1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^__^ Ôi, cuộc sống mến thương *__*

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhminh, 30/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    ^__^ Ôi, cuộc sống mến thương *__*

    Hờ, làm một topic nhật ký khác , viết về những điều khác và rồi mỗi ngày thử nhìn lại xem mình đã cố gắng sống tốt hơn những ngày trước được những điều gì ... Từ giờ phải cố gắng vì một tương lai tươi sáng hơn, đừng có đổ lỗi cho cuộc sống, cho gia đình hay do những ngoại cảnh bên ngoài làm mình thế nọ mình thế kia nữa ... Mình ko cố được chẳng qua là do mình ko có quyết tâm, do mình ko vượt qua được những điều quá sức là tầm thường thôi mà ... Chỉ là những tác nhân bên ngoài Đơn giản là vì mình quá kém cỏi ... Giờ thì sống thật vui vẻ, thật thanh thản nhg mà ko buông xuôi..Phải cố gắng nào..Ko thể để 1 lần nữa ánh mắt thất vọng của mẹ hằn lên mắt, ko thể để một lần bố nói " tốn bao tiền bao của mà mày lại bỏ " ... Ko để 1 lần nữa mình cảm thấy mình vô dụng trong cuộc sống này Ừh, thì coi như làm lại từ đầu ...Mặc kệ người khác cười chê , mặc kệ tất cả những gì làm mình nhói đau ... Chỉ nhớ rằng mẹ vẫn mong chờ từng ngày mình thay đổi , bố vẫn hy vọng một ngày mình có thể đứng vững ...Nhớ rằng có 1 đứa em gái đang lấy mình làm gương để mà sống ... Nhớ rằng những người thực sự hiểu mình và tốt với mình đang chờ một bước tiến mới của mình ... Ai cũng chờ đợi ở mình một sự quyết tâm cơ mà..Vậy mà mình chỉ làm cho mọi người thất vọng ... Thật là tàn nhẫn với chính bản thân mình và cho cả những người thương yêu mình ... Một ngày đánh dấu những bước thay đổi nào ... Mai sẽ sống vui vẻ , sẽ ko nghĩ những điều mong lung, chỉ nghĩ về một tương lai tươi sáng
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hum nay bố bảo về nhà sớm đèo bố đi đến nhà khách hàng của bố ... Nghe bố nói rằng người ta đưa tiền cho bố để bố đi taxi nhg mà bố chẳng đi .. Sợ tốn tiền, gọi mình đưa đi ... Có 50k thôi mà bố cũng phải tiết kiệm như vậy ... Còn mình thì đã làm gì với những đồng tiền bố cực khổ làm ra nhỉ ??? Tiêu tiền như rác là điều mà mình có thể làm được, sẵn sàng tiêu mà chẳng nghĩ ngợi tính toán ...Chẳng làm được việc gì ngoài việc hết tiền là xin ... Thảo nào mà bố chẳng cáu, chẳng tức ...Đã thế chẳng thèm sờ tay một chút nào đến công việc nhà Vậy thì làm sao có thể chấp nhận được bây giờ ...
    Hum trước trời mưa , thấy bố mặc lụp xụp cái áo mưa ra quét sân,tranh thủ lúc mưa quét sân cho nó sạch sân rồi thì tiện tay quét đường , quét cả cái ngõ đó .. Thấy thương bố dã man ...Dù bố thực sự ko phải là người bố tốt , chẳng phải là người bố có trách nhiệm ...Nhg thực sự rằng để kiếm được đồng tiền nuôi gia đình mình đến bây giờ một cách sung sướng đầy đủ thì cũng là một điều gì đó rất giỏi rồi...Đâu phải gia đình nào cũng được sống thoải mái như nhà mình đâu cơ chứVậy mà chẳng hiểu sao mình vẫn cứ trách bố, trách bố mà tại bây giờ mình thành ra thế này ... Trách gì cơ chứ nhỉ?? Đầy người bố mẹ trộm cắp, nghiện ngập mà người ta vẫn cứ sống tốt đấy thôi... Đừng lấy những điều đó để bao biện cho hành động của mình nữa ...Đơn giản chỉ vì là mình sống ko có nghị lực và quyết tâm mà thôi ... Đừng tự bao biện cho mình nữa, phải biết nhìn nhận vào sự thật .... Bố mẹ cũng chỉ biết nuôi mình đến thế này thôi, tạo điều kiện cho mình học hành thôi, chứ làm sao mà bước theo mình mãi để biết mình đã làm gì chứ nhỉ?? Đừng quá ngớ ngẩn nữa mà ... Thấy bố mẹ chẳng bao giờ mua cái gì mới cho mình, suốt ngày chỉ tích cóp, còn hai đứa con thì vung tay quá trán ...Tiêu mà chẳng bao giờ biết nghĩ đến người khác đã cực khổ thế nào để kiếm ra đồng tiền ..Ừh, thì bây giờ gia đình mình có tiền...Nhg rồi mai đây, khi bố mình già thì liệu ai sẽ nuôi mình, ai sẽ kiếm ra đồng tiền để mình sống thoải mái ... Nghĩ kĩ đi , đồ ngốc ạh
    Nếu bây giờ mẹ biết là mình đã bỏ học gần 1 năm nay thì mẹ sẽ nghĩ gì nhỉ?? Hồi đó mình cũng chẳng biết tại sao mà mình bỏ học nữa ... Nhg mà rồi thì lại thêm 1 lần nữa phá bỏ niềm tin của mẹ ..Nếu bây giờ mẹ biết chắc mẹ sock thật ...Và biết đâu với sức khoẻ ốm yếu của mẹ ...Mẹ sẽ rời bỏ mình ra đi xa mãi nhỉ?? Ko được mình chỉ được cái vớ vẩn ...Mình sẽ làm được cái mà mình định làm mà ...Chỉ 1 lần này nữa thôi, mình chạy theo những thứ mình đam mê ... Thật sự chỉ 1 lần duy nhất này mà thôi...Ko bao giờ mình phải để mẹ thất vọng về mình ... Mình vốn là người con gái mà mẹ tự hào nhất , là người mẹ tin tưởng nhất ... Thế mà mẹ ko thể biết được đến ngày hum nay con đã giấu mẹ biết bao điều .... Mẹ vẫn tưởng con gái mẹ còn bé bỏng lắm .... Ngây thơ lắm ... Nhg con đã dối gian mẹ rất nhiều .. Lòng con thực sự xót xa khi nghĩ đến việc lừa dối mẹ ... Nhg chỉ nốt lần này thôi... Con tin là thế ...Chỉ 1 lần này thôi mẹ àh Con sẽ làm được mà ..
  3. antigod

    antigod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    4
    Chị ơi chị giống em cái nè.Em cũng đã giấu mẹ em việc em bỏ học ở một nơi.Thực sự điều đó khiến cho em cảm thấy rất ăn năn hối hấn nhưng em tin rằng làm em làm đúng.
    Em cũng muốn nói với mẹ em là :"Con sẽ làm được mà"
  4. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Tặng em bài hát này:
    Niềm tin chiến thắng
    Tôi sẽ hát cho những niềm vui, những nỗi buồn.
    Tôi sẽ hát cho giọt nước mắt lăn trên môi ai.
    Đừng khóc nhé Em, đừng buồn nhé Anh.
    Vì cuộc đời đâu mãi chỉ có niềm vui.
    Tôi sẽ hát cho những niềm tin hiện lên rạng ngời.
    Tôi sẽ hát cho ngọn lửa mãi vẫn cháy trong tim.
    Hạnh phúc sẽ đến với tôi, và sẽ đến cho mọi người.
    Hát về một ngày mai tươi sáng rạng ngời.
    Dẫu có khó khăn thì bạn ơi vẫn luôn tin rằng.
    Dẫu có đớn đau thì bạn ơi hãy giữ một niềm tim.
    * Niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đến bến bờ vui.
    Niềm tin chiến thắng nối con tim yêu thương mọi người.
    Niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đến giữa cuộc đời.
    Niềm tin chiến thắng luôn mãi trong tim mỗi chúng ta.
    There''s many things that You have to do hard.
    There''s a lot of pain that You have to come through.
    * We are the Champions, We make a better world.
    We are the Champions, We start to understand.
    We are the Champions, We''re going hand in hand.
    We are the Champions, keep on fighting ''till the end.
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2005/10/05F5EE2E/
  5. antigod

    antigod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    4
    Tặng em nào thế? Chị binhminh hay antigod.
    Dẫu sao thì cũng cám ơn.Bây h em đi ngủ sớm.
    Hi vọng sáng mai ngủ dậy mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.
    Được antigod sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 30/05/2006
  6. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    cô bạn nhỏ có nhiều fan ghê , luôn vui tươi nhé .
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hơ, thế rồi ngày hum nay cũng nhận quyết định đi dạy cho 2 đứa học trò của mình ..Hai đứa bé con mà bướng bỉnh ..Dạy chúng nó văn hoá thì chớ còn dạy chúng nó đối xử với người lớn, dạy chúng nó cách chơi .Nhiều lúc nghĩ cũng mệt... Chiều trẻ con ghê người đi được ...Nhg mình cũng chẳng ngờ có lúc người ta gọi mình đi dạy lại cho con họ ... Bất ngờ ..Nhưng cũng đang đúng lúc mình cần những công việc bận rộn...Đúng lúc mình đang cần làm người tốt ...Ok, nhận đi dạy lại...Tuần 2 buổi ...Vậy là 1 tháng có thêm vài trăm để tiêu mà chẳng cần xin tiền bố mẹ ...Ắt đó cũng là việc hay ..Đúng lúc cần sống tốt thì có việc ngay ...Trời hẳn cũng giúp mình Cố gắng vậy, đừng 1 lần nữa bỏ cuộc khi thấy khó khăn nghe chưa ???
    Mừh đêm hum qua mình thử mò mẫm đọc truyện của Quỳnh Dao ... Chẳng thấy có gì thích thú cả ... Nó ko miêu ta cảm xúc thật của con người nhiều mà cứ loanh quanh với những vấn đề tình cảm ... Thà là đọc truyện tranh nhiều lúc còn thấy nhói lòng vì những tình cảnh trong câu chuyện..Nhg mà đọc truyện đó mình chẳng thấy mình có chút động lòng nào cả ...Nội dung nhàm chán chẳng có gì mới mẻ ... Tình yêu cũng hết sức bình thường .. Chả hiểu truyện Quỳnh Dao thế hay là mình ko biết thưởng thức quyển truyện đó nhỉ?? Cứ thế nào cảm thấy ko thích lắm ..Dù cũng có thể đọc hết 1 quyển truyện trong 1 đêm ... Cố thử đọc quyển nữa xem mình có nhai được truyện của bà này ko mà mọi người cứ bảo hay mà ca ngợi mãi thế ... Có lẽ vài lần mình mới có khả năng cảm thụ văn học được
    À, đêm qua có 1 người con gái bật khóc trong đêm Mình buồn cười quá ... Khóc vì cái gì nhỉ?? Vì tình cảm ưh?? Có đúng ko nhỉ?? Chắc vậy ... Có thể cô ta đang nhớ 1 điều gì đó vô hình,1 điều chẳng hiện hữu bên cô ta hàng ngày ... Một điều gì đó cô ta đánh mất và giờ hối hận vì đã ko giữ nó thật chặt trong tay ... Có lẽ con người thường khóc vì thiếu thốn, vì cảm giác cô đơn và vì điều gì đó hối tiếc .. Có lẽ cô ta còn khóc vì nhiều cái hơn mà những cái mình có thể kể ra Đơn giản cũng chỉ vì có nhiều thứ ko được như ý muốn của cô ta ... Cầu mong cho cô ta chỉ khóc 1 lúc thôi rồi thì chìm vào giấc ngủ thật sâu và thật bình yên nhé Siêu thoát nhé bạn hiền ơi ( giá mà có cái mặt cười lăn lộn ở YM nhể?)
    Sáng nay dậy dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm..Nhg vẫn cãi mẹ soen soét , tội lỗi Hì , nhg mà tại mẹ nói nhiều quá hihì ko áp đảo tình hình chắc mình bị mắng té tát ..Nhưng hum nay chẳng dám nói gì, chỉ "con biết rồi, sao mẹ nói đi nói lại nhiều thế " ... Rồi cun cút nấu cơm làm việc nhà ...Lâu lắm rồi mình chẳng nấu cơm..Về nhà ăn được bát cơm ở nhà đã là việc khó chứ đừng nói là nấu cơm nữa ... Hum nay lại ở nhà nấu cơm...Âu cũng là điều cố gắng ... Bây giờ thì ra ngoài đường đi kiếm cái vợt cầu lông để chiều nay chính thức tập thể dục giảm béo .. Phải sống điều độ vì tương lai con em chúng ta .,... Hơ hơ ... Nghĩ mà buồn cười Mừh còn phải sang nhà con Thủy chết tiệt lấy sách vở về học nữa chứ ..Chiều qua mình sang thì lót tót ra hàng net, làm mình gọi chẳng được..Lọ mọ bò được về đến nhà thì thấy nó trên mạng... ức chế gần chết ... Chán chẳng buồn sang nữa ... Giờ phải snag thoai...về còn học bài hông thì chả làm được cơm cháo gì nữa đâu ... Nào ..Chúc 1 ngày vui vẻ nào
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    to chị toivahanoi : Hihi Cảm ơn bà chị nhiều nháTặng chị đó ...Em vốn ko quen được động viên nên cứ thấy ngài ngại thế nào ý Cảm ơn chị nhiều chị thân yêu
    Mời chị ... Cn chị em mình phải đi ăn kem mới đuợc ...Dùng kem thay trà
    to anti : Cố lên vậy nhở ... Thôi thì lỡ đâm lao đành phải theo lao...Có buồn có thất vọng cũng chẳng làm gì ...Cố lên Mời luôn nè
    to monitor : kệ tớ, liên quan gì đến ấy
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay mò mẫm suốt mà chẳng tìm được cái vợt cầu lông nào cả .. Lang thang mò mẫm mãi ... Dòng người thì đông thật là đông ..nhất là cái đường Lương Văn Can ...Đông dã man ...Lúc đầu chẳng hiểu sao mà đông thế ... Mãi mới nhớ ra ... Mai là 1/6 ... Tết của thiếu nhi cơ đó ...Mình hết cái tuổi mơ quà 1/6 ...Nhg mà cũng đã lần nào có quà 1/6 đâu cơ chứ ... Năm nay đang định đòi 1 người thì đến giờ này chẳng có ai để mà đòi nữa Tiếc món quà 1/6 thoai Thế nào mình và bạn chui thẳng vào Hàng Cân làm mỗi đứa 1 cốc chè roài thẳng tiến Hồ Tây ... Tìm một chỗ bình yên để dừng chân nào
    Hồ Tây, nơi đó mình cũng chẳng hiểu là nơi kỷ niệm của bao nhiêu người rồi nhỉ ?? Nơi đó đã chứng kiến bao người yêu nhau roài nhỉ?? Đã từng bao đôi yêu nhau bắt đầu ở đó ... Bao nhiêu người trao nhau nụ hôn đầu tiên ở đó và Cũng chẳng biết bao nhiêu người chia tay nhau ở đó và bao nhiêu người nói lời vĩnh biệt dứt khoát cũng tại chỗ đó ... Bắt đầu và kết thúc cũng chẳng khác nhau là mấy nhỉ??
    Tối nay mình hứng chí thế nào. làm 1 phát 3 bát cơm..Đang bảo giảm béo mà ăn thế thì có mà thành lợn thật Thôi, từ giờ kiềm chế, kiềm chế nào ... Phải cố gắng tu tỉnh mới được ...Hum nay đun được nồi thuốc..Phải đun chứ, cố mà chưa nốt cho nó hết hẳn dị ứng đi thì mới tí tởn được ... nhg mà đời vẫn vui đó thoai
  10. antigod

    antigod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    4
    Chị ạ.Xin lỗi vì em đã xen ngang và Cám ơn chị vì Em đọc thấy có một phần gì đó của em giống như chị ở đây.
    Ngay cả cái tên topic nó cũng có gì đó giống như những gì em muốn nói mà ko biết nói như thế nào "Ôi cuộc sống mến thương".

Chia sẻ trang này