1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

__****__Giải đố kiếm s**a**o đê__****___

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi ChenWenQiang, 15/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JQK_Halong

    JQK_Halong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì có phải như này không nhé:
    Ông ấy đem xác bà Lan về đến nhà bà thì trời hửng sáng, có lẽ là ông ta đã quên không bật đèn phòng tắm(vì khi đó trời đã sáng rồi).Mà pháp y lại kết luận là bà Lan chết vào ban đêm (10h30).Tay thám tử suy luận là sẽ chẳng có ai đi tắm ban đêm mà lại không bật đèn cả.
    Có đúng vậy không Chen?hi vọng là sẽ được 5*...hoặc là em sẽ bó tay trước chiêu này của chị
  2. ChenWenQiang

    ChenWenQiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Một câu đố khác nhé!!
    Một băng cướp tổ chức bơi thuyền qua sông, đột nhập vào Viện trưng bày trang sức ở bờ bên kia. Chúng lấy trộm được tất cả 15 thùng chứa đầy vàng bạc và châu báu. Nhưng chiếc thuyền chỉ chứa được tối đa 12 thùng.
    Cả băng đang vò đầu bứt tai nghĩ cách để trở cả 3 thùng châu báu còn lại theo cùng> Cuối cùng, một tên trong nhóm đã nghĩ ra một cách mang được cả 15 thùng sang bờ bên kia, mà không phải bỏ lại bất cứ thùng nào!!
    Hắn làm thế nào vậy nhỉ?
  3. ChenWenQiang

    ChenWenQiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Một câu trả lời quá xuất sắc!!
    5* nhé, nhưng là vào bài viết thôi. Vì Chen đã từng vote cho bạn 1 lần rồi!!(Diễn dàn này hơi bất công nhờ, 1 người chỉ được quyền bình chọn cho người khác 1 lần duy nhất!!)
    Lát nữa Chen thử lập mấy cái nick khác để chuyên vote cho mọi người thôi!
  4. quy_kiensau

    quy_kiensau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì một hoặc hai tên cướp sẽ phải bơi (có bám nhờ mạn thuyền) để giảm thiểu cân nặng khi qua sông.
  5. quy_kiensau

    quy_kiensau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    ChenWenQiang di dau rui?
  6. ChenWenQiang

    ChenWenQiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Chen đây!!
    Sẽ không có một tên cướp nào phải bơi cả! Quỷ ạ!
    Cố nghĩ cách khác xem em!
  7. quy_kiensau

    quy_kiensau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Thế thì 3 chiếc thùng đó được buộc ở mạn thuyền à bà chị?
  8. knight1112

    knight1112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    To quy_kiensau
    Thực dụng nó vừa vừa thôi chứ, đố thế mà trả lời như vậy thì đố làm chi nữa, những câu đố như vậy thường phải có câu trả lời xuất sắc nhá chứ đừng có câu bài, ôi dào nếu trả lời như cô thì tôi quảng hết hòm xuống sông rồi tụi tôi ngồi trên thuyền cho rộng, chẳng việc gì phải khổ thế ngồi cho nó trật chội cả ra, bó tay với cách trả lời của Quy_kiensau [​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Let lisen Rock music ! tèn tén ten
  9. ChenWenQiang

    ChenWenQiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Hà hà hà!!!!
    To Hiệp sĩ đệ: Tiếc là cách trả lời thực dụng của QUỶ lại là đáp án chính xác đấy!!
    Nhưng để có câu trả lời hoàn hảo hơn thì nên là thế này:
    Do:
    - Lợi dụng lực đẩy của nước, bất kì vật gì, khi ở trong nước cũng có trọng lượng nhỏ hơn rất nhiều.
    - Những đồ mà bọn cướp lấy được đều không thấm nước(kim cương, vàng, bạc, đá quý).
    VÌ vậy chúng đã kiếm dây thừng và buộc 3 cái thùng đó vào mạn thuyền. Nhờ lực đẩy của nước, chúng sẽ mang hết được 15 chiếc thùng sang bờ bên kia an toàn.
    Đơn giản vậy thôi!!
  10. knight1112

    knight1112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày thất bại roài, mọi việc đều không xong, thôi thất bại ngày hôm nay để thành công ngày mai ...

Chia sẻ trang này