1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(*__*)*~..//:õTƠõTƠõTƠ: {Bỏ??T Đỏ?ĐU Y?êU} :õTƠõTƠõTƠ:*~..//*(*__*)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dory_and_sadness_123, 21/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Mình phải cố lên, cố từ bây giờ. Mình sẽ làm được , làm tốt . Hứa với bản thân như vậy đấy
    Cho mình time để chứng minh điều nè
    Cho cái nè trôi tuột vào sau, cho đến khi có những bước tiến nhỏ . Sẽ không chinh chiến và yêu đương nữa
    Nỗ lực lên
  2. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Boys nhìu lém vì đã nhiệt tình giúp em như zậy nhé
    Nhìn status nik của boys em cảm động lém . Thanks boys vì boys đã làm zậy nhé
  3. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Dục vọng
    Anh ta đưa cô đến một công viên, cô rung mình và thầm nghĩ ?oanh ta có biết mình còn không biết hôn không nhỉ ??. Có một lần khói mơ hồ xen lẫn khiến cô thoáng thất vọng. Anh ta đểu, và anh ta đến với cô không chân thành. Cô đã ngàn lần nói với mình như thế, vẫn có chút hi vọng là có thích. Vì cô đang mong mỏi và khát khao được yêu và yêu. Nhưng tình yêu, theo cô biết không thể chứa đầy dục vọng. Chỉ có dục vọng và đam mê xác thịt như thế này . Vậy thì tầm thường quá. Cô đã chết đi đâu rồi ? Cô đang bị cái gì điều khiển. Hãy thoát khỏi u mê tăm tối, hãy lấy lại bản thân mình và quên tất cả những chuyện đã qua đi
    Anh ta không nói gì cả, anh ta đút tay ở túi và cáu bẳn. Sao anh ta lại như thế ?Cô thích đàn ông dịu dàng cơ, thật dịu dàng và trìu mến
    Mùi của anh ta thật là tởm, nó nồng nặc xông vào mũi làm cô ngạt mũi. Chao ôi! Cái mùi nồng nặc làm sao. Anh ta là người thế nào ? anh ta có tầm thường không ?
    ANh ta tầm thường. Vì anh ta không nói gì cả, anh ta không trả lời câu nói cho ra hồn. Không có giao tiếp gì hết. Chỉ là những lời nhấm nhẳng. ANh ta cao, hôm nay anh ta bận một chiếc ao len kẻ màu đen, quần tây, bụng hơi xệ xuống vì uống bia nhiều. Cô nhìn anh và long trào lên cảm giác ghê tởm con người ấy. Sao lần trước anh ta long lanh và huyễn hoặc vậy. Tội nghiệp tâm hồn non nớt của cô. Tay lăm lăm điện thoại, cô im lặng và thầm nghĩ trong long, anh ta đang đợi điện thoại của ai ? ùh, đó là vấn đề của anh ta. Cô kiên nhẫn chờ anh ta nhắn tin. Trong lúc quay mặt đi cô thấy điện thoại mình rung chuông ?oAnh nhớ em nhưng gặp em không biết nói gì cả?. ANh nhớ cô ư ? chao ôi ! anh nói dối mới tuyệt diệu làm sao. Co ước đôi mắt anh long lanh một chút thôi khi nhìn thấy cô, khi cười với cô dịu dàng, trìu mến. Anh chỉ im lặng, miệng hơi trễ một chút, cái nhìn khinh khi.
    Cô là một cô gái có bản lĩnh
    Cô thấy đáng thương cho anh.
    Cô hái một bong hoa cúc vàng và đưa lên mũi ngửi. Mùi dịu ngọt làm cô thanh thản một chút. Cô hỏi anh ?oMùi thơm không ?? ANh đẩy tay cô làm đoá hoa rơi xuống đất ?oVứt đi ! Hôi lắm ?. Cô đứng dậy lom khom chọn một bong hoa khác, nhưng lần này đưa lên mũi cô thấy đúng là mùi hôi. Từ trước đến nay, hoa cúc vàng làm gì có mùi thơm nhỉ ? ừm. Có lẽ là bởi vì ngồi gần anh, nghe mùi nước hoa hay mùi gì của anh, nồng nặc làm cô ngạt mũi. Cô thấy mùi hoa cúc vàng còn dễ chịu một chút. Cô hỏi anh ?oAnh có biết hoa cúc vàng tượng trưng cho gì không ?? Anh ta trả lời gắt gỏng ?oAnh không biết, anh chỉ biết hoa cẩm chướng thôi?. Cô cười và đưa những cánh hoa vàng vườn nhẹ lên má - đáng lẽ nói ?oHoa cúc vàng tượng trưng niềm vui cho tâm hồn? nhưng cô im lặng và khẽ hỏi ?oVậy hoa cẩm chướng tượng trưng cho gì ?? ANh ta trả lời ?oTình yêu vĩnh cửu? cô ơ hờ ?oHay nhỉ ?? ANh hỏi lại ?oNói vậy làm như hiểu biết lắm nhưng có khi lại chẳng biết?. Cô cười và thoáng chút thất vọng
    Anh ta choàng tay qua vai cô và kéo cô vào người anh ta. Cô đưa tay gạt , cô co cả người lại chống cự. Cô quay mắt lại cố nhìn vào đôi mắt ấy, xem có chút gì long lanh hay không ? Nó củng trống rỗng giống như đôi mắt cô vậy. Trống rỗng và đen tối đến sợ. ANh ta ôm cô, anh ta xoa tay lên đầu và vuốt tóc cô, anh ta ôm đầu cô và hôn lên đó. Anh ta nói ?oem gội bằng gì vậy ?? và cười. Cô đưa tay lên che và khẽ gãi đầu. Cô tin là mình thơm. Giọng nói anh ta có ngọt ngào hay không ? sao cô thấy ghê sợ ?
    ?oCho anh cầm tay em một chút thôi?
    Cô giằng tay mình ra, cô giằng đầu mình ra và im lặng
    ?oEm ghét bọn đàn ông như thế ? Tại sao lại đi với anh?
    Anh ta đang với tay ôm cô vào long, cô giơ tay gạt tay anh và co người chống đỡ.
    Cô vẫn thấy nhớ nụ cười chúm chím đầy hạnh phúc, nhớ bàn tay em thắt nơ chiếc áo, nhớ cái cảm giác sung sướng, ngây ngất từ mấy ngày nay khi nghĩ đến anh, khi chuẩn bị cho cuộc hẹn hò này. Cô đã thôi thúc là sẽ nói ?oVì em thích anh?. Chao ơi ! Sao lời đó có thể đến một cách nhanh chóng thế ? Cô nhìn anh ta, cô muốn giang rộng vòng tay và ôm anh ta vào long . Cô đang làm gì thế ? Dục vọng ư ?
    ?oEm muốn về?
    ?oNgồi đây một lát nữa?
    ?oEm muốn về?
    Cái dục vọng và cái khao khát ấy thúc đẩy cô. Chao ơi ! cô đã mơ ước được ôm người đàn ông của mình vào long làm sao. ANh ta hờ hững và anh ta nói ?oĐồ bà già khó tính?. Cô hẫng hụt và chếnh vếnh. Cô giương vòng tay bé nhỏ của mình và khoác lưng anh ta. ANh ta quay người và ôm chầm lấy cô. Cô đang ôm cái gì nhỉ ? đang ôm một cái bao tải. Cô đẩy anh ta và đi. Anh ta hỏi ?oĐi đường nào đấy ?? Cô quay lại và cố nhìn đôi mắt thơ ngây , mong muốn là đôi mắt anh long lanh một chút. Nhưng đôi mắt ấy vẫn tăm tối.
    ?oEm đã từng yêu chưa ??
    ?oRồi?
    ?oChia tay lâu chưa ??
    ?oChưa lâu? cô đang nói dối. Cô thậm chí còn chưa biết hôn
    ANh ta ôm cô, anh ta lực lưỡng và khoẻ mạnh làm sao. Vòng tay anh ta thật chặt. Và bụng anh ta phệ. Cô để mặc vì ôm một cái bao tải đâu có tội lỗi gì. Mùi của anh ta hoà lẫn vào làn tóc cô làm cô muốn lộn mửa. ANh ta đang hôn lên tóc cô. Cô thấy trống rỗng và tự hỏi mình Mình đang làm gì đây ? vì cái gì đây ? có phải là vì anh ta muốn nên cô nghĩ củng chẳng mất gì nếu cho anh ta một chút. Cô chỉ thích thứ gì dịu dàng và trìu mến. Thứ gì nhẹ nhàng và tinh tế. Nó khiến cô đê mê và chết lặng. Anh ta dung tay xoa lên tóc cô, vuốt tóc cô thô bạo. Anh ta véo mũi và bóp mặt cô thô bạo. Cô khó chịu. Nhưng cô kệ. Cái gì đang thôi thúc cô. Cô đang khát khao yêu như vậy hay sao ?
    ANh ta nói
    ?oTim em đập to quá?
    Cô thấy nực cười quá, cô nghe thấy nhịp tim bên ngực trái của anh và tự hỏi mình ?oAnh ta có xốn xang hay không ? tim đập như thế này có phải là nhanh không ??
    Khi nghe anh ta hỏi vậy
    Cô biết là tim anh ta vẫn đập bình thường.
    ANh ta bảo, ngước mặt lên nhìn anh này
    Anh có bao nhiêu năm kinh nghiệm, anh ta đã ngủ với bao nhiêu cô. Mùi của anh ta xộc vào mũi làm cô tởm lợm. Cô chỉ muốn nhìn vào đôi mắt anh và giải bày đôi mắt ngây thơ và trong sang của mình. Anh ta cúi xuống, lưỡi anh ta thò ra nhớp nháp và anh ta đòi hôn.
    Cô cúi xuống che đở và cố gắng đẩy anh ta ra. Cô bước đi và rồi quay lại nói ?oEm chỉ muốn chúng ta là bạn?. Anh ta nhếch mép . Cô phân trần ?oAnh biết gì về em ?? ?oAnh không quan tâm?. Cô im lặng và thản nhiên.
    ?oVề đi?
    ?oLên xe !?
    Những người đàn ông khác, họ dịu dàng làm sao. Mùi anh ta đang quấn quit trên tóc cô, nhớp nháp ẩm ướt trên má cô và cô thấy ghê tởm, tởm lợm buồn nôn. Cô nói nhẹ bẫng ?oEm không muốn gặp anh lần nào nữa?. Anh ta hỏi ?oMuốn đi đâu nữa?. cô trả lời ?oVề nhà?
    Tởm lợm dâng lên tận cổ. Mùi của anh ta quấn quít làm cô đau đầu, cô tởm lợm khủng khiếp.
    Cô đi lau mặt, cô thay quần áo. Và cô biết là mọi chuyện đã kết thúc .
    Dục vọng là gì ? là thứ chết tiệt. Cô chỉ thích một tình yêu trong sang . Cô thậm chí không biết hôn. Và giờ cô hiểu rằng nụ hôn ấy không đẹp như giấc mơ cô hằng mơ. Nó nhớp nháp .
    Được dory_and_sadness_123 sửa chữa / chuyển vào 09:16 ngày 19/12/2007
  4. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    đã xong !
    Được dory_and_sadness_123 sửa chữa / chuyển vào 12:57 ngày 24/12/2007
  5. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    thi xong roài hả? bảo anh tư vấn mà từ hôm nọ đến giờ a vẫn chả biết tư vấn cái gì, đọc cái "truyện" ở trên ấy chỉ thấy "thế nào" ấy thôi chứ tư vấn thì chịu
  6. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy mệt mỏi
    Cố lên. Mai nữa
    Có lẽ mai chẳng đi cưới Tr nữa. Cưới là gì ?
    Là đến
    Ăn
    Rồi phủi đít về
    Chán
    Có lẽ ở nhà sẽ tốt hơn. Mặc kệ
    Mình thấy mệt mỏi vì phải chịu đựng, vì bon chen. Nhưng phải cố gắng lên một chút .
    Mong là đứa bạn thân nhất đừng có xỏ mũi mình vì mình đang cảm giác là đang bị xỏ mũi. Cố gắng bao dung một chút, cao thượng một chút thì mọi sự sẽ tốt cả.
    Đôi khi không thể nào chịu đựng nổi.
    Giờ mình hiểu cảm giác đuổi theo một người và một người đuổi theo mình thì như thế nào.
    Chúc ngủ ngon.
    Tuần sau là một tuần mới
  7. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    {Trời lạnh}
    Trời lạnh khiến tay mình tê cóng. Gió thổi buốt lạnh làm bàn tay đỏ lựng cả lên. Cứng đờ. Giá bây giờ có một người chìa tay ra và ủ ấm tay mình nhỉ ? hizzz
    Sáng, đến công ty sớm. Vào phòng họp và rửa lau chùi tất cả mọi thứ có thể chùi được. Và ngồi vào bàn đá chân vào CPU. Mình tự tin khi nghĩ rằng mình là thực tập sinh ưu tú. Ngay ngày đầu tiên đến. Mọi người đã coi mình như nhân viên ở đây rồi.
    Mình như một nhân viên. Vì có bàn riêng, máy tính riêng. Kệ riêng. Đến giờ ăn củng ăn như mọi người. Đến hôm công ty dạy tiếng anh thì củng ngồi học như ai. Củng nộp bài. Tất cả tài liệu kế toán mình đều đã xem qua hết. Hôm nay sis H đi cưới còn mở FAST và giao cho mình nhập số liệu. Ừm, tự tin lên. Mình là người có năng lực và người ta tin tưởng ở mình. Mình phải nỗ lực hơn nữa
    {Lạnh quá}
    Lạnh tê cả người. Hôm nay mình vào trường. Lên văn phòng khoa gặp cô chủ nhiệm. Mình giờ ngồi chờ đây một lúc. Sắp phải viết báo cáo rùi mà hoàn toàn lơ mơ. Mình củng sẽ thức đêm thức hôm và tâm sức để viết tốt cái báo cáo này.
    {Anh ta nói gì nhỉ ?}
    ANh ta nói "Anh muốn ôm em, muốn hôn em,....anh yêu em". Đại khái là thế ! Mình thấy buồn cười ghê. Vì đang đùa giỡn, mà đùa giỡn rồi thì khi nghe nói thế chậc lưỡi bảo là đừng đùa nữa. Nhưng rùi chậc lưỡi lần nữa bảo là đùa cho vui thôi. Đủ thông minh hay có dự cảm rằng mối quan hệ nếu tiếp tục sẽ chẳng đi đến đâu hết. Anh ta cần *** chứ không cần tình yêu. Vì những lời anh ta nói củng sặc mùi *** , cả lời anh ta nói củng chẳng có chút chân thành. Biết là thế rồi, mình vẫn có đôi chút mong là "Chân thành một chút". Rồi dù biết trước câu trả lời không giống mình mong nhưng vẫn cảm thấy thoáng thất vọng. ỪM ..!! Đã đùa giỡn thì đùa giỡn đến cùng đi. Dù gì mình củng đủ bản lĩnh . Cứ đùa giỡn tiếp vậy. Rồi sau này hẵng hay. Có thể mình đang ngốc nghếch một chút. Nhưng vì đang rảnh rỗi mà. Cứ nguỵ biện kiểu này không biết được không ?
    Biết chắc là mình không yêu
    Biết chắc là mình không thích
    Biết chắc là có sự lạc điệu
    Vậy thì tai sao vẫn mong là người ta đổi khác ?
    Đúng là ngốc . Mình chẳng giống mình trước đây nữa rồi. Thôi ! Cứ vui chơi một chút chẳng sao mà.
  8. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mình sẽ tìm kiếm một người mới để thay thế.
    Mình thì sẽ tìm được.
    Và rồi mãi đùa vui
    Quên nhanh thôi.
    Nhưng sau cùng
    Lại là cảm giác trống rỗng và lạc lõng
  9. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi
    Hok thấy mình cảm giác ấm áp như zậy
    Cảm giác chân thành đến zậy
    Khi nói chuyện với một người
    Mọi thứ làm mình ngạc nhiên kinh khủng
    Phải kiếm tìm một thứ gì đó ấm áp. Cố lên nhóc con
  10. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Một nỗi buồn khó tả

Chia sẻ trang này