1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

__^.^__Kết giao bằng hữu 2 TP : Hải Phòng và Đà Nẵng

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi thankiemvdk, 20/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    hix, em có bảo là zai Hp kô cute đâu mà các anh các chị phản bác ghê gớm vậy chứ, bác zai nhà em cũng là Hp gốc kia mà, cũng xinh tươi và đáng yêu cơ mà ..
    hix, các bác làm em tủi thân, chắc kỉu này em mà có làm dâu hp thì dám lôi cổ him về Đn quá
  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    hi hi ...mình cũng đâu có hiểu nhầm ý bạn đâu ..
  3. calivia_fantom

    calivia_fantom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.802
    Đã được thích:
    13
    he..he .trước mình ở đè nẽng cũng hay đi off với mí bạn trong đó.chừ giờ về nhà rồi lại tham gia box hp .vậy là khỏi cần giao lưu nhể (bít nhau roài mà)
    @thần kiếm:kinh nhể vô tận ni để cua gái đè nẽng hả ông ?

    thân to all my friends!
  4. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    bác thankiemvdk@ cú Kẹo đấy à? nói ngọng cũng vui đấy chứ, lâu lâu cty được 1 trận nghiêng ngả thế cơ mà!
  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    ờ cũng có sao đâu .. đó là thành bản sắc của dân HP tớ rồi ... hàng trăm năm nay rồi ..cười cũng đâu có sao ...
  6. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Bỏ qua mí cái kia đi ...có gì để bàn đâu .Bác thanhkiem gì đó ơi , đề nghị bác giới thiệu đặc sản HP cái nào ...bít đâu mai kia Lá đi chơi còn bít đường lò dò kiếm cái chi hay hay ngó nghiên tí chứ ?!?!
  7. calivia_fantom

    calivia_fantom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.802
    Đã được thích:
    13
    nếu một ngày lào đó lá có đi chơi thì lá cứ ano cho tui nghe >lúc lào tui cũng sãnh sàng nàm hướng dẫn viên du lịch cho các bạn.
    ĐÀ NẮNG QUÊ HƯƠNG THỨ 2 CỦA TÔI !
  8. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Bác lày lặn mô mất tiu từ hồi nảo đến giờ, tự dưng xuất hiện lại! hehe! Lấy vợ xong rùi ỉm lun hả? Hehe! khi nào về đây nhớ 1 chầu cafe nhá!!!
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Mình nhớ HP và nhớ cả ĐN nữa !
    Lần đi công tác vừa rồi bận quá chẳng có thời để đi thăm thành phố biển xinh đẹp mà mình vẫn từng ao ước 1 lần đến thăm !
    Mấy lần đi ĐN về mẹ nói : ĐN tuyệt vời ! mình chỉ còn biết tiếc và ước gì mình cũng được đi công tác như mẹ ! Và rồi điều ấy đã trở thành hiện thực nhưng có 1 thực tế hơi buồn rằng mình không muốn đến ĐN trong hoàn cảnh như thế (cũng bởi quân với dân 1 ý chí - mỗi khi thiên tai xảy ra vẫn luôn có sự xuất hiện của những người lính dũng cảm,Quân Đội vẫn đóng góp 1 phần đáng kể ).Trách nhiệm của mình là ghi chép và phản ánh những điều ấy 1 cách chân thực và sâu sắc nhất ! Thầy vẫn thường bảo : " Làm nghề gì cũng phải có tâm với nghề đấy con ạ ! Thầy biết con gái làm báo sẽ rất vất vả bởi ngoài nắm chắc nghiệp vụ thì cần có bản lĩnh và lòng dũng cảm ! Thầy tin con sẽ làm được để không phụ lòng thầy và những người thân yêu của con ! " Thầy à ! con vẫn luôn khắc ghi trong tim mình những lời thầy dạy cho chúng con,và con đang dần biến nó thành hiện thực............................
    2h đêm có tiếng chuông điện thoại mà giật mình,sếp gọi " cháu chuẩn bị lên đường vào miền Trung cùng toà soạn nhé ! 1 tiếng nữa xe đón cháu ở đầu ngõ ".Vậy là vì nhiệm vụ mà mình lại phải ra đi - đi đến 1 nơi mà ở đó có rất nhiều người đang cần đến thông tin (cần sự sẻ chia thiết thực trong nỗi đau không gì bù đắp được ).Cơn bão số 1 qua đi vẫn là nỗi khi hoàng cho những người dân nơi đây,nó không chỉ xé nát Bình Minh(Quảng Nam),Quãng Ngãi,Đà Nẵng mà nó còn xé nát lòng người ! Nhớ lắm ĐN ơi !
    Bao giờ mình mới được trở lại ĐN lần thứ 2 trong sự thanh thản - không vướng bận bất cứ điều gì phiền muộn? Mình đã xác đinh rằng : " Cuộc đời là những chuyến đi ! " nhưng không phải là mình đi chơi - mà nó còn có ý nghĩa hơn thế khi mình đến 1 nơi nào đó,những mong mang lại cho họ những gì có thể - đơn giản chỉ là những chiếc áo ấm mùa đông cho những trẻ em vùng cao còn thiếu thốn,những kiến thức ít ỏi mình đã được học để dạy cho các em nhỏ như người ta vẫn hay nói rằng : để xoá mù chữ cho các em ! Bởi cũng có lần mình được nghe những câu nói như thế này từ bố mẹ của 1 đứa trẻ nhỏ vùng cao : " học cái chữ để làm gì? " - mình đã lặng người đi,những giọt nước mắt tuôn trào(mình có bao giờ khóc như thế đâu? )
  10. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Đặc sản Hải Phòng :
    1 . Bánh đa cua :
    - Đây có thể nói là 1 trong những đặc sản đặc thù rất bình dân của người TP Cảng. Từ bao đời nay ... dù ai đó chỉ 1 lần đến với HP chắc ko thể nào quên được mon ăn này ... Với hương vị biển từ những con cua sẽ mang lại cho người ăn một khẩu vị vùng biển đặc sắc.
    - Do có nhiều chi tiết rất đặc thù lên mình chỉ giới thiệu sơ qua như kể tên các mon ăn để các bạn biết nếu như có dịp đến với TP Hải Phòng.
    2. Bánh bèo :
    - Món ăn cũng rất học sinh, cứ chiều chiều trên đầu phố Lê Đại Hành chắc hẳn nếu vô tình một lần các bạn đến đây các bạn sẽ ngạc nhiên bởi rất đông các em học sinh ..và thậm chí là người lớn đổ về để ăn món rất bình dị và vô cùng rẻ.
    - Các bạn nhớ nha .. món nghe rất "thôn quê" này ở Phố Lê Đại Hành đó ... mời các bạn ghé nha.
    3. Bánh mỳ cay :
    - Ăn bánh mỳ thì chắc hẳn ai cũng ăn nhiều rồi , nhưng có 1 món bánh mỳ .. thật nhỏ bé các bạn đã bao giờ ăn chưa? rất nhỏ bé .. chỉ 500 VND/ 1 chiếc có ba tê kẹp bên trong và chấm với "chí trương" rất cay và rất ngon.
    Trên đó là 3 món có thể nói là bình dân nhưng lại mang đậm chất Hải Phòng nhất ..xin phép được giới thiệu với các bạn ĐN.
    Nếu các bạn muốn tìm hiểu về cách thức , cách chế biến hay mọi chi tiết liên quan đến các món này .. mời các bạn ghé đến Box Hải Phòng chúng tôi, chắc chắn các bạn sẽ được giải đáp và hướng dẫn tỉ mỉ.

Chia sẻ trang này