1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^__^ Ôi, cuộc sống mến thương *__*

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhminh, 30/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Thế là tuyệt đó em. Chị thức đêm thì hoặc làm việc miệt mài hoặc toàn ngồi không. Giờ thì ăn ngủ đúng giờ nhưng toàn chơi
  2. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    đêm kô ngủ toàn chơi thôi à
  3. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    oài, không đọc câu cuối tớ viết à
  4. antigod

    antigod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    4
    Dạo nè mệt ghê.Nhiều chuyện.Đau hết cả đầu. :((
  5. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0

    [/quote] Thế là tuyệt đó em. Chị thức đêm thì hoặc làm việc miệt mài hoặc toàn ngồi không. Giờ thì ăn ngủ đúng giờ nhưng toàn chơi
    [/quote]
    ngồi kô , kô phải là ngồi chơi à, sao lại bảo mình kô đọc đoạn cuối , kô được lấy ví dụ thế chứ , em nó lại bắt chiếc thì hỏng bét . Bao công tớ nói hoá công cốc hết sao , em nó đang khổ sở lại cứ lấy ví dụ lúc đang sướng ngồi chơi thế có chết kô cơ chứ , sít.
  6. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Ấy nói cái gì với em ấy? Ấy làm sao thế? Tớ chỉ vào khen em ấy khi thức khuya mà vẫn điều hoà được giữa học tập và nghỉ ngơi. Tớ vào chia sẻ chứ chả có ý gì cả.
    P/S: sít là cái gì thế Đấy là cái ấy thích ăn nhất trong đời à
    Được niced4ys sửa chữa / chuyển vào 21:20 ngày 04/06/2006
  7. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    kô được trêu tớ .
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Dạo này đầu óc cứ quay cuồng, chẳng hiểu quay cuồng cái gì ...Chẳng hiểu nghĩ cái điểm gì mà đêm nào cũng trằn trọc, cứ cố ngủ mà chẳng thể nào mà ngủ được ...Tự nhiên thấy mình ko được bình yên... Nó cứ trằn trọc thế nào ý nhỉ??? Mình hay nghi ngờ người khác hơn...Mình ko thể nhìn người khác bằng con mắt thiện cảm nữa ...Cứ nhìn thấy ai cũng như có thể làm điều ko tốt với mình..Làm mình buồn ý... Ngớ ngẩn thật rồi ...Phải tìm cách gì đó cân bằng lại con người của mình thôi...Bắt đầu nghĩ quá nhiều rồi nè ... Đừng nghĩ nữa ...Sống vui vẻ thoải mái đi nào
    Mình sẽ lại sống cuộc sống của mình, làm những điều mà mình ưa thích chẳng sợ người khác nói năng gì nữa ... ngày trước anh chẳng thích mình để móng tay, anh bảo như quỷ ý ... Chìa bàn tay ra để anh cắt hết ...Nhiều lúc cảm giác như cắt đi những chiếc gai của mình ... Nhg giờ thì móng tay mình lại dài ra , chẳng cho ai cắt ...Dù giờ có ở bên cạnh anh mình cũng ko cho anh cắt ...Mình đã làm mất đi chính bản thân mình quá nhiều Ko biết mình cần làm gì với anh lúc nào ...Cứ im lặng ... Cứ bình thường ... Chẳng biết được ...Thôi thì khi ko biết làm gì thì cứ im lặng ... mặc xác cái gì đến thì cứ đến đi vậy ... Chứ nghĩ nhiều đau đầu lắm ...Gặp thì gặp, chẳng gặp cũng chẳng sao cả ...
    Tối nay mình đi dạy buổi đầu tiên sau 1 quãng thời gian dài nghỉ dạy ... Chẳng biết sẽ như thế ... Chẳng có hứng thú tẹo nào ...Đang cảm giác như mình chẳng hề có hứng thú với cái gì ý ... làm cách nào để cân bằng lại bây giờ ...Mình đang ko được vui vẻ và thoải mái lắm thì phải ...Thật là phiền phức ... Chẳng hiểu sao mình cứ nghĩ đến lão Tuấn dở hơi ...Mình muốn gặp ông anh quái quỷ để cảm thấy tự cân bằng lại bản thân mình ... Ông ý chửi kinh thật nhg mà cảm thấy thoải mái khi ở bên 1 người thoải mái Có lẽ phải tìm gặp rủ đi uống nước mới được
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Nước mắt đang tuôn rơi ... Chẳng hiểu khóc vì cái điểm gì ...Nói chuyện với anh, chẳng hiểu sao cảm thấy xa lạ đến vậy ... Có lúc lại xa lạ đến thế sao?? Lại bắt đầu cáu và bực mình với anh, chỉ vì chẳng thể nào mọi thứ theo ý thích của mình được .... Vẫn biết là như vậy cơ mà ... Mình đã bảo mình nhường nhịn anh cơ mà , mình bảo mình cố gắng cơ mà ...Nhg tại sao con người trong mình ko chịu nhường nhịn...Gây cãi chẳng hiểu để làm gì mà nước mắt tuôn rơi ... Anh bảo " anh chẳng hiểu em muốn gì, chỉ với 1 câu đùa của anh em cũng nổi cáu, em nói anh bằng được " Mình cũng chẳng biết tại sao mình cứ luôn gây sự để mà rồi cuối cùng lại nước mắt tuôn rơi ... Ko được ...Chốc nữa đi dạy, ko thể mang bộ mặt đầy nước mắt này đến gặp mấy đứa học trò được ...Đứng dậy, mỉm cười và bước ra ngoài nào ... Từ giờ khi tâm trạng của mình ko bình yên thì đừng có gặp người ta nữaChẳng hiểu đang khóc vì điều gì nữa mới sợ chứ
  10. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân em gái, lại thế rồi. Anh bảo rồi, nhịn mấy hôm không gặp đi, mót mấy cũng phải nhịn thì mới làm cách mạng được. Hị hị!

Chia sẻ trang này