1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^__^ Let it be ^__^

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhminh, 20/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Vậy là 1 ngày nữa trôi qua, ngày hum nay mình chẳng làm được việc gì ngoài chat chit và ngủ ... Hum qua ngủ lúc 5h30 và 7h30 bị gọi dậy, chẳng thể nào mà chợp mắt được nữa ... Vậy là dậy, lằng nhằng, chat chit, ngồi nghịch trên mạng mãi, chả hiểu sao cứ về nhà, có mạng là mình cắm đầu vào cái máy tính, chẳng làm được việc gì và cũng chẳng làm được việc gì ... Sao tự nhiên ghét máy tính ghê ghớm Hix,Ngồi thì ngồi đan được vài hàng, lăn ra ngủ ... ngủ dậy đã 4h, chắc mọi người đưa bác đi roài, dắt xe, một mình phi thẳng lên đài hóa thân, đến nơi đã xong hết ... lại đi về , ko kịp thắp hương cho bà ...Hư thật
    Chiều về cắm được nồi cơm,. quét dọn cái nhà, roài thì tếch ra chỗ cô Nga xông mặt, mình muốn chữa hẳn cái mẹt này đi và thề từ giờ ko động đến mỹ phẩm nữa ... nhục ko để đâu cho hết ... Nói chung chán chả muốn kể ngày hum nay làm cái gì nữa !! Thua thật sự !!! Về nhìn thấy cái nick của anh sáng, chẳng muốn gọi, về sau bảo mãi mình mới gọi, ko muốn anh nghĩ mình thờ ơ, gọi thì biến đâu mất, ko thèm trả lời, giờ mới trả lời ... Mình rất ghét lúc mình gọi thì ko trả lời, rồi đến lúc mình chẳng trông chờ gì nữa thì trả lời ...Đến h mình cũng chẳng muốn trả lời, vì đã có sự thất vọng từ lúc nãy...Cố gắng nhịn để bỏ qua, giờ gọi thì mọi ý thức muốn nói chuyện tan biến đi đâu mất hết roài Kệ mợ nó, tiếp tục nói chuyện ờ hỡ, Mừh vui nhở, đến lúc mình trả lời, thì ra thấy anh nói, ngủ roài àh, vậy anh đi ngủ đây ...Chết vì kười, đến bao giờ mới hết trò đuổi bắt này nhể.. mệt vãi ... Ghét cảm giác này, cảm giác khó chịu và bức xúc khi nghĩ đến trò mèo đuổi chuột, nghĩ đến cảm giác chẳng có tương lai, chẳng hiểu thế nào là yêu ... Căm thù, thèm được ở một mình, chỉ vậy ... nhg ko làm được ... Ghét mình, căm thù mình

Chia sẻ trang này