1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^__^ Let it be ^__^

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhminh, 20/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên muốn viết 1 cái gì đó, 1 cái gì đó ko phải là những cái cũ.. Một cái gì đó dù ko vui cũng ko được buồn ... Sống trên đời mà cứ buồn thì làm được cái giè nữa ... Mừh giờ có bùn cũng chẳng bùn được nữa Let it be Hãy để tất cả tự nhiên đi ... Rồi mọi thứ sẽ có 1 vị trí yên vị của nó thôi ... Dù nó có được đem đặt ở chỗ này, rồi lại đem đặt ở chỗ kia nhg rồi nó sẽ quay về với mình nếu thật sự mình cố gắng và tin tưởng

    Tớ muốn thay đổi chính cuộc sống của tớ, cái cuộc sống buồn tẻ này suốt mấy năm qua ... Từ lúc bắt đầu trượt ĐH và mất niềm tin vào cuộc sống ... Từ lúc tớ thấy mình tủi thân khi gặp người khác ... Chẳng biết từ lúc nào tớ đã ngại giao tiếp, ngại tiếp xúc với người khác,sợ ai đó động chạm đến mình, sợ ai đó quan tâm và hỏi thăm đến mình .,.. Tớ sợ cả sự quan tâm của người khác mới sợ chứ ... Lúc nào cũng trốn chui trốn nhủi, lúc nào cũng luẩn quẩn loanh quanh với những việc nhàm chán, ăn ngủ, bạn bè , đàm đúm và net ... Tớ gặp chúng nó đến phát nhàn và chẳng có chuyện gì để mà nói rồi ... Ngày hum nay cuối cùng đã quyết định đi học tiếng Trung ... Chiều nay bố đưa đi đóng tiền ... Bố đóng tiền cho và chỉ việc học mà thôi ... Chứ nếu đưa tiền vào tay tớ chắc chắn tớ sẽ ngại việc nọ, ngại việc kia, viện đủ lý do để mà trốn tránh, để mừh ko học Lười suy nghĩ, lười cả hành động Chả biết là bao nhiêu lần tớ vác cái thân xác nặng nề này ( dạo này đúng là nặng nề thật) đến lớp học nhg mà luôn luôn bỏ về ... Có những suy nghĩ sợ sệt tồn tại trong cái đầu ngu ngốc này ... Tớ cũng chẳng hiểu mình sợ cái giè nữa ... Những người đó đâu có bít tớ là ai đâu cơ chứ ... Ngày trước tớ vốn là người chẳng sợ gì, hùng hùng hổ hổ xông vào những chỗ đông người ... Tớ rất được lòng mọi người ở cái biết cách cư xử, biết cách nói chuyện, thế mừh giờ thì tất cả những điều đó biến đâu mất hít roài ... HuhuKo được, tớ phải tìm lại con người của tớ ... Con người năng nổ, luôn cố gắng làm việc, luôn cố gắng giúp đỡ người khác hết sức của mình Hơ hơ, mình đâu roài ..Mình về ngay, nhiều người gọi mình quá mình ơi


    Giờ tớ chẳng muốn chạy theo những thứ vô bổ nữa, rỗi rãi quá đâm ra cứ hâm hâm điên lên thế nào ý ...Chắc tớ ở nhà thêm 1 thời gian nữa, cả bạn bè và bố mẹ tớ, gọi điện thẳng đến Trâu Quỳ dắt đứa con này lên đó khẩn cấp ...Chứ ở nhà thì nguy hiểm cho đồng loại ... Dạo này tớ cũng có nhiều chuyện buồn... Tớ định đi làm thêm 1 vài thời gian rỗi rãi để mà kiếm thêm chút tiền giả tiền net..Ko phải chìa tay ra xin bố mẹ nữa ... Thực ra bố mẹ tớ cũng cho thôi, nhg tớ lớn rồi, chẳng nhẽ cứ chìa tay ra xin bố mẹ mãi ... Nhục lắm ...Mừh có phải bận rộn học hành chó gì đâu cơ chứ ... Mịa nó ...Tớ ở nhà cả ngày ... Sắp điên bố nó mất roài Tớ nói thật chứ chắc tớ ko được đi học năm nay thì chắc tớ điên thật ... Nhg mà cũng tại tớ chứ tại ai cơ chứ ... Tớ kêu ca nhiều người khác chửi vào cái mẹt tớ nhiều hơn...Tớ lại chẳng có chỗ để mà chuiPhiền lắm...Nên tớ kêu ca ít thoai và bắt đầu vào cố gắng học, để bớt thời gian rỗi làm những việc vớ va vớ vẩn chẳng đâu vào đâu như thế này nữa Tớ đã cố gắng thế mà đến lúc tớ đi xin việc, tớ rất thật thà khai với chị ý là tớ chỉ có thể làm được 2 tháng rồi tớ phải đi học ... Thế là chị ý ko nhận tớ nữa .. Ngoài mặt tớ cười như chẳng có giè, nhg mà thực sự tớ thất vọng nhiều lắm ... Rồi lại đến việc, hai đứa học trò mà tớ đang gia sư dở, mẹ nó bảo nó nghỉ vì dạo này chúng nó học nhiều quá, học tối mắt nên tạm thời nghỉ 1 thời gian ... Việc làm thì chẳng kiếm được bao xiền, tớ như thành cả 1 người trông trẻ, trông cả sáng đến chiều mà đồng xiền thì chẳng được bao nhiêu ... Lúc nào người ta đưa xiền tớ cũng bảo " sao cũng được chị àh " Người ta thấy tớ dễ tính thế là suốt ngày bắt nạt ... Nhg mà nghỉ dạy tớ cũng hơi buồn, vì tớ đã lên kế hoạch thế rồi...Vậy mà cuối cùng thì nó tan vỡ thành bong bóng bay lên trờiVậy mà tớ chẳng thể nói với ai cả, người tớ muốn nói thì luôn luôn ko lắng nghe tớ, còn người muốn nghe tớ tâm sự thì tớ chẳng cảm thấy muốn nói giè ... Thế là tớ đành gặm nhấm 1 mình cho qua cơn đóiThoai, tớ nghĩ nhiều thì già đê mà thoai ... Cười phát cho đời nó trẻ nèo

    Chiều nay tớ biết điểm cao đẳng, vẫn đúng như tớ dự đoán, theo tớ dự đoán thì tớ sẽ đỗ, nhg mà chẳng biết dòng đời xô đẩy thế nào, tớ trượt đánh oành thêm phát nữa, thì đúng là tớ thất vọng về bản thân tớ thật...Ngày xưa tớ thật là ngu, tớ tham lam quá cơ,tớ kén cá chọn canh quá cơ...Giờ thì khổ thế này đây ... nhg mà ko sao ... Tớ đã chọn con đường này, đúng là cũng buồn thật nhg mà tớ cũng chẳng hối tiếc, tớ chỉ mong rằng từ bây giờ về sau, tớ đừng làm những trò vớ vẩn và tự tổn hại đến tớ nữa thôi ... Tớ sẽ cố gắng viết thật trung thực về cuộc sống của tớ ...Cái cuộc sống hết sức bình thường này Tuy nó bình thường nhg nó cũng rất đáng yêu

    Cố gắng nào ... Trời sắp sáng roài ... Bây giờ đã là 1 ngày mới roài Tự dặn mình nhé, đừng 1 lần nữa quay lại những điều đã qua nhé ... hãy để mọi thứ tự nhiên đến nhg hãy cố gắng ..Cố lên con pé, trở về 1 con pé tự tin của ngày xưa
  2. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Cô bạn! ^^ Trong tui hiện tại có một chút vui và một chút nuối tiếc dành cho cô bạn. Vui vì cô bạn đã lấy lại được "phong độ" , bản lĩnh và cái gọi là hào khí vốn sẵn ấy . Quyết tâm thay đổi sự nhàm chán, và tẻ nhạt trong cuộc sống là một điều tương đối khó, nhưng dù là xuất hiện trong suy nghĩ thôi; đối với một trái tim tuyệt vọng cũng là điều đáng quý mà... Còn xin chia sẻ nỗi buồn trong học tập với cô bạn, tui ko biết nên khuyên thế nào, hay chính xác là nên nói điều gì là hợp lí lúc này; vì cô bạn cũng ngộ ra phần nhiều lợi - hại, sai -đúng , kết quả - tương lai của việc đỗ - trượt . Thôi thì coi "thất bại là mẹ thành công" cho đầu óc thoải mái hơn nhé! :D Những gì nên và ko nên, tui nghĩ cũng đã chat với cô bạn rùi nhỉ, bây giờ chỉ mong cô bạn hãy vững vàng, tự tin, tiếp tục sống như gió và cống hiến hết mình cho những đam mê và công việc . Mọi cố gắng đều được đền trả xứng đáng, phải không cô bạn ?
    Cha cha, tui đi ngủ đây, giờ khuya quá rồi, định khò, dưng thấy cô bạn lập topic, nên vào cổ động chút ít tinh thần , cố gắng nhé; hãy để cuộc sống của bản thân luôn vui vẻ và thoải mái; còn những "khoảng trống" , những góc lặng của thời gian là lúc để cô bạn tự suy ngẫm và mở lòng, trải nghiệm cuộc sống đó .
  3. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, chị cũng đang thất nghiệp đây mà vẫn nhe nhởn nè. Có những lúc ở nhà mà cứ cuống cả lên để làm mấy việc, mà mấy việc đó lại chả liên quan gì đến việc xin việc làm cả. Nhưng đúng là nhiều khi mình chọn kỹ quá thành ra lại thất bại... giờ chủ trương của chị là nhắm mắt đưa chân.. Cứ thử đã rồi tính sau.. hì hì... Không biết mọi người rồi khéo chính bản thân chị có mắng chị vì cái quan điểm sống vớ vẩn này không nữa... nhưng cũng cứ thử đã.. hì hì <cười tít>
  4. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    nghe niceday nói nhạt nhẽo quá.
    cô bạn nhỏ , sao nói mà thấy ngôn từ có vẻ hơi .........
    kô có ai là cái gì cũng thành công cả, nếu cái gì cũng thành công sẽ khiến người ta nhàm chán , tự phụ, vậy thì cậu hãy vui lên đi, tớ thất bại chán roài, nhưng thành công cũng kô ít, sông có khúc, người có lúc, cứ vui vẻ mà sống
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hì cảm ơn những người bạn đã động viên em trong 1 số lúc em ấm ớ ẩm ương thế này ... Nhiều lúc nghĩ cũng buồn cười ...Những người mà ta trân trọng, yêu thương thì ko thể lắng nghe ta nói những lúc ta thật sự cần họ nhất ... Ta muốn nói thì họ ko thể nghe ... Để rồi toàn những người ko thân lên tiếng an ủi, chia sẻ với ta ... Đôi lúc cuộc sống thật buồn cười nhể ... Nhg em thật sự cảm ơn mọi người đã lên tiếng động viên em ... Em cũng chỉ biết rằng mọi thứ chỉ là suy nghĩ, em cũng chẳng biết em sẽ làm được điều gì hay là lại thất vọng, chán nản và bỏ cuộc như bao lần trước ... nhg cứ cố gắng, cố gắng mãi rồi thì cũng phải được chứ nhỉ?? Em vẫn tin lắm chứ...Tin rồi mình sẽ tìm lại chính mình ...
    yeahhhhhhhhhhhhh ! Hét 1 tiếng chào đón 1 ngày CN đẹpt trời nào ... Trời tạnh mưa roài, có thể ra ngoài đi chơi roài ... nhg mà em chẳng thích ra ngoài chơi tẹo nào cả ... Ngồi ở nhà cũng được nè , onl nè, dọn dẹp nhà cửa nè ... Làm mấy việc linh sờ tinh này ... Vậy là nhìn đi nhìn lại đã hết 1 ngày ... Thấy thời gian trôi đi nhanh thật ... Nhoằng 1 cái đã hết 1 năm, vài năm..Vậy mừh chẳng làm được việc gì nên hồn cả ... Lắm người thì thiếu thốn thời gian, thèm được 1 không gian nào đó yên ắng để được nghỉ ngơi thì ko có ... Vậy mừh mình .... Đúng là thích đứng núi này trông núi nọ ... Hé hé Bây giờ thì tớ cố gắng thưởng thức những chuỗi ngày ở nhà onl thoai ... Chứ 1 thời gian nữa, đã đi ra khỏi nhà là đi tít tắp, mải cái nọ cái kia là chẳng hề có thời gian giành cho chính bản thân mình và gia đình chút nào đâu ... Chiều nay tớ sẽ nấu cơm ...Sẽ ngó ngang ngó dọc xem có món nào ngon ngon 1 chút ko, tớ nấu cơm tẩm bổ cho bố mẹ tớ ... Bố mẹ tớ tuy mồm miệng độc ác, mở mồm ra câu nào thì chửi bới câu đó ... Nói chung rất là ác khẩu ... nhg mà sinh con ra, chẳng thương con thì thương ai ..Rồi thì có điều gì tốt đẹp, bọn tớ xin gì cũng cho hết cả mà thoai ... Mừh chẳng cho bọn tớ thì chẳng nhẽ đi cho thằng hàng xóm ... Vớ vẩn ...Chả hiểu tớ mang ở đâu ra cái ý nghĩ, bố mẹ tớ ko bằng bố mẹ người , vớ va vớ vẩn ... Bố mẹ tớ là bố mẹ tớ , và tớ tự hào được bố mẹ tớ sinh ra, dù rằng bố mẹ tớ sinh tớ ra cũng chẳng được bằng người cho lắm ... Nhg chẳng sao, trời sinh sao tớ chịu vậy và vẫn cứ vui vẻ Việc gì mà buồn chán cho nó khổ ra
    Tớ đang bực mình với con mèo nhà tớ lắm ... Tớ rèn nó thế nào nó cũng chẳng thèm ị vào cái chậu gio tớ để sẵn cho nó ... Thả nó ra nhà là nó bạ chỗ nào có vải mền, chăn ấm là nó làm vài bãi ...Sáng nay tớ dậy tớ đến điên với nó, tớ dọn nhà mờ cả mắt ra được ...Àh chết, nhắc đến dọn nhà tớ mới nhớ giờ này tớ chưa ăn trưa há há ...Đúng là ở nhà nhiều nên cái đầu óc bị ngộ đi như thế này đó ... Hớ hớ, phải mò mẫm mâm cơm xem có cái gì ăn ko nèo hí hí Măm thoai..Ko nhắc đến thì thoai, chứ nhắc đến bụng tớ lại réo, tớ lại thấy bát cơm vẫy gọi roài hì Đấy, nhg mà tớ đang kể chuyện con mèo cơ mà ... Cuối cùng tớ quyết định cho cái con mèo đấy đi ... Để xem ai có duyên với nó và dạy dỗ được nó ....Chứ tớ xích con mèo vào, nhìn nó kêu gào giằng xé, tớ ko thể nào mà chịu được ...Xót lắm cơ Cuối cùng lang thang trên mạng vào box Sở thích, thấy ở đó có những sở thích hay ho phết ... Tớ thích roài đó ...Lại ngập chìm suốt ngày trên mạng thì bùn phiền thật hí hí Nhg mà giờ thì tớ chưa có việc làm, đành gặm nhấm những niềm vui đó sống qua ngày vậy
    Đi ăn cơm cái đã, đói quá roài, ko thể chịu đựng được nữa roài hihi
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Tối nay , mình mẹ và Ngọc cùng cô Thái chú Hùng đi mua quần áo cho Ngọc...Mình tiện thể bon chen được cái quần bò mới hihi Cũng thu được chiến lợi phẩm hay ra phết .. Lần nào cũng như lần nào ... Hờ hờ mình lúc nào cũng đi ăn ké nhg mà vẫn no hihi Càng đi mình càng thấy bố mẹ mình dạo này tâm lý ghê ghớm cơ ạh? Bố mẹ biết nghĩ đến những cảm xúc của con cái và những thứ con cái cần ... Càng ngày càng yêu thương bố mẹ tơn...Ko phải vì bố mẹ chiều hơn,mua cái nọ cái kia hơn mà là thật sự hiểu được rõ tấm lòng của bố mẹ ... Gần chục năm nay cố gắng để gần gũi gia đình, và bây giờ thì hoàn thành nguyện, cũng vui nhiều lắm chứ lại ... Nên mình tin những việc khác mình cũng cứ cố gắng, đến một lúc nào đó người ta sẽ nhận ra sự cố gắng của mình mà thôi ... Cứ cố gắng làm những điều cần thiết nhé
    Hum nay lúc đi ngoài đường, có 2 bạn trai đèo nhau qua mặt mình nói " chân trống giữa kìa em " Mình cứ tưởng nó trêu chọc gì mình nên thốt 1 câu hoành tráng " chỉ có anh có chân trống giữa chứ em ko có " thằng bé tròn xoe mắt quay lại nhìn mình ... Mình vẫn tưởng mấy thằng khốn nạn trêu mình ... Nó vẫn nói " thật mà " vẫn ko thèm nghe...Đến lúc nó đi roài mới nhìn lại, hoá ra chân trống mình quên chưa gạt thật ... Đúng là xấu hổ, người ta có ý tốt còn bị mình nói lại ...Khổ thân thật ...Mình đành gửi lời xin lỗi tới người tốt đó, dù chưa chắc người đó đã bít hihi Mừh dạo này chẳng hiểu sao mà cứ ko tin người như vậy đó Khả năng tin người giảm đi nhiều quá roài hé hé
    Mừh hum nay mình bắt đầu nghĩ đến anh, thở dài thườn thượt...Đi mua quần áo thấy có mấy cái áo phông đẹp đẹp, định mua nhg rồi thì lại chẳng biết mua để làm cái gì nữa ... Mình cũng chẳng muốn quan tâm chăm sóc đến anh nữa rồi ... Chắc mình sẽ quyết định dứt khoát từ bỏ chuyện này mà thôi ... Mình còn nhiều việc khác để mà lo lắm, và sẽ chẳng muốn mất thời gian và lằng nhằng chuyện vô bổ nữa đâu .. Thôi thì cầu mong cả 2 người sẽ gặp được 1 người khác rồi dành cho nhau những tình cảm trọn vẹn hơn... Thật sự cầu mong anh được hạnh phúc ...Có lẽ là mình sẽ đan xong cái khăn quàng cổ cho anh, 1 lời hứa và 1 món quà cuối cùng ... 23 này kỷ niệm 6 tháng ...Mình sẽ tặng và nói 1 lời dứt khoát ... Cầu mong mình cũng sẽ vẫn thanh thản khi quyết định làm điều đó ... Nhg mình tin nếu là tình yêu thì sẽ quay trở về ...Mình tin như thế ...rất tin Mai mình đi theo Vân Anh về quê roài, lúc ra đây thì cắm đầu cắm cổ mà học ... Đến thứ 4 mình sẽ tìm gặp anh ... mình ko thích cứ lặng lẽ như vậy mà ra đi ... Ko sao đâu, tất cả rồi sẽ qua cơ mà Vui nào
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Mình bây giờ phải công nhận 1 điều rằng, ko gặp anh, ko nói chuyện với anh, ko biết điều gì về anh mình còn cảm thấy thanh thản và muốn nhớ đến anh... Chứ còn nếu như gặp anh, biết 1 số điều về anh, nghe những câu nói của anh, càng làm mình cảm thấy khó chịu và muốn tỏ thái độ khó chịu gì đó với anh ... Khó chịu quá, chỉ cầu mong anh biến mất khỏi cuộc đời mình ...Chỉ mong có vậy mà thôi ... Mình thật sự khó chịu khi ngày hum nay phải nói chuyện hay nt với anh ... Thề là như vậy ???Sao lại có lúc như thế này cơ chứ ... Mình thật sự chán nản lắm với anh rồi !
  8. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Đang buồn cười vì đoạn chân chống giữa thì đọc được cái đoạn vàng vàng kia... tự nhiên thấy chạnh lòng khủng khiếp... mặc dù không phải 22 mà là 23... mặc dù cũng 6 tháng nhưng chẳng phải là kỷ niệm nào cả...... Quả thật nhiều khi những thứ không bao giờ nói ra thì lại rất ngọt ngào và rất dễ chạnh lòng/.////////////////.................................... Không muốn mong gì cả nhưng lại cứ mong.. Muốn gạt nó sang một bên nhưng thỉnh thoảng nó cứ hiện lên... he he.. như con ma
  9. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Tớ có lúc nào không vui vẻ mà sống đâu... hí hí... cho dù tớ vừa có nhăn nhó thì mắt mũi thể nào cũng nhìn hay ngó được cái gì buồn cười. Nhiều khi mọi người cứ tưởng tớ đang cáu mà hóa ra tớ đã chuyển qua nghĩ với khóai chí với cái nào mà mọi người không bít rùi kia. Đôi lúc thấy mình sống nhạt thật... cái gì cũng thoáng chốc... nhưng thế cũng làm mình cảm thấy rất hài lòng với cuộc sống... dù thế nào đi nữa
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hì, chị thân yêu, có ngày kỉ niệm gần với ngày kỷ niệm của em àh ... Có những chuyện buồn và làm mình chạnh lòng thì tốt nhất đừng có nghĩ đến nữa ... Hãy cứ sống 1 cách thoải mái và vui vẻ, thế là hạnh phúc nhất rồi

Chia sẻ trang này