1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.^__**__^ . Topic Chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật Hoa Mộc Lan (1/1), ..

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi Candies, 14/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Ôi .. đây là năm đầu tiên trong đời em SN mà cứ chạy tới chạy lui ngoài đường thế này, là năm SN mệt nhất, đông nhất và cũng vui nhất . Uhm uhm...Mami em cũng nhìn em theo một cách khác (ít ra là đã... trưởng thành hơn vì quen toàn người lớn không nì hìhìhì...), tụi bạn cấp 3 thì bắt .. đền một buổi khác (vì hum nay đã để tụi nó trên phòng), còn đứa em tai quái thì tự nhiên ?~nghe lời? và ngoan một cách kì lạ, rùi còn hỏi ?o Sao hôm nay chị hiền thế ? ?o . Có lẽ... mọi hôm em cũng hay...bắt nạt nó thật hìhìhì...
    Em cảm ơn cái bánh ?o vĩ đại? với cây nến hồng của anh Minh và Voi anh, kèm theo lời nhắn là mẹ em khen 2 anh sao trông trẻ thế !!!
    Em cảm ơn chị dâu đã bỏ lớp học kinh tế để đến nhà em ngồi.. chờ em về, và cả cái dây ?oLove? nữa. (^_^) Chị đang biến em thành kẻ ?otoàn dùng đồ được tặng? đấy chị ui.
    Em cảm ơn bé Vân về tập ?ocollection?, và bé ơi, Sa sẽ viết vào đó những điều tuyệt vời nhất, hạnh phúc nhất , đẹp đẽ nhất chứ không phải những nỗi buồn đâuXXX
    Mụi cảm ơn KK và tỷ tỷ về bó hoa + cái bánh dễ thương không chịu được. Mụi nhất định giữ lời hứa, đám cưới KK-tt sẽ mang đến một cái bánh cưới 3 tầng làm quà...Hìhìhì... KK vẫn là người đẹp chai nhất, dễ thương nhất T5 (nịnh nọt chút xíu...). Kì cục lém, không hiểu sao mami em quan tâm nhất là 2 người đó...( đặc biệt là tỷ tỷ )
    Em cảm ơn chị Trang, chị Nhung,chị Mai Phương, chị Diệp,anh TLCB,anh VCNam,anh Hà,uhm... vì đã ?onhanh chóng dứt điểm? hộ em cái bánh kem ngon ui là ngon hichic... Nhưng làm sao mà mọi người lại tìm được nhà em nhỉ ???
    Chị Diệp ui, mời chị đến nhà chơi mà không nói chuyện được gì nhìu, cũng chưa dẫn đi tham quan ?oổ ấm? của em được, lần khác nha chị!!!
    Chị Trang : em vẫn nhớ cái câu cuối cùng chị nói trước cửa nhà em hihiii...Em.. chờ đó !
    M Phương : nhớ iu ?otụi nó? như iu em ấy nhé, bình thường ai mà động đến ?o tụi nó? là em sẵn sàng ... gầm gừ ngay..
    Cảm ơn Công chúa của em, em sẽ luôn là chàng hiệp sĩ ?o to đùng? với cái tên ?o BX?, sẽ luôn nói là ?obảo vệ chị? nhưng thực ra lại chỉ nhận được sự quan tâm từ chị mà chẳng làm được gì. Nhưng... I.L.U.Q.M
    Cảm ơn chị Ngân Giang vì lúc nào cũng biết cách hiểu và thật dịu dàng, cảm ơn anh Ngu_ngu, và đặc biệt cảm ơn anh Bình vì đã cất công vác quả mít ?o thực sự vĩ đại? đến làm quà ạ. May mà nhà em gần nhà họ hàng, có thể share được. Em sẽ xem xem em còn cô bạn nào không
    Và cảm ơn tất cả những người đã nhớ và chúc mừng SN em, anh Basten, chị Mai Linh,anh Robinsơn... Em luôn là người vô tâm và hay quên, nhưng những khoảnh khắc như thế này em sẽ cố gắng nhớ, nhớ thật lâu, để có thể cho đi thật nhiều tình cảm như đã được nhận, và để luôn cảm thấy hạnh phúc. So much...love May !
    Xí quên, em quên cảm ơn anh LEDUNG250781 vì đã dạy cho em tác phong công nghiệp : đi đón-tới-cởi áo-ăn miếng bánh-mặc áo-về? . Quy trình hoàn toàn tự động diễn ra trong vòng ...7 phút. Hichic.. vậy mà dám nhận ?ohoàng huynh? .
    >>Candle_light : huhuhu tớ tròn 19 tuổi bước vào tuổi 20 rồi, "nếu thời gian có quay trở lại .... " huhuhuhu
    Tặng thơ à, uh thì thơ :
    Sau cơn mưa ngâu ve không tìm được lối về
    Xanh ngơ ngác hàng sấu già đầu ngõ
    Nắng bớt vô tâm mặt trời thôi nghiệt ngã
    Mây dềnh lên che bảy sắc cầu vồng
    Áo trắng thôi mơ những buổi tan trường
    Trang vở cũ gió còn đùa lật mãi
    Giờ đây thu sang sao phượng còn nói dối
    Nở thơ ngây như thể lãng quên mùa
    Đấy, khen hay đi.
    >>The1stmunlai : 26/3 năm sau em chúc mừng anh nhé,
    Ah``````````.. hè hè... qua ngày ¼ rùi, mọi lời nói đều là... nói dối đấy, mọi người đừng có tin .
  2. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Ôi .. đây là năm đầu tiên trong đời em SN mà cứ chạy tới chạy lui ngoài đường thế này, là năm SN mệt nhất, đông nhất và cũng vui nhất . Uhm uhm...Mami em cũng nhìn em theo một cách khác (ít ra là đã... trưởng thành hơn vì quen toàn người lớn không nì hìhìhì...), tụi bạn cấp 3 thì bắt .. đền một buổi khác (vì hum nay đã để tụi nó trên phòng), còn đứa em tai quái thì tự nhiên ?~nghe lời? và ngoan một cách kì lạ, rùi còn hỏi ?o Sao hôm nay chị hiền thế ? ?o . Có lẽ... mọi hôm em cũng hay...bắt nạt nó thật hìhìhì...
    Em cảm ơn cái bánh ?o vĩ đại? với cây nến hồng của anh Minh và Voi anh, kèm theo lời nhắn là mẹ em khen 2 anh sao trông trẻ thế !!!
    Em cảm ơn chị dâu đã bỏ lớp học kinh tế để đến nhà em ngồi.. chờ em về, và cả cái dây ?oLove? nữa. (^_^) Chị đang biến em thành kẻ ?otoàn dùng đồ được tặng? đấy chị ui.
    Em cảm ơn bé Vân về tập ?ocollection?, và bé ơi, Sa sẽ viết vào đó những điều tuyệt vời nhất, hạnh phúc nhất , đẹp đẽ nhất chứ không phải những nỗi buồn đâuXXX
    Mụi cảm ơn KK và tỷ tỷ về bó hoa + cái bánh dễ thương không chịu được. Mụi nhất định giữ lời hứa, đám cưới KK-tt sẽ mang đến một cái bánh cưới 3 tầng làm quà...Hìhìhì... KK vẫn là người đẹp chai nhất, dễ thương nhất T5 (nịnh nọt chút xíu...). Kì cục lém, không hiểu sao mami em quan tâm nhất là 2 người đó...( đặc biệt là tỷ tỷ )
    Em cảm ơn chị Trang, chị Nhung,chị Mai Phương, chị Diệp,anh TLCB,anh VCNam,anh Hà,uhm... vì đã ?onhanh chóng dứt điểm? hộ em cái bánh kem ngon ui là ngon hichic... Nhưng làm sao mà mọi người lại tìm được nhà em nhỉ ???
    Chị Diệp ui, mời chị đến nhà chơi mà không nói chuyện được gì nhìu, cũng chưa dẫn đi tham quan ?oổ ấm? của em được, lần khác nha chị!!!
    Chị Trang : em vẫn nhớ cái câu cuối cùng chị nói trước cửa nhà em hihiii...Em.. chờ đó !
    M Phương : nhớ iu ?otụi nó? như iu em ấy nhé, bình thường ai mà động đến ?o tụi nó? là em sẵn sàng ... gầm gừ ngay..
    Cảm ơn Công chúa của em, em sẽ luôn là chàng hiệp sĩ ?o to đùng? với cái tên ?o BX?, sẽ luôn nói là ?obảo vệ chị? nhưng thực ra lại chỉ nhận được sự quan tâm từ chị mà chẳng làm được gì. Nhưng... I.L.U.Q.M
    Cảm ơn chị Ngân Giang vì lúc nào cũng biết cách hiểu và thật dịu dàng, cảm ơn anh Ngu_ngu, và đặc biệt cảm ơn anh Bình vì đã cất công vác quả mít ?o thực sự vĩ đại? đến làm quà ạ. May mà nhà em gần nhà họ hàng, có thể share được. Em sẽ xem xem em còn cô bạn nào không
    Và cảm ơn tất cả những người đã nhớ và chúc mừng SN em, anh Basten, chị Mai Linh,anh Robinsơn... Em luôn là người vô tâm và hay quên, nhưng những khoảnh khắc như thế này em sẽ cố gắng nhớ, nhớ thật lâu, để có thể cho đi thật nhiều tình cảm như đã được nhận, và để luôn cảm thấy hạnh phúc. So much...love May !
    Xí quên, em quên cảm ơn anh LEDUNG250781 vì đã dạy cho em tác phong công nghiệp : đi đón-tới-cởi áo-ăn miếng bánh-mặc áo-về? . Quy trình hoàn toàn tự động diễn ra trong vòng ...7 phút. Hichic.. vậy mà dám nhận ?ohoàng huynh? .
    >>Candle_light : huhuhu tớ tròn 19 tuổi bước vào tuổi 20 rồi, "nếu thời gian có quay trở lại .... " huhuhuhu
    Tặng thơ à, uh thì thơ :
    Sau cơn mưa ngâu ve không tìm được lối về
    Xanh ngơ ngác hàng sấu già đầu ngõ
    Nắng bớt vô tâm mặt trời thôi nghiệt ngã
    Mây dềnh lên che bảy sắc cầu vồng
    Áo trắng thôi mơ những buổi tan trường
    Trang vở cũ gió còn đùa lật mãi
    Giờ đây thu sang sao phượng còn nói dối
    Nở thơ ngây như thể lãng quên mùa
    Đấy, khen hay đi.
    >>The1stmunlai : 26/3 năm sau em chúc mừng anh nhé,
    Ah``````````.. hè hè... qua ngày ¼ rùi, mọi lời nói đều là... nói dối đấy, mọi người đừng có tin .
  3. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật chị Diệp!
    Chúc chị bước sang tuổi mới với nhiều niềm vui, sự thành công và đặc biệt sẽ đóng góp cho Tháng Năm một "thành viên mới" nhiệt tình như chị
    HAPPY BIRTHDAY!
    P/s: mọi người...
  4. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật chị Diệp!
    Chúc chị bước sang tuổi mới với nhiều niềm vui, sự thành công và đặc biệt sẽ đóng góp cho Tháng Năm một "thành viên mới" nhiệt tình như chị
    HAPPY BIRTHDAY!
    P/s: mọi người...
  5. vi_ly_tuong_bac_ho_vi_dai

    vi_ly_tuong_bac_ho_vi_dai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng SN chú X_man124. chú này ít vào post bài nên chưa được nổi tiếng trên giang hồ. fải lôi kéo chú vào đây hoạt động mới được.
    chúc mừng SN bạn Diệp, chẳng hiểu bạn đang có ý nghĩ kỳ dị j về mình, n cứ chúc mừng đã, vì năm ngoái bạn đã chúc mừng mình rất nhiệt tình.
    mừng SN tháng 4 luôn thể!
  6. vi_ly_tuong_bac_ho_vi_dai

    vi_ly_tuong_bac_ho_vi_dai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng SN chú X_man124. chú này ít vào post bài nên chưa được nổi tiếng trên giang hồ. fải lôi kéo chú vào đây hoạt động mới được.
    chúc mừng SN bạn Diệp, chẳng hiểu bạn đang có ý nghĩ kỳ dị j về mình, n cứ chúc mừng đã, vì năm ngoái bạn đã chúc mừng mình rất nhiệt tình.
    mừng SN tháng 4 luôn thể!
  7. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Happy birthday - new kids=>http://music.vn99.net/index.php?s=b09032b227f4c58dea71ca4f8505a0f1&act=Musicz&CODE=02&id=34730
    Được lovely_penguin sửa chữa / chuyển vào 01:41 ngày 13/04/2005
  8. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Happy birthday - new kids=>http://music.vn99.net/index.php?s=b09032b227f4c58dea71ca4f8505a0f1&act=Musicz&CODE=02&id=34730
    Được lovely_penguin sửa chữa / chuyển vào 01:41 ngày 13/04/2005
  9. vt_died

    vt_died Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    nick: vt_died
    pass: crycry
  10. vt_died

    vt_died Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    nick: vt_died
    pass: crycry

Chia sẻ trang này