1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.^__**__^ . Topic Chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật Hoa Mộc Lan (1/1), ..

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi Candies, 14/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alicela

    alicela Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm iem mới quay trở lại box mình.
    Em chưa đọc nhiều topic, mới chỉ đọc qua 1 vài cái nhưng thật đáng buồn là chả thấy cái gì thực sự có ích cả. Mọi người cãi nhau nhiều quá, tán phét nhiều quá, đi chơi nhiều quá.
    Đã đành rằng cái tâm là chính nhưng phải xem công việc đạt hiệu quả ra sao chứ. Cứ đi các nơi (thực chất là đi chơi) sau đó lại cùng nhau đi đây đó, em thấy ko hiệu quả thiết thực chút nào cả. Rất nhiều người từng tham gia tháng 5 đã phàn nàn với iem là tháng 5 mình "đàn đúm, tụ tập" nhiều quá.
    Em rất tin tưởng ở anh Giang, chị Yến ... mỗi lần trở lại tháng 5 đều thấy hầu hết các thành viên đều thay đổi. Em thiết nghĩ, một cái đầu ko là gì, nhưng nhiều cái đầu phải có ích hơn chứ. Mọi người hãy cùng nhau nghĩ ra cái gì thật sự có ích, nhất là tiền. Có thực mới vực được đạo. Cái tâm thì tất cả chúng ta đều có nhưung cái thiếu là tài chính, chúng ta ko thể suốt ngày bỏ tiền túi ra được. Điều cốt yếu là đánh thức được tấm lòng của tất cả mọi ngwòi, ko chỉ của riêng những thành viên tháng 5 mà còn của những người khác ngoài xã hội.
    Chút ý kiến nhỏ, có nói sai chỗ xin mọi người bỏ qua cho. Em chỉ mong box mình thực sự đi lên mà thôi
  2. DKGiang

    DKGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    4
    Em có nói sai gì đâu, chẳng biết phải bỏ qua chỗ nào nữa
    Quả thật lâu rồi cũng không có gì tiến lên, không có gì phát triển, không có gì mới...
    Anh với chị Yến càng ngày càng bận, thời gian không còn được như trước. Các thành viên nhiều người đã ra trường, đi làm, hay vừa học vừa làm, mỗi người một hoàn cảnh riêng, đôi khi cũng lực bất tòng tâm em ạ.
    Lòng nhiệt tình, sáng kiến, và điều kiện để đóng góp, để làm việc là những thứ không thể thiếu được nếu muốn CLB phát triển, nói tóm lại là yếu tố con người. Hiện giờ rất thiếu người có đủ cả 2 hoặc 3 điều trên em ạ Anh và những người ở lại toàn chỉ có được 1 trong 3 thôi. Còn những người ra đi, thì đã đi rồi.....
    Hãy tìm, sẽ gặp. Hãy gõ, cửa sẽ mở. Hãy xin, sẽ được cho.
  3. DKGiang

    DKGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    4
    Em có nói sai gì đâu, chẳng biết phải bỏ qua chỗ nào nữa
    Quả thật lâu rồi cũng không có gì tiến lên, không có gì phát triển, không có gì mới...
    Anh với chị Yến càng ngày càng bận, thời gian không còn được như trước. Các thành viên nhiều người đã ra trường, đi làm, hay vừa học vừa làm, mỗi người một hoàn cảnh riêng, đôi khi cũng lực bất tòng tâm em ạ.
    Lòng nhiệt tình, sáng kiến, và điều kiện để đóng góp, để làm việc là những thứ không thể thiếu được nếu muốn CLB phát triển, nói tóm lại là yếu tố con người. Hiện giờ rất thiếu người có đủ cả 2 hoặc 3 điều trên em ạ Anh và những người ở lại toàn chỉ có được 1 trong 3 thôi. Còn những người ra đi, thì đã đi rồi.....
    Hãy tìm, sẽ gặp. Hãy gõ, cửa sẽ mở. Hãy xin, sẽ được cho.
  4. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Em đề nghị mỗi tháng trích quỹ mua 1 vé sổ xố , biết đâu có kinh phí lớn hoạt động. Vừa ích nước vừa lợi nhà mà :D

    Đã là nguời thì không bao giờ bó tay chịu thua. Con người có thể bị tiêu diệt chứ không chiụ khuất phục
  5. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Em đề nghị mỗi tháng trích quỹ mua 1 vé sổ xố , biết đâu có kinh phí lớn hoạt động. Vừa ích nước vừa lợi nhà mà :D

    Đã là nguời thì không bao giờ bó tay chịu thua. Con người có thể bị tiêu diệt chứ không chiụ khuất phục
  6. kingstone

    kingstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hihi... bé Alicela chưa đọc được những dòng tâm sự của một số thành viên Tháng Năm, hơn nữa, anh cũng không thấy bé trong những hoạt động của CLB gần 1 năm nay. Hầu hết thành viên Tháng Năm đều thấy rằng những đã làm được còn quá nhỏ bé trong cuộc sống và tất cả đều ước mơ vươn tới những mục tiêu cao hơn, đó là có thể làm được nhiều hơn với những gì hiện có. Vấn đề tài chính mà bé đề cập cũng là một vấn đề mà các thành viên của box Tháng Năm cũng quan tâm. Hiện nay các thành viên của box vẫn duy trì việc đóng góp tự nguyện hội phí hàng tháng không phải để ăn chơi mà chỉ dùng mua quà cho các bé ở những nơi mà box tham gia hoạt động. Anh đã hoàn toàn bất ngờ khi các thành viên đề nghị được đóng hội phí để lấy kinh phí hoạt động, miệt mài làm những cái thiếp nhỏ dù phải đi đi về về trong những đêm khuya lạnh của mùa đông năm ngoái, rồi làm cả những món đồ chơi cho các bé bằng những mảnh vải vụn... tất cả mỗi người như một ngọn lửa nhỏ cùng nhau hợp sức lại mong đến ngày bừng sáng đủ sức toả hơi ấm tới tất cả những bé sinh ra phải chịu thiệt thòi nhưng tràn đầy nghị lực, những con người đã giúp cho các thành viên Tháng Năm cảm thấy hạnh phúc khi cùng được trò chuyện, được vui chơi cùng với họ.
    Với Tháng Năm, sau hơn một năm hoạt động, số thành viên thay đổi liên tục, sẽ có những thành viên ra đi nhưng sẽ có những thành viên mới, và sẽ có những con người sẵn lòng cộng tác với Tháng Năm tới...hơi thở cuối cùng.
    Vài dòng gửi be Alicela và cũng muốn nói với các bạn thành viên Tháng Năm:
    THÁNG NĂM LÀ NHÀ
  7. kingstone

    kingstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hihi... bé Alicela chưa đọc được những dòng tâm sự của một số thành viên Tháng Năm, hơn nữa, anh cũng không thấy bé trong những hoạt động của CLB gần 1 năm nay. Hầu hết thành viên Tháng Năm đều thấy rằng những đã làm được còn quá nhỏ bé trong cuộc sống và tất cả đều ước mơ vươn tới những mục tiêu cao hơn, đó là có thể làm được nhiều hơn với những gì hiện có. Vấn đề tài chính mà bé đề cập cũng là một vấn đề mà các thành viên của box Tháng Năm cũng quan tâm. Hiện nay các thành viên của box vẫn duy trì việc đóng góp tự nguyện hội phí hàng tháng không phải để ăn chơi mà chỉ dùng mua quà cho các bé ở những nơi mà box tham gia hoạt động. Anh đã hoàn toàn bất ngờ khi các thành viên đề nghị được đóng hội phí để lấy kinh phí hoạt động, miệt mài làm những cái thiếp nhỏ dù phải đi đi về về trong những đêm khuya lạnh của mùa đông năm ngoái, rồi làm cả những món đồ chơi cho các bé bằng những mảnh vải vụn... tất cả mỗi người như một ngọn lửa nhỏ cùng nhau hợp sức lại mong đến ngày bừng sáng đủ sức toả hơi ấm tới tất cả những bé sinh ra phải chịu thiệt thòi nhưng tràn đầy nghị lực, những con người đã giúp cho các thành viên Tháng Năm cảm thấy hạnh phúc khi cùng được trò chuyện, được vui chơi cùng với họ.
    Với Tháng Năm, sau hơn một năm hoạt động, số thành viên thay đổi liên tục, sẽ có những thành viên ra đi nhưng sẽ có những thành viên mới, và sẽ có những con người sẵn lòng cộng tác với Tháng Năm tới...hơi thở cuối cùng.
    Vài dòng gửi be Alicela và cũng muốn nói với các bạn thành viên Tháng Năm:
    THÁNG NĂM LÀ NHÀ
  8. alicela

    alicela Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Em biết là box mình có đóng góp tiền để cho các em bé. Nhưng như em đã nói, chúng mình đâu phải tư sản, tiền túi ko được bao nhiêu cả, đành rằng tấm lòng là lớn nhưng mà ....
    Hì hì, còn bé alicela 1 năm qua là học lớp 12 nên ko dám làm gì cả, bi giờ thì bé alicela rất bận để chuẩn bị đi nưóc ngoài. Cũng là lực bất tòng tâm.
    Iem có ý thế này : sắp đến Sea Games thế này, box mình liệu có thể có kế hoạch kinh doanh gì để tăng khoản tài chính ko?
  9. alicela

    alicela Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Em biết là box mình có đóng góp tiền để cho các em bé. Nhưng như em đã nói, chúng mình đâu phải tư sản, tiền túi ko được bao nhiêu cả, đành rằng tấm lòng là lớn nhưng mà ....
    Hì hì, còn bé alicela 1 năm qua là học lớp 12 nên ko dám làm gì cả, bi giờ thì bé alicela rất bận để chuẩn bị đi nưóc ngoài. Cũng là lực bất tòng tâm.
    Iem có ý thế này : sắp đến Sea Games thế này, box mình liệu có thể có kế hoạch kinh doanh gì để tăng khoản tài chính ko?
  10. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Gửi tới Alice 1 câu chuyện hơi...kinh dị 1 chút!
    Chuyện thế này:
    Có 2 người bạn rất thân,chơi với nhau từ hồi cấp 2,nhưng đến hết năm 1 ĐH,1 người(gọi là anh X) bỏ ra nước ngoài làm ăn và bặt vô âm tín luôn.10 năm sau,người bạn X trở về,đến thăm cậu bạn thân của mình.2 người họ đã nói rất nhiều chuyện và xem chừng 1 khoảng thời gian dài xa nhau cũng ko cắt đứt được tình bạn từ thủa ấu thơ của họ.Và đêm ấy,cả nhà đã ngủ,chỉ còn 2 người đàn ông bên tách cà fê,người bạn X chợt nhớ ra 1 điều và cất tiếng hỏi ông bạn:"Sao kế hoạch thế?,chỉ mới có 1 đứa vậy,bao giờ đứa nữa đây?"...Căn phòng khách nhỏ chợt yên lặng 1 lúc lâu sau câu hỏi đó...X rất ngạc nhiên và khi định cất lời tiếp,thì ông Y cất tiếng,và thật buồn:"Con bé con là đứa thứ 2 đấy,đứa đầu đã mất rồi!"Lúc ấy,X mới đưa mắt lên bàn thờ...
    Thế đấy,ngay đến cả 2 người bạn rất thân của nhau,nhiều khi cũng ko rõ được sự tình của bạn mình thế nào.Nếu ông X ko đi xa,ko mất liên lạc với ông Y,đúng,nếu X và Y vẫn qua lại với mối thâm tình,hẳn trong đám tang của đứa nhỏ đã mất của ông bà Y đó,đã có ông X ở bên cạnh....Và ông Y chắc chắn ko thể nào trách ông X được,nhưng những lời nói vô tình mà ông Y đã nghe,chắc hẳn đã khiến ông Y thấy đau lòng.
    Hết chuyện!!!^__^
    I learn from the best_I learn from you!

Chia sẻ trang này