1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

__****__Giải đố kiếm s**a**o đê__****___

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi ChenWenQiang, 15/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quy_kiensau

    quy_kiensau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Có phải là mảnh nhọn bị ném vào cửa kính đó chính là một miếng kính không???
    Amen!!!Liệu có thể được Vote 5* thêm nữa không nhỉ?
    Nếu không được thì mời em cũng được.he he.
  2. ChenWenQiang

    ChenWenQiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Bravo!!! Rất thông minh. Em xứng đáng được thêm 5* nữa! Nhưng do chị bầu cho em rồi, nên đành 5* cho bài viết vậy! Chị lập nick mới nhưng mạng toàn báo lỗi, không lập được!!!! nhé!
    Có thể coi đây là câu trả lời không nhỉ????, 5* cho bài viết của em nhé? Lần sau em nên khẳng định thay vì đặt câu hỏi nhé?
    Mọi người ai có câu đó gì hay hay thì post lên đây đi!
    Cả nhà mình cùng vận động cái đầu cho vui!!
  3. ChenWenQiang

    ChenWenQiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Hai câu đố dễ như "ăn cháo" đây!!!:
    1. Có 6 que diêm, hãy xếp thành 4 tam giác đều, bằng nhau!!!
    2. Một cửa hiệu bán trân châu trên phố rất đắt khách, ông chủ cửa hàng bán mỗi hạt trân châu với giá 7.000 đồng.
    Bữa nọ, có một thanh niên đến mua 1 hạt trân châu và trả cho ông chủ 10.000 đồng. Do không có tiền lẻ trả lại, ông chủ mang 10.000 đó sang hiệu giày bên cạnh để đổi lẻ, sau đó trả lại cho người thanh niên 3.000 đồng.
    Một lúc sau, ông chủ hiệu giày sang nói với ông chủ tiệm trân châu rằng tờ tiền đó là tiền giả, ông chủ tiệm trân châu đành phải lấy 10.000 trong ngăn kéo của mình ra trả cho chủ hiệu giày.
    Vậy theo bạn trong đợt mua bán này, ai lời ai lỗ...lời lỗ bao nhiêu????
  4. quy_kiensau

    quy_kiensau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Trả lời câu hỏi:
    1. Đó là một hình đa giác đều. Em không vẽ được trên máy, lại tự nhiên quên mất tên gọi của hình đó. Cho em miêu tả nhé, hình đa giác có đáy được ghép bởi 3 quen diêm, có 3 mặt bên. Chuẩn nhé, em thử rùi mà.
    2. Người thanh niên đó vì tiêu đồng tiền giả(không giá trị) nên anh lời là 3000đ và một hạt trân châu.
    Ông chủ hàng giầy không lỗ, hay lãi trong lần này,
    Ông chủ hàng trân châu đưa cho ông hàng giầy là 10.000đ, đưa cho anh thanh niên là 3000đ giữ lại 7000đ, vậy ông chủ trân châu lỗ 6000đ và mất một hạt trân châu.
    Nếu câu này mà đố mẹo thì để em check lại nhé.
    Được quy_kiensau sửa chữa / chuyển vào 20:36 ngày 24/02/2006
  5. quy_kiensau

    quy_kiensau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    trời ơi!!!ChenWenQiang này, đã lập cái topic nóng thế này thì phải cập nhật thường xuyên chứ?Để em đợi lâu quá, sốt ruột ghê cơ!!! Đành phải tiếp tục đợi vậy.
  6. ChenWenQiang

    ChenWenQiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Okie! Câu này đúng 100%, không thể bàn cãi gì thêm!!!!
    >>>>Chỉ đúng đến đây thôi!!!
    Nếu ông chủ hàng giày không lỗ không lãi trong việc này, vậy thì đuổi ông ta ra khỏi "Trận chiến" cho đỡ vướng mắt đi....(Xin lỗi Cụ bán giày!!!!)
    Và như vậy chỉ cần xét mối quan hệ được mất giữa chủ cửa hàng trân châu và tên dùng tiền giả thôi...
    Tên dùng Tiền giả được lời 3000 đồng tiền thật + 1 viên Trân châu,
    =>>> Chủ hiệu Trân châu mất 3000 đồng, và 1 viên Trân châu, Tổng thiệt hại là 10.000 đồng!!
    Có phải vậy không QUỶ??? nào!!
  7. ChenWenQiang

    ChenWenQiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Thêm một câu đố dễ như ăn cháo nữa đây:
    Một nhà tài phiệt để khuếch trương thanh thế gia đình, trong một yến tiệc chiêu đãi khách, ông ta trải 1 tấm thảm lụa Ấn Độ ở chính giữa sảnh lớn, tấm thảm đỏ hình tròn với bán kính 15.2m và đặt vào giữa tâm của tấm thảm đó một viên Ruby 30ca-ra làm quà tặng đặc biệt( hic ).
    Đặc biệt vì ông ta ra điều kiện: "Viên ngọc đó sẽ thuộc về người nào với được đến nó nhưng không được phép đặt chân lên tấm thảm."
    Một cô gái đã vinh hạnh trở thành chủ nhân viên ngọc đó trong tiếng vỗ tay tán thưởng của khách tham dự????? Cô gái đó dùng cách gì để lấy được viên ngọc???
  8. Nguyenaoe

    Nguyenaoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Liệu đơn giản chỉ cần cuộn tấm thảm lại thế là xong.
  9. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Nếu là em,em sẽ...trồng cây chuối để vào lấy viên ngọc ấy.he he (Với điều kiện hôm ấy không mặc váy rồi)
  10. ChenWenQiang

    ChenWenQiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Hic!!10 phút để "sập " 1 câu đố, đến cạn vốn mất với nhà mình thôi!!
    nhé, Đồng chí? Cơm trưa rồi thì dùng tạm vại tráng miệng vậy!!...

Chia sẻ trang này