1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^__^ Đồn có Địch (Nên Hòa hay nên Đánh)*...*...*

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi benjamin1982, 16/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langtu_bacha

    langtu_bacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Tổng kết cái
    Tóm lại chuyện này muôn thủa thế gian(đàn ông là giống thích chinh phục,họ là những người đi săn)
    1.Đồn có địch mới đánh,địch càng rắn đánh càng thích!!!!
    2.Đồn yếu thì dễ chiếm nhưng khó giữ
    3...............................................................
    Một cơ số điều,tóm lại tuỳ hoàn cảnh,tuỳ khả năng,tuỳ ý đinh mà chinh chiến,chứ bàn làm gì,hoà hay đánh chỉ có ý nghĩa tương đối.
    (Hôm nay mất dạy,ko dưng lại đi spam)
  2. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Hé hé, đọc topic nì tới 4 trang rùi mà seo ko ai nói tới chiện này nhỉ:
    - Đồn có Địch rùi thì Địch đã Fang Đồn chưa?(với tình hình thanh niên hiện nay thì ... haha)
    - Nếu check được điều trên rùi hãy vào đây mà hỏi là có đánh hay ko nhé, kẻo sau này lại lên đây hỏi: các pác ơi kíu em với, con vợ em nó đã với thằng người iu cũ, em phải làm sao đây!!!!
  3. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    ĐỒn ko địch mà còn chưa đánh nổi nữa là có rồi. Hờ hờ,, thời buổi giờ hiếm nguời bám trụ và chung thành đuợc với một cô.. nói cách khác là đong đưa tà lưa mấy cô một lúc ,, cô nào đổ thì làm ngưòi yêu.. Thật là,.. chẳ bít cái chữ yêu giờ người ta nghĩ thế nào nữa
  4. Blue_Liana

    Blue_Liana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Kẻ mạnh chưa chắc đã là kẻ thắng đâu bác ạ, mà kẻ thắng mới là kẻ mạnh
    Mà sao mọi người toàn khuyên "tấn" chứ không "hòa" là sao nhỉ? Mọi người không nhớ Nghị quyết hiện tại là " Chuyển từ đối đầu sáng đối thoại "sao
    Thôi, đồn có địch rồi dẹp đi, tìm người khác, trên đời thiếu gì người, dại gì đâm đầu vào rồi đau khổ
    Nói thật là em nói các bác đừng cười, chứ đối phó với mấy người biết đồn có địch rồi mà cứ nhăm nhe đánh mệt lắm
  5. valentine1402

    valentine1402 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    chú này câu trước đá câu sau thảm hại,giờ là thời nào rồi mà còn.cho chú về mẫu giáo nhé.Mà mẫu giáo có khi .....
    nói tóm lại là ĐỒN có ĐỊCH là đồn phải ĐÁNH.
  6. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Có địch mà hoà thì hỏi làm j`, chú đặt title làm anh giật cả mình, may vào đọc hoá ra là các cách oánh đồn có địch he he he.
    - Trước hết: xem mối quan hệ giữa đồn và địch có khăng khít hay không? Nếu có, thì nên rút, ko nên phá hoại hạnh phúc của nguời khác.
    - Nếu mối quan hệ này đang có biểu hiện lung lay (cái này thì qua 1 số câu test là biết ngay) ví dụ như: có 1 tình cảm thắm thiết thật là hạnh phúc em nhỉ? (nếu có bất mãn là sẽ than thở ngay) tất nhiên là khi có ý định đánh thì phải điều nghiên rồi, phải có 1 chút gọi là nói "tao đã ở đây rồi" chứ khơi khơi vào mà oánh thì ko thua mới là chuyện lạ.
    - Khi đã có cơ sở rồi thì ta oánh thôi, oánh thật lực, hay oánh từ từ thì là tuỳ vào cái đồn nó ..."kiên cố" cỡ nào, nhưng dù gì đi nữa thì cũng đừng mong oánh nhanh, thắng nhanh, thắng nhanh chỉ tổ dễ ăn đòn "đổ vỏ cho thằng khác thôy"
    - đến đây là vào bước cụ thể òy, đồn đối tượng của ta như thế nào? kết cấu bên trong bên ngoài ra sao, mạnh-yếu ở đâu? cái này thì chú nào có đồn cụ thể đưa lên đê, anh em cùng mổ xẻ. khị khị khị
  7. Frodo

    Frodo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Đợi địch sau khi ở trong đồn mãi, dày vò cái đồn cũ kỹ , cạn kiệt tài nguyên, thế là địch bỏ đi, bác nào muốn lấy đồn thì cứ việc xông đến , cải tạo vườn tược đất đai cho màu mỡ rồi khai thác tiếp ... chẹp chẹp , ực
    Còn nếu lực lượng mạnh thì oánh 1 lúc nhiều đồn, kiểu gì mà chả có chỗ đich nó chưa phát hiện ra.....
    ngon
  8. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    " sức ta gấp 10 lần địch thì bao vây công thành"
    thế mỏng lực yếu thì dĩ hoà vi quí oánh cũng chả thắng được thì oánh làm gì chỉ tổ hao binh tổn tướng mà lại còn phí mất 1 lần mang tiếng vác cưa .Nếu nhờ may mắn mà thắng được thì cũng ko giữ được lâu
    muốn thành công cần có 1 kế hoạch tốt may mắn chỉ được phép <1% thui
    bao giờ tìm được cái đồn nào mà sức ta gấp 10 lần thì oánh
    Đọc sách thánh hiền có nhiều cái lợi mà cái lợi cao nhất là ...hi hi
  9. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Đồn nhà tớ đang có địch. Mà địch nại nà tớ. Xét ra tớ ở trong đồn thì được gọi là quân ta. Thằng ở ngoài kia mới là quân địch.
    Vậy chiến hửu nào về phe "quân địch" giúp "quân ta" lào ?.
  10. sugiah0abinh

    sugiah0abinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    "Ác Giả Ác Báo" Chiếm của người khác ...ắt có người khác nữa chiếm lại của mình
    Thời buổi hoà bình chớ có mang cái khung xương di động đi xâm chiếm lung tung, không chừng phải vạ mang thương tích đầy mình thì khổ

Chia sẻ trang này