1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

__****__Giải đố kiếm s**a**o đê__****___

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi ChenWenQiang, 15/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quy_kiensau

    quy_kiensau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    À quên, thêm nữa, theo em thì một vết đâm vào giữa họng thì vị trí đứng phải rất gần. Liệu ông chủ có thể đứng gần thế đối với một thư kí (là nam giới) hay không???
  2. knight1112

    knight1112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Hàng họ ế ẩm quá nhỉ?Hiệp sĩ, đệ biến đâu roài? Không phá án tiếp àh?
    Nhà mình không ai hứng thú với món này sao?
    [/QUOTE]
    Đây đây, hôm nay uống nhiều rượi quá, nên ngủ sướt mướt, thì mơ thấy tiếng help, thế là tỉnh dậy chạy vù ra mạng vào ttvnol, bít ngay mà có người nhắc tới mình, à à mấy hôm nay bận quá quên không phá án, chờ em suy nghĩ chút xíu cái nha, để xem thủ phạm là ai ???
  3. knight1112

    knight1112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện đều có thể xảy ra, không thể không nói tới thư ký được, đã là nghi án, thì bất cứ ai cũng có thể là thủ pham..,
  4. quy_kiensau

    quy_kiensau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    ChenWenQiang ới ời!!!Đâu rùi? Vào xem em trả lời có đúng không để em còn nghĩ tiếp chớ. Nhưng nghĩ mãi cũng vẫn thấy thế.
  5. ChenWenQiang

    ChenWenQiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Có tui, có tui!!!
    E..hèm! Quy_kiensau trả lời gần đúng rồi đó!!!
    Thủ phạm chính là người cháu ruột!!!
    Nhưng lí do đưa ra chưa thuyết phục cho lắm!!!
    Hãy để ý đến chi tiết xác chết được phát hiện ở cuối boong tàu!! Câu hỏi đặt ra là: "Tại sao sau khi giết người, tên sát nhân không quăng xác nạn nhân xuống biển?", (Đỡ đi rất nhiều phiền phức, và nước biển sẽ xoá sạch mọi dấu vết phạm tội), lí do rất đơn giản, nếu quăng xác xuống biển thì nạn nhân sẽ bị coi như là MẤT TÍCH, thời gian để xác định một người bị mất tích là ~10 năm, >>>>> quá lâu để hưởng thừa kế. Và vì nóng lòng muốn hưởng món tài sản kếch sù của người chú, người cháu đã mắc phải một sai sót ....rất ngớ ngẩn....!!! Vô tình để lộ chân tướng của mình!!
    Đầu năm mừng tuổi cho cả Hiệp sĩ và QUỶ mỗi người 5* nhe''!!!
  6. ChenWenQiang

    ChenWenQiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Ghét thế!!! Hì hục gõ mỏi cả tay!! Gửi không được mà chữ thì chạy mất tiêu hết!
    Quỷ trả lời đúng 1/2 rồi!
    Thủ phạm chính là người cháu ruột!! Nhưng lí do buộc tội chưa thuyết phục lắm!
    Hãy chú ý đến chi tiết xác chết được phát hiện ra ở cuối boong tàu!
    Thử đặt câu hỏi: Tại sao kẻ sát nhân không quăng luôn cái xác xuống biển, vừa tránh được những dấu vết gây án còn sót lại hiện trường, vừa tránh ồn ào về cái chết???
    Câu trả lời đơn giản là: Nếu xác chết bị quăng xuông biển, thì người bị hại coi như là bị MẤT TÍCH, thời gian để xác định 1 ng` có bị mất tích hay không phải là ~10 năm, quá lâu để cho một kẻ đang nóng lòng được thừa kế món tài sản kếch sù.
    Và người cháu đã để xác chết của chú ở lại trên boong với hi vọng món tài sản nhanh chóng về tay mình, vô hình chung chính là chi tiết khiến cho mình bị "lộ vở"
    Mừng tuổi cho Hiệp sĩ và QUỶ = 5* đầu tiên nhé! Hi vọng sẽ có câu trả lời hoàn hảo hơn vào câu đố sau!
  7. ChenWenQiang

    ChenWenQiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Mod ới ời!! làm ơn xoá giúp 1 bài ở trên đi! Tưởng chưa gửi được, gửi lại bài nữa! Thành ra 2 bài! Mang tiếng ENĐI...CÂU mất!
    Câu đố tiếp theo nào!!!
    Singapore nổi tiếng là một đất nước văn minh, sạch sẽ và quy củ vào bậc nhất trên thế giới!!!
    Thế nhưng có một bận, vào giưã ban ngày, người ta bỗng nghe tiếng "Xoảng" của kính vỡ, cảnh sát đứng gần đó chạy ngay đến nơi phát ra tiếng động. Cửa kính của một cửa hàng bán đồ trang sức trên phố bị vỡ tan rành.
    Cửa hàng không hề bị cướp, nhưng điều lạ hơn là, cảnh sát xác định kính bị vỡ có thể do một kẻ vô công dồi nghề nào đó dùng một vật từ bên ngoài ném mạnh vào, sau khi xem xét đám kính để tìm ra xem vật cứng gi` (Đại loại như gỗ, hay đá) có thể làm cho cái cửa kính dày 1.5cm vỡ tan, người ta không hề nhìn thấy gì khác ngoài mảnh thuỷ tinh vỡ.
    Vậy theo bạn, kính có thể bị vỡ vì lí do gì đây???
    Kính mời các cao nhân!!!
  8. kiemsat

    kiemsat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    nhìn thấy người khác có sao mà mình hoa cả mắt. phuongngốcmai đâu roài, ném cho người ta ít sao đê. Ng ta giải đố chuẩn như thế còn gì nữa. Cô nàng họ Trần kia, bảo Thu Trang quẳng ít sao cho tôi, tôi giải câu đố của các hạ liền.
  9. knight1112

    knight1112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Không có hiện vật, không vụ cướp mà kính tự vỡ thì đúng là lạ roài, đệ nghĩ lí do duy nhất là do cái móng nhà yếu, cái móng nhà mà yếu thì đến cái trần nhà còn nứt, huống chi là gương dầy 1,5cm, tình hình là nhà này sắp sập roài các bác ơi, chạy mau....
    Bây giờ đang là 12:15 tối, lên mạng chơi chờ bóng đá C1, vui quá, lâu rồi mới có điều kiện về thời gian + vật chất + tinh thần để đi coi, bỏ đi phí quá
  10. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    To kiemsat: Tới luôn!
    Ai lại làm vỡ cái cửa kính chỉ để cho vui thôi nhỉ,nguy hiểm quá.
    TRong đám kính người ta chỉ tìm thấy mảnh thuỷ tinh vỡ mà không thấy vật cứng,liệu có phải thủ phạm cũng dùng một vật bằng thuỷ tinh để ném vào không?
    ( Nhưng nó phải có liên quan gì đến "đất nước văn minh và quy củ bậc nhất TG chứ"?)
    Hoặc cũng có thể cái cánh cửa thuỷ tinh dày 1,5cm ấy lâu ngày không có ai quan tâm,ốc lỏng,mở ra mở vào nhiều là...Rầm thôi!(Tư duy hình vuông)

Chia sẻ trang này