1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

__****__Giải đố kiếm s**a**o đê__****___

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi ChenWenQiang, 15/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quy_kiensau

    quy_kiensau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị lần sau bà Chen đưa câu hỏi một cách đầy đủ thông tin hơn nhé.
    Ví dụ như câu trái bóng ấy, phải cho mọi người biết là cân có hai đĩa chứ. Cả câu -1 -1 1 11 ? nữa chứ/
    Em sẽ chọn 11 vì em thấy quy luật đối xứng qua 1 còn cô thubeo lại chọn kết quả khác vì có phương trình toán học khác, cả đồng chí phong nữa à,.
    Một câu đố sẽ có nhiều đáp số, nếu muốn đúng đáp số của mình thì câu đố phải đầy đủ chứ.
  2. nguyenducphong

    nguyenducphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, hôm nay mới thấy Quỷ ra mặt! Tưởng là sợ phải làm vợ tui, hê hê! Quỷ nói cũng đúng, Ra câu đố, quan trọng nhất là logic, rõ ràng. Yên tâm đi, Lão Cheng tạm giao cho tui cái quán này 1 time, vì thế tui sẽ cố gắng tối đa.....
    Xem "tin tuc cuc ki nong hoi" nhé!
  3. nguyenducphong

    nguyenducphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, sau bao câu đố tính toán, suy luận bở hơi tai, hôm nay mời các bạn đến với 1 câu vui vui nhé! Ai SUY LUẬN thế nào cũng được, có nhiều kết quả ứng với mỗi suy luận khác nhau!
    Có 3 người đi chơi trên 1 chiếc thuyền du lịch trên Vịnh Hạ Long: Đôi vợ chồng trung tuổi, 1 cô người yêu (bồ nhí) của người chồng. Bỗng nhiên chiếc thuyền xảy ra sự cố và chỉ có thể tiếp tục quay về bến được với 2 người mà thôi. Biết rằng ko ai trong số họ biết bơi và càng ko thể có cứu hộ. Bất cứ sự liên kết của người với thuyền(Bám, kéo, buộc dây....) đều ko thể thay đổi tình thế!
    Mời các bạn suy luận xem Ai nhảy ra đầu tiên? Ai sẽ là người cảm tử cho 2 người kia được sống? Nói chung, nếu có thể bạn chỉ ra phương án cho cả 3 người?
  4. quy_kiensau

    quy_kiensau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    bị lụt bão mới chán chứ, em xin xoá bài này nhé.Bài gốc là bài dưới. Tiện em trả lời thêm nữa là: giải pháp cho cả ba người là ép ông chồng nhảy xuống, một người có vợ mà vẫn đi bồ, đi chơi với vợ mà còn dẫn bồ theo, khinh thường cả hai người, loại này chết cũng đáng, của đáng tội là bà vợ không biết nên có trường hợp như ở dưới.
    Được quy_kiensau sửa chữa / chuyển vào 00:16 ngày 21/04/2006
  5. quy_kiensau

    quy_kiensau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Haha, em xin lỗi bác, tại dạo này bận bai NCKH lại còn bóng bánh nữa nên không vô được.
    Em xin suy luận như sau nhé.Cô vợ sẽ nhảy xuống. Vì sao ư? Cô vợ là người không biết gì về mối quan hệ giữa cô kia và ông chồng mình, nên vì nghĩ cô kia không có quan hệ gì cả nên không thể ép cô kia nhảy xuống. Vậy muốn chồng mình sống thì mình đành phải hi sinh thôi. Còn cô kia, trước mặt hai người đang đóng vai là người ngoài cuộc, với lại đã là bồ nhí thì cũng chẳng phải hết lòng vì ông kia được. Còn ông kia nghĩ rằng, mình là đàn ông, hi sinh cũng được, nhưng còn hai người kia phụ thuộc vào mình, phải có trách nhiệm chứ. Với lại, người đàn ông mà có bồ nhí rồi thì không thể yêu thương và hi sinh cho vợ nhiều được.
    Nghĩ chỉ khổ cho cô vợ.
  6. nguyenducphong

    nguyenducphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Còn mọi người? Mỗi người cho 1 đáp án đi chớ? Có nhiều cách lí luận và giải pháp lắm! Tui cũng cố gắng giữ cái quán này cho nó khỏi đẩy xuống trang sau thui!
  7. nguyenducphong

    nguyenducphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Ế ẩm quá nhưng vẫn phải ghi 1 vài dòng để cái quán này ko sang trang bên! Bà con giải đố đi chứ?
  8. ChenWenQiang

    ChenWenQiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Sau có 1 tuần vắng nhà, mà HLC đã sôi nổi thế này rồi!
    Đa tạ Đ/c nguyenducphong đã giúp đỡ chèo lái ''con thuyền'' này, để nó vẫn lênh đênh trên trang 1.
    Típ đến là "giả nhời" câu hỏi chất vấn của Đ/c:
    Đồng chí đưa ra tình huống "éo le" wúa.
    Theo tôi thì người rơi xuống nước sẽ là bà vợ.
    Lý do hả?
    Vì ông chồng sẽ là người đẩy bà vợ già nua cũ kĩ xuống sông. Rồi tha hồ mà đi hú hí với cô bồ trẻ, đàng nào thì ông ta cũng hết tình nghĩa với bà vợ rồi. Nếu không, chẳng một người đàn ông tử tế, còn yêu vợ nào lại đi cặp bồ, và hơn nữa là "tinh vi" đến mức độ dẫn cả bồ đi cùng mà vợ không biết
    .---> Vợ ngố như vậy--->đáng chết.
    ----> Chồng xảo quyệt như vậy----->giết vợ.
  9. nguyenducphong

    nguyenducphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Hè, tôi định đưa ra 1 câu đố nữa để mọi người tham gia và quan trọng hơn là cái quán này ko thể bị "đẩy" sang trang khác nhưng Chen đã vào roài thì thôi, để sáng mai đưa câu mới vậy!
    Với tất cả các câu trả lời, Tôi đều vote cho mỗi người 5*(Quỷ, Chen). Mỗi người đều có 1 câu trả lời theo lập luận riêng của mình mà.... Quan trọng hơn là chúng ta có nhiều giải pháp, nhiều suy luận và tạo nhiều "tiếng cười" cho cái quán này - Học mà .... vui, vui....mà học mừ, hì hì. Hy vọng lần sau mọi ngưòi tham gia nhiệt tình hơn.....
    Với câu hỏi này, tôi cũng có 1 suy nghĩ như sau:
    Ngưòi đàn ông sẽ "can đảm" nhảy xuống và Quyết tử cho 2 người( 1 vợ, 1 bồ) quyết sinh.... hì hì
    Nhưng không, chắc chắn 1 trong 2 ngưòi(nếu ko muốn nói cả 2) sẽ ngăn lại! Vì sao? Vì cuộc đời này, nếu thiếu Đàn Ông chúng ta(duy nhất trên thuyền) thì làm sao Phụ nữ (có những 2) sống nổi được! Lúc đó cuộc sống sẽ là vô nghĩa với "chị, em" hê hê!
    Đặc biệt: Nếu 1 trong hai người đàn bà kia "hi sinh" thì con thuyền vẫn còn 2 người, 1 nam thanh, 1 nữ tú.... hì hì tha hồ mà thưởng ngoạm c/s này....
    Ngưòi Vợ trung tuổi sẽ biết phải làm gì roài..... Vợ sẽ ra đi để " vì sự cao thượng, vả lại cũng có thể có suy nghĩ là mình sống thế đủ roài, hãy hi sinh cho Chồng mình và con mình chớ(Trung tuổi, khả năng có con là hơi bị cao, chẳng lẽ ...Xịt ). Ai lại để vị khách kia chết!
    Nếu tôi là người chồng, lúc đó tôi sẽ "ân hận, thức tỉnh và ....xam hối" bằng cách tự đẩy ngưòi tình xuống, hì dù hơi mang tiếng 1 tí...... Tôi phải thức tỉnh chớ, Vợ con là trên hết mà! Nhưng tôi nhất quyết ko chết, tôi phải hưởng thụ c/s này chớ! hê hê
  10. vodkahn

    vodkahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Tui mạn phép được đưa ra một câu đố nhằm góp vui và ko để box này tụt xuống phía dưới.
    Bắt đầu nha:
    Có 8 đồng tiền xu, trong đó 7 đồng có trọng lượng bằng nhau, đồng còn lại sẽ (nhẹ hơn hoặc nặng hơn) 7 đồng kia vì nó là giả. Dùng cân thăng bằng để sau 4 lần cân sẽ xác định đồng tiền xu giả đó. Nhớ là phải xác định được là nó nặng hay nhẹ hơn các đồng xu còn lại? vote...vote...vote đê!

Chia sẻ trang này