1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(*__*)*~..//:õTƠõTƠõTƠ: {Bỏ??T Đỏ?ĐU Y?êU} :õTƠõTƠõTƠ:*~..//*(*__*)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dory_and_sadness_123, 21/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    (*__*)*~..//:õTƠõTƠõTƠ: {BỏT ĐỏĐU YêU} :õTƠõTƠõTƠ:-*~..//*(*__*)

    Đợt này rảnh. Ngồi giết time. Củng không có khả năng lém. kệ.

    có ai giúp tớ không nhỉ ? diễn biến, kết cục như thế nào mới hay ?


    Cứ viết dần,post dần lên đọc cho vui :

    *****************************************

    Em là cô gái dễ thương

    Đừng làm em khóc




    Vi có đôi mắt màu hạt dẻ, nàng không cao, không thấp, không xấu, không hẳn đẹp, không buồn, không hẳn vui nhưng đôi mắt biết cười

    Vi đạp chiếc xe đạp trung quốc xỉn màu ngày 2 lượt đến trường, bộ quần áo nhà quê rộng thùng thình. Nàng giống như vùng đất sơ khai đầy cây cỏ, bụi rậm, dây gai, dây leo chằng chịt , khó mà đến gần . Mọi người trong lớp bảo Vi ít nói, lớp có mấy gã con trai, chúng nó thầm thì sau lưng "Xấu mà Kiêu". Vi nghe chậc lưỡi "kệ ...! có lưỡi thì nói...hơi đâu ...."




    Sáng thứ hai, trời trong và mát. Vi leo lên chiếc xe cà tàng đạp hết tốc lực về phía trước, dòng người hối hả bon chen. Vi rủa "Bỏ mẹ ! Lại muộn học". Nàng nhíu 1/3 đôi lông mày và mỉm cười lém lỉnh . Xong đâu đấy nàng gào "Tránh đường, tránh đường, tránh đường...đê.....". Hiệu quả ngay tức thì, gần một tá người đi đường quay lại nhìn ngạc nhiên, vài người nữa cứ tròn mắt theo phương ngang so với thân xe và đâm vào đít nhau la oai oái , vài ba người lẩm nhẩm "mẹ khỉ ! đồ thần kinh", những người bắt gặp nụ cười phấp phới của Vi củng bất chợt nhếch mép cười mỉm . Vi không quan tâm, nàng đang cười đầy sung sướng và hạnh phúc, những vì sao lấp lánh sáng lên trong đôi mắt màu hạt dẻ tuyệt đẹp khiến khuôn mặt sinh động lạ lùng

    *****


    Hắn nhìn thấy dáng người hơi quen phía trước. Quen chưa hẳn vì đã bao giờ nói chuyện với nhau ? Có chăng là bởi vì bộ quần áo Vi khoác trên người quá đặc trưng. Mà dù có đứng cách xa gần 500m hắn vẫn có thể nhận ra nó . Với hắn, Vi chỉ là số không tròn trĩnh. Nhưng hôm nay có điều gì đó thật khác


    Bởi vì Vi đang cười


    Hắn khựng người và không giấu nổi đôi mắt ngạc nhiên đánh sang bên trái, hơi chúi người xuống và nheo mắt nhìn , đôi môi mấp máy phát ra "Chào Vi..." nhưng là những âm Câm không thành tiếng. Rồi tăng ga, lách lên trên và đi thẳng. Hắn thầm nghĩ, Vi lạ thật , nụ cười còn ám ảnh trong đầu một lúc, hắn mím môi và khẽ cười một mình ......



    Vi trề xe tới bên lề nhưng bị mắc kẹt bởi xe máy ai dựng gần đấy. Nàng rủa thầm "Xe cộ đứa nào để như cục kẹo ..." Và bóp phanh "Két......"nhưng không hề dừng mà kéo theo đó là "Phựt.......ựt...t" "Toác.......oác....ác...c"........"rầm.............ầm..........m. Khi đã định thần lại thì nàng đã thấy mình đang nằm đè lên 2 khổ chủ bằng Sắt . Nàng vội đứng dậy thì nghe thấy giọng nói vang lên phía sau


    - Vi sao không ?


    Gã dựng xe vi lên, miệng cười rộng ngoác đến mang tai :


    - May không hề hấn gì !

    - Gì ?

    Nụ cười vẫn rộng ngoác đến mang tai :

    - Tôi nói cái xe này của Vi "xịn" nên nó không hề hấn gì

    Vi muốn đấm một phát vào mõm gã

    - Phải ! Cái xe hàng xịn nên không sao. Còn Vi không được bằng nó nên mới thương đau thế này đây

    Nói xong nàng dựng xe mình vào một góc lẩm nhẩm "Mấy chục năm, có mà đống sắt vụn..Xịn cóc khô.."



    - Cái ống quần rách, thương đau cóc gì ? Còn xe của ông ...không đứa nào đền

    Mặt nàng chợt đổi màu sang màu đỏ lựng như cà chua chín. Tại ống quần rộng quá nên bị móc vào xích, rách toạc đến tận đầu gối . Vi ức sắp khóc và nghĩ thầm "thiên hạ vô lối, ai mượn dựng xe lung tung" Bất chợt nàng nghĩ đến Kiên - người mà là hiện thân của chủ nghĩa galăng. Nếu là Kiên, hắn sẽ xun xoe và hỏi "Vi đau lắm không ?"

    Nàng sẻ trả lời "Một chút thôi "

    Hắn sẽ lại hỏi "Vi còn đau lắm không ?"

    Vi sẽ nói "Còn một chút thôi "

    Hắn sẽ hỏi tiếp "Vi còn đau tí nào nữa không ?"


    cho đến khi nàng muốn đã cho hắn một phát bay tỏm xuống sông Kim Ngưu và lặn hẳn ở đó luôn. Đó là Kiên. còn gã là một thằng đáng ghét. Mọi người gọi gã là Minh ken. Còn nàng, nàng gọi gã là Minh ghẻ






    Nhà gã rất giàu, quần áo kì quái (Vi nghĩ thầm) và tóc như quả chôm chôm ướt láng nhìn bẩn bẩn. Ngay ngày vào lớp Vi đã thấy ghét . Cái thằng đồng bóng nhà giàu khoe của





    ?(....còn tiếp )
  2. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều lúc nghe tình gờn gợn tiếc
    Mây bồi hồi
    vắt kiệt
    hóa cơn mưa
    Quá khứ xôn xao đong đầy mắt biếc
    Đong buồn vui, da diết với ơ hờ
    *******************
    2 tháng 10 ngày . Từ ngày quen nhau . Vi nghĩ, nếu Nam mời uống nước. Vi sẽ gật đầu
    *************
    Nam khẽ liếc nhìn không mặt bầu bĩnh với đôi mắt to tròn đen lay láy đầy vô tư hồn nhiên của người đối diện . Một cảm giác như là sự rung của một cây đàn trước một người chơi đàn lãng tử kéo dài từ đỉnh đầu đến tận cốt lõi sâu xa nhát trong tâm hồn già nua củ kĩ của anh .
    Người đối diện mỉm cười "Ông không nói gì sao ? " . Thật là một cách xưng hô lạ lùng, anh mới 28 tuổi , có thể không còn quá trẻ - nhưng củng không quá già để một cô bé 20 tuổi phải gọi"Ông" . Anh nhớ có lần anh hỏi người đối diện :
    " Những người bằng tuổi em đều gọi tôi là anh,em gọi tôi là Ông đôi khi tôi nhầm với người khác ...?"
    "Những người bằng tuổi em đều gọi ông là anh , còn em gọi ông là ông để em không bị lẫn vào một trong số họ ...!"
    Anh phì cười , im lặng nhìn sâu vào trong đôi mắt long lanh của người đối diện. Anh thấy đó là một cõi mênh mông, xa ngái ,và vô tận ...Thấp thoáng một chút nỗi buồn , một ít niềm vui và vài ba cái khát khao bồng bột ..và vẫn là sự hồn nhiên . Anh không hiểu hồn nhiên của tuổi 20 thì như thế nào ? Không có lẽ là như người đối diện ? Sao trông em có gì buồn đến dễ vỡ . Tôi liệu có chạm được đến gần em không ? cô bé ?
    Nam thở dài : "Với em thế nào là một người đàn ông hoàn thiện "
    "Với em tất cả mọi người đều hoàn thiên, cái mà người ta có thường nhiều hơn cái mà họ mất , bởi đơn giản người ta đánh mất để có được nhiều hơn. Em không nghĩ thượng đế bất công . Đơn giản mọi người đều đẹp và hoàn thiện theo cách này hoặc cách khác ?"
    "Vậy cách này hoặc cách khác với em là hay hơn ?"
    "Cách của riêng em"
    "Tôi muốn biết?"
    "Đó là cách này và cách khác của ông"...

  3. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Ừ, ủng hộ. Đọc thấy hơi xì tin. Nhưng mà khá thú vị. Tiếp tục nhớ
  4. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Đoạn đầu, bài 1 em viết khá hay, nhưng đoạn sau có vẻ bình bình quá.
    Nhưng công nhận là em Dor nhà mình có tài thật, h mới biết
  5. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai đang tắt,
    khi em nhìn vào mắt anh.
    Ở trong mỗi chúng ta là vực thẳm,
    và không ai có đôi cánh
    để bay lên
    ********************
    Anh đang ở đâu ?
    **************
    Vi đến lớp với đôi mắt mệt mỏi. Nàng thầm nghĩ và biết là mình đang ở trên một đống than hồng, chân bồn chồn và ruột gan như lửa đốt, lần đầu tiên, trái tim Vi biết cảm giác khắc khoải....nhưng vì Vi ít nói, Vi khó gần nên không ai biết .
    "Xích vào đi bà"
    Vi giật mình nhìn lên. Thằng Ku chó ghẻ đầu dựng ngược đang nhăn mặt cười như khỉ . Nàng cau mày và rít
    "Biến"
    Gã đá mạnh vào chân bàn
    ************
    Đêm qua người đàn ông hoàn thiện theo cách này hoặc cách khác đã bắt nàng phải đợi chờ . Chàng không đến, không xin lỗi, chẳng nhắn tin........
  6. mar_318

    mar_318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0

    Nhờ nik vài hum. Bị mod
    Truyện viết bao nhiu chất thế mà có 150 lượt view . đêk có nhời ủng hộ , sharing, máu máu làm pình nổi máu nghệ sĩ lên cái . hix hix
    ****************
    Cuộc sống
    Giống như cuộc chơi .....
    ***************
    Không giống như ku xếp, đi xe đạp thống nhất xỉn màu, quần rộng ngắn cao quá mắt cá chân - chó đớp bảy ngày không đến, dắt điện thoại ở cạp quần. Vi có hẳn một cái túi bé xinh màu hồng hồng cho vào cặp sách . ku xếp lười học như hủi, bụng phệ, tướng làm quan, galăng và nhiệt tình . Có đêm online nhìn thấy satus trên nick của xếp "Không biết đến bao giờ mới có mối tình đầu......" Vi cúi xuống cười móm mém. Thấy sao buồn cười. Lớp có mấy thằng , cả lủ đười ươi thế mà còn kêu giời chê đất. Xếp nhá máy gọi bảo
    Đi học tiếng anh không em ?
    Câu trả lời thường trực và quen thuộc của những câu hỏi đại khái thế
    "Ở đâu ? học phí thế nào ? với ai ? ai dạy"
    Nàng chép miệng Okie, sau một lượt phỏng vấn làm thằng Ku cáu phải gắt lên .
    Nhà cô ở một ngõ sâu ở phố khâm thiên. Nhà bé tí hin không có chỗ để xe, phải gửi tận bên kia, chỗ nhà ông hàng xóm có con chó dữ sủa . Vé xe đắt gấp đôi ở những chỗ bình dân khác . Nhà cô 5 tầng, tầng 1trống, tầng 2 làm phòng học kê được khoảng 3 cái bàn. Vi ngồi ở gần cửa nhà vệ sinh cố đưa đôi mắt phóng ra bên ngoài cửa sổ, mắt lèm tèm nhèm, cận nặng lại không đeo kính, phải nhìn gần 20 phút nàng mới nhận ra là phía cửa sổ ngoài kia là bức tường của nhà đối diện .....Một lúc, lũ bạn lục cục kéo đến. Lớp có tất cả là 13 nhân, kể cả Vi, cả thằng có đầu bẩn bẩn bóng loáng, kể cả nhóm của gã....
    GGã điềm nhiên kéo ghế ngồi ở chỗ bên cạnh Vi , không nói không rằng xách một tập sách ra ngồi, lật đi lật lại ra bộ nghiền ngẫm . Vi nhìn muốn cười khẩy phát nhưng chỉ mím môi cười nhạt nhoà.
    Minh lom lom mắt nhìn gầm gừ
    "Nhìn gì ?"
  7. THANH_SPRITE

    THANH_SPRITE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bé này cần xem lại các tác phẩm văn học, đi từ truyện ngắn đi lên để học cách viết, cách diễn đạt ý...
    Đừng có ấm ức nhé.
  8. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    cùng nhận xét
    tuy nhiên chỉ là viết cho thư giãn,giết thời gian và viết theo kiểu tuỳ hứng thì ko sao,vưỡn đọc được
  9. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Đại quân tử không chấp nhặt nhời tiểu nhân nhé
  10. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Cho cái dàn ý đi ? Đây sẽ vít dần được hok ?
    Vô đây vít cho vui đi Sau nè nhỡ nổi tiếng một mình ngại lém ý

Chia sẻ trang này