1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^__^ Đồn có Địch (Nên Hòa hay nên Đánh)*...*...*

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi benjamin1982, 16/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiamosempre84

    tiamosempre84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Muốn đánh được đồn có địch bản lĩnh phải cao cường lắm đại ca ạ .
    Phải ngặm đắng nuốt cay nhìn em bên người yêu nói cười , mình cũng phải cười mặc dù trong lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa .
    Có khi còn phải ngồi nghe em tâm sự , em với người yêu em thế này , em với người yêm em thế kia .
    Nhìn chung là rất khó chịu , mệt mỏi , và nếu ko có kiên nhẫn thì được 3 hôm chắc là thôi .
    Đánh được rồi , sung sướng cũng chỉ có mấy hôm , rồi lại phải ngồi ủ mưu để chống địch
    Mà em mới chỉ nói lí thuyết thôi , lý thuyết thì lúc nào chẳng dễ dàng , đến khi thực hành ngoài đời khó bỏ miẹ ! Đek phải thằng nào cũng có thể đánh đồn có địch được
    Chỉ cần lần nào đi chơi với em , em cũng lải nhải : Em sẽ ko làm điều gì có lỗi với người yêu em đâu đã đủ tức phọt máu mồm mà chết !
    Tuỳ đại ca thôi , chỉ có đại ca mới biết bản lĩnh đại ca thế nào , tình cảm chân thành ra sao .... Mà đại ca cũng lớn rồi , chuyện cỏn con thế mà ko quyết được sau này làm sao ra giang hồ tung hoành được ! Chẳng nhẽ lúc nào cũng lên đây hỏi : )
    Chúc đại ca may mắn !
  2. nguoituiiu

    nguoituiiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Vote cho bac 0tenso7,
  3. pathfinder_ARMADA

    pathfinder_ARMADA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Đây là câu hỏi muôn thủa rồi!Ngày xưa tôi cũng đã từng nghĩ rằng không nên lao vào đồn có địch.Nhưng nói với làm là 2 chuyện khác nhau.
    Cái gì đến cũng phải đến,biết là cô bé này có địch rồi,nhưng tôi vẫn tấn công,tấn công một cách từ từ và có vẻ hơi lỳ lợm.Không lộ liễu để cô bé này phải khó chịu và phải ngại ngùng và cũng ko để cho thằng kia biết.Đánh rắn động cỏ,thằng kia nó làm liều thì có mà lỗ.
    Ai cũng thế thôi,đều có sự so sánh.Cưa đồn có địch cũng như đi chào bán một sản phẩm mới thôi.Phải làm cho khách hàng có sự so sánh giữa 2 sản phẩm.Điều cốt yếu là làm cho họ tự đến với sản phẩm mới vì nó có những tính năng vượt trội so với sản phẩm cũ chứ không phải là cầm cái hàng mới đến bắt khách hàng mua cho bằng được.Thất bại là cái chắc.Do thế,Quá trình này có thể tương đối lâu một chút.
    Có thể ai đó nghĩ rằng,đi tấn công đồn có địch là chọc gậy bánh xe,nhưng nghĩ lại,chúng nó đã lấy nhau đâu mà sợ và hơn nữa mình cũng yêu đồn cơ mà.Cơ hội là ngang nhau..Nhưng tóm lại,tấn công đồn có địch hay không,thì đó lại là chuyện cần phải suy tính rất kỹ lưỡng.Đừng để em kia lâm vào tình thế khó xử và điều mấu chốt nữa là tuy thời gian của quá trình này có vẻ lâu,nhưng không được để quá kéo dài.
  4. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
  5. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Sao chỉ có hòa với đánh????
    Giải pháp: Chọn oánh đồn mới chưa có địch
    Quay lại cái tư duy đánh đồn có địch nhá, kể cả khi có thành công thì bác cũng mang tiếng là kẻ phá đám, đứa kia chạy theo bác thì cũng thể hiện là đứa ko chung thủy, sau này gặp một anh "ngon" hơn bác thì khả năng nó cắp dép chạy mất cũng cao.
  6. pathfinder_ARMADA

    pathfinder_ARMADA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
  7. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Nếu địch nó ko dây rơ rễ má gì zới mình thì cứ đánh. Đánh xong tính tiếp.
  8. nth1978

    nth1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    1
    ặ nhặng mà cĂc bĂc nói em rỏƠt confused nhâ. Vơ 'ỏằ"n có 'ỏằi giỏãc hỏÊ cĂc bĂc. Nhặ 'ỏằ"n cỏằĐa em chỏng hỏĂn, thỏng nào gỏằi nó 'i chặĂi nó bỏÊo hôm nay anh yêu hỏạn 'i chặĂi rỏằ"i thơ làm 'ưu gơ mà tỏƠn công 'ặỏằÊc. Nhỏằng tơnh hơnh thỏ thơ húc 'ỏĐu vào 'Ă àh. Em nghâ là chỏằ? oĂnh khi biỏt 'ỏằ"n và 'ỏằc cỏưp nhỏưt lên 'Ây 'ỏằf ban chỏằ? huy hỏằp quyỏt 'ỏằ<nh xem là dạng vâ khư 'ỏằf oĂnh vào 'ỏằ"n. Nhặng có lỏẵ giai 'oỏĂn 'ỏĐu có lỏẵ dạng vâ khư sinh hỏằc 'i. Gỏằưi ưt NN 'ỏn thi 'ỏƠu xem thỏ nào. Nỏu không 'ặỏằÊc 'ỏằ nghỏằ< ban chỏằ? Huy cho dạng vâ khư hỏĂt nhÂn.....
  9. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Mọi thống khổ của thế gian đều bắt nguồn từ gái cả. A di đà phật
  10. casper-sky

    casper-sky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    hehe. đồn mà không có địch chắc đồn này cũng chả ra cái gì. đánh làm gì cho mất công.
    Được casper-sky sửa chữa / chuyển vào 08:42 ngày 18/05/2006
    Được casper-sky sửa chữa / chuyển vào 08:44 ngày 18/05/2006

Chia sẻ trang này