1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

__****__Giải đố kiếm s**a**o đê__****___

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi ChenWenQiang, 15/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ChenWenQiang

    ChenWenQiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    __****__Giải đố kiếm s**a**o đê__****___

    Đố vui nào, đố vui nào!!!
    Giải đúng một câu vote 5*, đúng 2 câu vote 10*,....... ​

    Mời cả nhà mình câu đầu tiên về khả năng suy đoán nhé:

    Trên một chuyến tàu du lịch ngang qua Thái Bình Dương, người ta phát hiện thấy xác của thương nhân ở cuối boong tàu. Xét nghiệm cho thấy nạn nhân bị giết khoảng 11h đêm bởi một vết dao đâm vào giữa họng.
    Có 2 kẻ tình nghi trên tàu lúc đó:
    1. Người cháu ruột của nạn nhân, bị nghi ngờ là giết người để hưởng thừa kế.

    2. Thư kí của nạn nhân, bị nghi ngờ vì gần đây anh ta bị phát hiện mắc rất nhiều sai sót trong công việc, và có thể bị đuổi việc.

    ****Vậy kẻ giết người là ai?
    ***** đầu tiên đê, bác nào mở màn nào?
  2. knight1112

    knight1112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Qua suy đoán của tiểu đệ, thì cả hai kẻ tình nghi đó đều là thủ phạm, một kẻ lên kế hoạch, một kẻ thì thực hiện, đệ diễn tả luôn động cơ nha, người cháu của nạn nhân do quá thèm thuồng với số tài sản của nạn nhân, mà nạn nhân vẫn còn rất trẻ --> chờ thừa kế tài sản thì qua mất tuổi trẻ roài, ăn chơi sẽ không được sướng lém, vì là tình chú cháu nên người cháu biết là nguời chú đang nghi ngờ những hành động mờ ám của cô thư ký, lợi dung tình huống đó người cháu đã lợi dụng cô thư ký là khuyên cô kill người chú rồi sẽ tiếp tục thuê cô làm việc và sẽ tăng lương lên rất cao, một triển vọng rất sáng sủa cho cô thư ký vì ngay ban đầu cô thư ký đã sợ bị đuổi việc, chứng tỏ là lương rất cao, do cũng quá tham lam sau khi nghe được lời hứa của người cháu, cô thư ký đã vạch sẵn một kế hoạch để kill người chú đó
    Còn bi giờ là diễn biến tại hiên trường
    Hôm đó cô thư ký ăn mặc rất đẹp nhằm quyến rũ ông chủ, và ông chủ đã không cầm lòng được......, nhưng sau một chút sơ suất của ông chủ, cô thư ký đã cầm sẵn con dao thủ trong người đâm vào giữa họng, ở đây cô thư ký đã tính toán cực kỳ nham hiểm, đó là đâm vào giữa họng nhằm khiến nạn nhân không thể nào trăn trối được câu nào---> rất im ắng, và ngoài trời rấtđẹp, sau khi kill xong, cô ta chạy về thông báo cho cháu
    của nạn nhân --> em đã hoàn thành nhiệm vụ
    ---> thủ phạm là cả hai người --> tội cả hai đều bằng nhau, một thằng xui một thằng làm
    --> đáng xử bắn
  3. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    KHuyến mại tặng kèm một vụ nữa.
    Vào hồi 18h 09 phút ngày 15 tháng Giêng Năm Bính Tuất tức ngày 12 tháng 1 năm 2006 vừa rồi. KHi mẹ em đi làm về phát hiện ra trên nèn nhà có một cái cốc chất liệu thuỷ tinh vỡ thành 189 mảnh.Theo hiện trường lúc đó có papa ở nhà,đang xem TV trong phòng.Em Tít đang chơi điện tử ở gác hai. Cả hai đều thuộc diện nghi vấn.
    Thử dùng suy luận logic phán đoán xem ai là thủ phạm.( Có tặng sao)
  4. ChenWenQiang

    ChenWenQiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Chèn đét ui! Đến cả đọc câu hỏi cũng chưa kĩ roài! Đệ đừng suy diễn theo lối mòn như thế, đâu nhất định cứ là thư kí thì phải là một CÔ CHÂN DÀI đâu??
    >>>>>>> Chít đệ nhá!!! Lòi đuôi háo sắc ra roài đấy!!!!
    Khuyên đệ lời khuyên chân thành, sau này nếu có làm sếp thì cố .... mà tránh xa Tửu Sắc, không là trắng tay với các người đẹp đấy!!!!!
    Tiếc là câu trả lời của em chưa đúng....Cố lên!!!
    ***** Đang chờ!
  5. ChenWenQiang

    ChenWenQiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Em Trang có vẻ nghiện con số 1 8 9 nhỉ? Ngày sinh hay mật mã Bank card vậy?
    Hehheê... theo phỏng đoán của Tỉ thì Papa đang xem TV, Tít đang chơi ĐT, nên đều không nghe thấy tiếng cốc bị vỡ.
    Giả sử Papa làm vỡ, thì lập tức sẽ dọn sạch hiện trường ngay.
    Tít làm vỡ cũng vậy (Sợ mẹ đét ...ít), nếu không cũng sẽ gọi Papa dọn giúp.
    Vậy suy ra thủ phạm có thể là:
    1. Phuongngocmai, do hậu đậu lỡ tay làm vỡ, đang định phi tang thì có Điện thoại của các Member trong HLC gọi đến buôn dưa lê thì bị Mama về phát hiện ra.
    2. Chú Cún con nghịch ngợm, nhảy nhót làm rơi cốc.
    HẾT!!!
  6. kiemsat

    kiemsat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    my father-in-law thì đang xem TV, Tít thì đang chơi điện tử. Có nghĩa là cả 2 đang ở nhà, ko nghe tiếng cốc vỡ. Nếu 1 trong 2 ng làm vỡ thì phải phi tang đi chứ (trừ tr/hợp lười) có thể là ngồi chú mục vào chương trình quá . wo airen de mama thì đi chợ, ko phải thủ phạm. Vậy còn 1 người, thủ phạm thì thường lu loa. Giời đất ơi, ai làm vỡ thế này, khốn khổ chưa. vv và vv...
    thêm vào đó, "hắn" lại còn đủ thời gian "đếm" số lượng mảnh vụn chính xác đến hàng đơn vị. Tôi vừa thực hành 1 thí nghiệm, thả cốc thuỷ tinh xuống đất( 4 cốc) cốc vỡ nhiều mảnh nhất là 21 mảnh ( trùng lặp ngày tháng sinh của mình quá). như vậy phải có 1 lực tác động rất mạnh mới có thể làm vỡ bét nhè cái cốc kia ra 1 cách dã man và tàn khốc đến như vậy. Lật lại các mối quan hệ của đối tượng nghi vấn, cũng ko có ai thù oán hay mắc nợ gì đến nỗi phải lẻn vào nhà phuongngocmai để báo thù 1 cách "Hồi giáo" như vậy. Đồng thời qua điều tra và tham khảo dư luận quần chúng, có 1 nguồn tin rất quan trọng cho biết về mối quan hệ "Tom n'' Jerry" giữa phuongngocmai va 1 chàng lãng tử kiemsat, cả 2 rất hay gây gổ, nói xấu cũng như móc họng nhau. Tại nhà của kiemsat, cơ quan điều tra của chúng tôi đã tìm thấy, phải nói là rất khủng khiếp, 1 hiện trường vụ án, vâng thưa các bạn, 190 mảnh vỡ của 1 cái cốc...
    vụ án sẽ được làm rõ trong tháng này để cơ quan điều tra còn có cái báo cáo lên thượng cấp lĩnh thưởng đầu năm.
    nếu xác minh thêm thông tin nào tôi sẽ lập tức thông báo để kiếm sao
  7. ChenWenQiang

    ChenWenQiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Hàng họ ế ẩm quá nhỉ?Hiệp sĩ, đệ biến đâu roài? Không phá án tiếp àh?
    Nhà mình không ai hứng thú với món này sao?
  8. ChenWenQiang

    ChenWenQiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, Bác KIẾM này xem chừng chỉ .... INTERESTING IN SÁT méi nủ thôi nhỉ? Chưa gì đã vơ hết cả vào ....làm người nhà mình vậy sao ?
    Lại còn cố tình đưa thủ phạm ...vượt biên sang tận biên giới nhà mình gây án nữa...........
  9. kiemsat

    kiemsat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    vừa nhận được thông tin từ cơ quan điều tra, vào hồi 18h23'' ngày 12/01/2006 có một trận kịch chiến xảy ra giữa đôi nam thanh nữ (ko) tú này. Khi cơn giận bốc lên cao, ko kiềm chế được mình, tiện ngay trên deck có cốc nước, họ đã có những hành động giống nhau là phạng mạnh cốc xuống nền nhà ( thế thì mới vỡ tan tành như hiện trường được chứ), đồng thời mồm lẩm bẩm những câu mà tác giả ko tiện copy ra đây.
    Vậy là rõ ràng rồi nhé. Mốn một như sáng tháng năm rồi nhé. Thủ phạm đã lộ rõ ra ngoài ánh sáng công lý.
  10. quy_kiensau

    quy_kiensau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Theo em người đó là người cháu.
    11h thì người thư kí khó có thể mời ông chủ ra cuối boong tàu đuợc. Có chuyện gì họ sẽ giải quyết trong phòng.
    Thứ hai, không thể chỉ vì mất việc mà lại đi đến giết người cả. Nếu giết ông Boss cũ vì bị phát hiện sai sót thì ông Boss mới chắc cũng không sống được.

Chia sẻ trang này