1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

__****__Giải đố kiếm s**a**o đê__****___

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi ChenWenQiang, 15/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChenWenQiang

    ChenWenQiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Mời cả nhà tiếp chiêu:
    1. Bà Lan và bà Mai là bạn từ thuở hàn vi, đến giờ cả hai đã ngót ngét 50 và đều sống độc thân, nhưng vẫn thân thiết như thời còn trẻ.
    Một tối cuối tuần nọ, bà Lan gọi điện đến báo là sẽ qua nhà bà Mai chơi và ở lại đến hôm sau. Bà Mai nghe xong điện liền đi chuẩn bị phòng ngủ cho bà Lan.
    Bà Lan đến nơi liền đi tắm rửa cho thoải mái trước khi hàn huyên. Nhưng bà Mai đợi mãi không thấy bà Lan ra, lo sợ có điều gì chẳng lành, liền mở cửa nhà tắm, và phát hiện thấy bà Lan đã chết tự bao giờ.
    Quá sợ hãi, bà liền gọi điện cho ông Bình là em ruột của mình đến. Sau khi kể với ông Bình mọi việc, bà nhà ông Bình cuốn xác bà Lan lại và chở về nhà bà Lan để tránh những rắc rối sau này.
    Ông Bình nể chị. Chuyển bà Lan từ nhà chị mình về nhà bà Lan thì trời cũng vừa hửng sáng. Ông mang xác bà Lan vào nhà bằng lối cửa sau, đặt bà vào nhà tắm và xả nước vào bồn tắm, dựng hiện trường giả giống như bà Lan đang tắm ở nhà và bị chết. Sau đó ông ta xoá sạch dấu vết của mình rồi về nhà.
    Hôm sau, hàng xóm nhà bà Lan có việc sang tìm, gọi mãi không thấy bà mở cửa.Ngạc nhiên nên bà gọi cho cảnh sát.
    Khi cảnh sát và pháp y đến,cửa vẫn khoá, đồ đạc không suy chuyển,pháp y xác định bà chết khoảng 10.30 hôm truớc. Nên kết luận bà Lan bị đột tử trong khi tắm.
    Duy chỉ có một viên thám tử đi cùng khẳng định, hiện trường cái chết được làm giả, hoặc ít ra thì bà Lan cũng không chết tại nhà mình.
    Theo bạn, dựa vào đâu viên thám tử lại kết luận như vậy?
    2. Đôi uyên ương nọ dắt tay nhau đi dạo ven hồ, đột nhiên cô gái nhìn thấy mặt nước bên hồ có một bông hoa rất đẹp, liền đưa tay ra hái. Không may cô gái trượt chân ngã xuống hồ. Người con trai vội vàng lao xuống cứu người yêu nhưng tìm mãi mà không thấy. Anh ta đau khổ trở về nhà.
    Ba năm sau, vào ngày mất của cô gái nọ, người con trai lại quay lại cái hồ đau thương kia. Anh ta nhìn thấy 1 người đang câu cá, ngạc nhiên, anh ta hỏi: "Hồ này có nhiều rong vậy, sao cá ông câu được đều không dính chút rong nào!!"
    Người câu cá nói:''''Hồ này từ trước đến nay chưa bao giờ có rong cả!!"
    Nghe vậy người con trai liền lao đầu xuống hồ tự tử. Hỏi lí do vì sao???
    Nghe toàn chết chóc không hà!!! Phải kiếm câu đố khác thôi!!!
  2. Nguyenaoe

    Nguyenaoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    1.Không dưng ở nhà mà ta lại phải khoá cửa trước?
    hoặc có ai mách hộ khoá cửa bằng khoá treo như thế nào khi ta ở trỏng ??
    2.Thằng điên kia nó có lao xuống hồ đâu, bi giờ nó mới ân hận vì bé cái nhầm.

    Có phải thế k nhỉ?
    Được nguyenaoe sửa chữa / chuyển vào 15:58 ngày 28/02/2006
  3. quy_kiensau

    quy_kiensau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Câu 1 thì em đang suy nghĩ, trả lời câu 2 vậy.
    Chàng trai đó nhảy xuống nước nhưng lại nhắm mắt, sờ vào áo cô gái lại cứ nghĩ là rong biển. Nên không cứu được.Đúng không bà chị?
    Mà em thắc mắc đáp án cho câu lỗ lãi của chị đấy. Này nhé, khi ông giày mang tiền qua đòi, thì đã đưa lại tờ tiền 10.000Đ giả cho ông chủ trân châu, mà ông chủ trân châu lại đưa cho anh thanh niên 3000 thật rùi, vậy thì ông chủ trân châu đang cầm trong tay là 10.000Đ và đưa đi 3000, nhưng trước đó đã giữ lại 7000Đ do bán viên trân châu rùi. Vậy ông chủ ấy phải lỗ 6000Đ va 1 viên trân châu chứ?Theo cách của em thì ông ấy lỗ 13.000Đ.Bà chị tính lại xem.
  4. knight1112

    knight1112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Hay nhẩy, đêm đến không khoá cửa định để trộm khuân đồ sao, thằng thám tử đoán mò hoá ra lại đúng vậy thôi, còn câu kia chẳng qua lên cơn nhẩy xuống hồ tự vẫn vây thôi, phải em là nhẩy xuống bơi cho sướng rồi lại lên bờ sống tiếp chẳng hơi đâu phải chết vì một người con gái,tiêu biểu là em đây nè, yêu thì yêu, không yêu thì biến đi cho rảnh mắt,
  5. goodbye_yellow

    goodbye_yellow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    câu 1 : có phải là vì nước vẫn còn nóng, hay tại cửa khoá từ bên ngoài không ạh
    còn câu lỗ lãi thì ông chủ tiệm trân châu lỗ 13ngàn, thằng thanh niên lãi 10 ngàn (chắc chắn)
    Được goodbye_yellow sửa chữa / chuyển vào 03:51 ngày 01/03/2006
  6. ChenWenQiang

    ChenWenQiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Câu 1 chưa có ai đúng!!!
    Không phải chi tiết cửa khoá từ bên ngoài. Nếu nhà bà ấy dùng loại cửa có nắm đấm khoá ấn thì ở trong hay ngoài đều như nhau cả thôi.
    Cũng không phải chi tiết nước còn nóng.
    Mọi người thử đọc kĩ hơn các chi tiết xem.
    >>>> Gần đúng. Chàng trai đó đã nắm phải tóc của cô gái. (Tóc và rong biển tương tự nhau hơn, đúng không cưng). Nhưng nghĩ là rong nên buông ra. Khi được biết hồ này không hề có rong, anh ta hối hận vì mình đã bỏ qua cơ hội cứu người mình yêu, nên nhảy xuống hồ tự vẫn cho trọn chữ TÌNH.(Không biết HLC có chàng nào si tình đến mức đó không...Nếu có là mình sẽ tìm mọi cách để biến chàng đó thuộc về mình...hị..hị.hị...)
  7. ChenWenQiang

    ChenWenQiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Không phải vậy đâu!!
    Bạn xem lại lời giải phía trên đi.
    hehhehhê... Người ta đưa thêm ông chủ hiệu giày vào với mục đích là tung hoả mù thôi. Đấy chính là cái bẫy của câu đố này.
    Phân tích cách tư duy của em nhé.
    1. Này nhé, khi ông giày mang tiền qua đòi, thì đã đưa lại tờ tiền 10.000Đ giả cho ông chủ trân châu.
    >>> Tiền giả tức là không có giá trị nên không tính vào đây. Ông chủ Trân châu mang 10.000 giả đổi với ông hiệu giày, được 10.000 thật. Nhưng sau đó ông hiệu giày mang 10.000 giả sang đổi 10.000 thật về. Vậy là giữa hai ông này không ai nợ nần gì ai, không ai lỗ không ai lãi...>>>>> OKie chưa???
    2....mà ông chủ trân châu lại đưa cho anh thanh niên 3000 thật rùi,
    ....>>>Ưh` 3000 tiền THẬT, nhưng chỉ đưa cho hắn có vậy thôi, + với 1 viên Trân châu nữa, tổng số tên lừa đảo nhận được là 10.000 thôi!! Em có công nhận vậy không??? Đó cũng chính là số tiền mà ông chủ cửa hàng Trân châu bị lỗ.
    3. vậy thì ông chủ trân châu đang cầm trong tay là 10.000Đ và đưa đi 3000,...>>>>>3000 này là tiền ông ta tự bỏ tiền túi ra.
    4. nhưng trước đó đã giữ lại 7000Đ do bán viên trân châu rùi. Vậy ông chủ ấy phải lỗ 6000Đ va 1 viên trân châu chứ?Theo cách của em thì ông ấy lỗ 13.000Đ.Bà chị tính lại xem
    7000 đó là tiền giả, không có giá trị. Em trừ 3000Đ hai lần rồi, cưng!!Thay vì như em tính là ông ta được 7000Đ thì thực tế ông ta ko được gì cả, mà ông ta mất đi chính bằng một viên trân châu . Vậy thôi. 1 viên Trân châu và 3000Đ tự lấy tiền túi bỏ ra.
    Tổng cộng thiệt hại 10.000Đ.
    Quên, ông ta được 10.000 GIẢ làm kỉ niệm.
    Ai có câu đố gì hay hay Post lên cho cả nhà vận động đầu óc đi. ... .. Mỗi mình CHEN tôi Post không đặc sắc gì cả.
    Được ChenWenQiang sửa chữa / chuyển vào 15:15 ngày 01/03/2006
  8. JQK_Halong

    JQK_Halong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Chào chen!
    không biết đáp án của Chen thế nào, nhưng theo ý của mình thì tay thám tử đoán như thế này:
    như mình được biết thì trước khi sang thế giới bên kia, tất cả mọi người đều sẽ thải ra một chút cái gọi là "sản phẩm tự nhiên" của chính mình.chính từ điều này mà ta có thể suy đoán là ít nhất thì bà Lan đã không chết ngay tại phòng tắm nhà bà!
  9. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Em chả rành mấy vụ thám tử thám tọt này, nên đoán đại vậy. Theo như bác Chén nói thì cái ông em kia đặt bà Lan vào nhà tắm và xả nước vào bồn, nên có lẽ ông thám tử nghĩ là bà bị chết từ nơi khác chứ không phải nhà mình chăng??? Vì có ai tắm, xả nước đầy bồn rồi đứng ngoài .. lấy gáo múc mà dội bao giờ??? Phải hôn vậy?? Không thì lần sau em nghĩ tiếp.
  10. ChenWenQiang

    ChenWenQiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Tiếc là câu trả lời không phải vậy!! Thử xem xét các chi tiết còn lại đi, các Đ/c??

Chia sẻ trang này