếc , hi vọng ...
    Từ đây , sẽ vẫn là một nó ngỗ ngược, ngông cuồng, ngổ ngáo , .. nhưng sẽ khác với nó của những ngày qua ...
    Được habee20 sửa chữa / chuyển vào 11:08 ngày 01/01/2007
  7. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Không biết làm thế nào để diễn tả niềm hạnh phúc của nó khi ... lại đặt từng ngón tay lướt trên bàn fím ... type những dòng cảm xúc về mưa .... post và Up topic trở lên trang đầu ...
    30 Tết vừa rồi ... Nó thầm cảm ơn thời tiết vì những hạt mưa phùn ... cứ bay bay, bay bay, phảng phất trong cơn gió nhẹ nhàng ... Cây mai còi của nó, những tưởng sẽ không có động tĩnh gì ... Vậy mà rồi ... trong cơn mưa phùn ... hai nụ mai duy nhất hé mở ...
    Đẹp !
    Nó thích thú với cái tên Song Mai mà nó đặt cho cái bức tranh ấy ... Bất giác nhoẻn miệng cười một mình ...
    Hai hôm nay trời lại mưa ...
    Cứ tầm sáng sáng, nó và đứa bạn đưa đẩy bước chân đến trường là trời lại mưa ... Mưa ... cũng nặng hạt nhưng nó vẫn bất cần bước đi không mũ, không nón, không cả ô dù .... Điên ? Hâm ? Ừhm ... Nhưng mà nó thích thế ... bởi vì nó vốn như thế ?
    Cơn mưa vẫn là của nó, vẫn vây lấy nó... Nhưng giờ thì là của nó cả ... Nó không cần phải chia sẻ một nửa cho ai kia nữa ... Nó độc chiếm ... tất cả ....
    Tối qua ... Nó bước ra khỏi Service mới biết là ngoài trời đang mưa ... Nó đã fixe 1 cái hẹn ... và vì thế ... nó vẫn bước tiếp ngoài đường ... đến trạm bus và ... bắt 1 chuyến ... rồi thêm một chặng đường chạy bộ nữa ... thêm một chuyến bus nữa để đến với cái hẹn của nó ...
    Mưa ... vẫn rơi ... Đường trơn, trượt và ướt ... Giày của nó ướt , tất của nó ướt ... áo cũng ướt ... và tóc cũng ướt .... Nó vẫn mặc kệ ... Vẫn tiếp tục lịch trình đã được vạch ra trong đầu nó .........
    Bro đón nó ... 2 anh em không đi con đường thẳng đuột mọi khi nó hay đi nữa ... mà lượn một vòng tròn tròn, xa xa, rồng rộng ... Nó thích thú ... Chẳng fải "MTV Most Wantted" mà nó lại được chiều theo yêu cầu đến như thế ... ( Thật ra thì nó cũng chẳng yêu cầu ... mà lạ tự Bro của nó thích thế ... mà nó thì cũng lại thích thế quá đi ấy chứ ... )
    Chiều nay, nó và bạn lại lượn ... lượn đi tìm nhà trọ, lượn ra chợ, lượn đi chích choè ... lượn ngoài đường với mưa ....
    Nó vẫn thả hồn mình trên những ngọn cây Sưa ... nơi những chùm hoa trắng cứ rung rinh , rung rinh đu mình trong mưa, trong gió ... Gió nhẹ nhàng, mưa mơn man .... cái cảm giác ấy thật thích thú .... thật thoải mái ... thật thi vị ... và ... lãng mạn ....
    Nó vẫn ... ngu ngơ lang thang bên hồ, lặng lẽ, khẽ khàng nhặt những bông hoa tím rơi trên cỏ ... bỏ vào giỏ xe của nó .. và mang về ....
    Thế là trong căn phòng của bọn nó ... có một chiếc cóng thuỷ tinh nhỏ ... lưng lửng nước, và những bông hoa tím thì cứ dập dềnh, trôi nổi, trông đến là đẹp, đến là thích ... !!!
    Thôi chết mất ! Nhắc đến lại nhớ, nhắc đến lại thèm ...
    Có lẽ ... mai lại vẫn tiếp tục lượn ...
    Ước gì ... mai trời vẫn mưa ................
  8. Moon_DaiK

    Moon_DaiK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Cún ới, hôm nay trời lại đổ cơn mưa, nhớ Cún ghê. Tuần này về ko? Đi lễ hội Đền Và nhé
  9. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Hu hu ... Hum qua trời mưa ... nhà em ngập rùi .... trôi mất cả lão Chồng già rùi ....
    Cầu cho tối nay mưa tiếp ... Chồng trẻ của người khác trôi vào nhà miềng . ....
    He he he
  10. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Mưa ....
    Nó vác cái ô to đùng theo bên mình .... Nhưng ko căng lên ... Nó đi từ từ, chầm chậm ra bến Bus ...
    Chờ xe ... nó đành căng ô lên vậy ... Dưới đường là Cleverlearn .. nó sợ có người nhìn thấy nó đầu trần đứng trong mưa ... rồi lại chê nó này, chê nó nọ ....
    Nó lên xe .... Đến trường ... Lại thong dong đầu trần đi vào lớp ...
    Còn sớm ...
    Mới chỉ có "thằng con" nó đến. Hai đứa rủ nhau xuống thư viện hỏi mua sách cho kì này .... Chưa có ...
    Đi học thật vui ... Gặp lại bao nhiêu bạn .... Bạn nó trông đứa nào cũng xinh ra ... đứa nào cũng có cái mới ...
    Nó chẳng có gì mới cả ... Quần jean cũ, áo thun cũ, giầy cũng cũ ... túi xách cũng cũ nốt ....Nó chỉ thấy trong mình một nhân cách mới ...
    Sau một mùa hè .... nó đã lớn lên ...
    Hết buổi học đầu tiên ... nó không cảm thấy mình bỡ ngỡ ...
    Trời vẫn mưa ... nhưng nó quen với cơn mưa ấy rùi ...

Chia sẻ trang này