1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(*__*)*~..//:õTƠõTƠõTƠ: {Bỏ??T Đỏ?ĐU Y?êU} :õTƠõTƠõTƠ:*~..//*(*__*)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dory_and_sadness_123, 21/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuylv2008

    thuylv2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    có 1 người còn buồn hơn
  2. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    {{Điên}}
    Miẹ khỉ . Lâu lắm mới điên kinh điển như thế này. Để xem trong cuộc chiến này ai là người thắng. Để xem ???
    Mình đúng là điên khi vẫn tử tế với một kẻ tự coi mình là trung tâm vũ trụ. Khi có chuyện gì thay vì nuốt vào trong thì rền rĩ và gần như tất cả lỗi lầm đổ lên đầu mình bởi vì mình là chị lớn, là bạn hoặc đại khái thứ gì đó. Chó đẻ . Miẹ khỉ . Nghĩ mình là ai ?
    Buông tay cho vỡ tan vỡ tành. Để xem ai là người lạnh lùng, tàn nhẫn và cay nghiệt . Để xem .
    Mình điên và phát điên. Chia tay người yêu hoặc cãi nhau với người yêu thì mình liên quan gì mà phải gánh tội nợ. Đúng !!! Khốn nạn, mình phải lo hết. Phải lo từ chuyện a của anh mình cho đến chuyện z mà vẫn bị chửi là đồ ngu, vô dụng, sống dốt, sống nát, vô ơn. Giờ tử tế tiếp lại bị người ta chửi . Được lắm. Để xem.
  3. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Mình đúng là ngu quá, ngu không tưởng . Được lắm. Mày dám như thế với chị. Mày thấy chị dễ dãi nên láo toét, mày kêu than vãn, làm như mình là trung tâm vũ trụ và mọi người đã bạc đãi với mày.
    Mẹ kiếp . Chị có sức chịu đựng đến một điểm ngắn thôi. Quá điểm đó thì sẵn sàng lao vào tay bo.
    Từ hôm nay. Cuộc sống lại khác. Cố lên !!
  4. monEau

    monEau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào, đừng nóng, bình tĩnh uống miếng nước ăn miếng bánh đã, hạ hỏa hạ hỏa, hum nào đi dạo nhé, cho bớt điên.
    Đùa chắc ấy vừa bị chó cắn, tội thế.
    Ngồi xuống cùng nghe nhạc mí tớ cho hết khó chịu nào.
  5. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    6h chiều qua đi qua đường thanh niên, Hồ tây sương phủ mờ ảo , nhìn xa cứ như biển vào mùa đông ấy, hàng cây trơ lá, nhìn không khí hơi se lạnh, ảm đạm và buồn. Mình thik lắm.
    Đợt này mệt quá, mình sức khoẻ không được dẻo dai cho lắm, cứ như quả chanh bị vắt cạn nước, người lờ đờ, mắt nhìn mù mờ chẳng rõ, lưng đau muốn gãy . Thế mà cả tuần chạy sô cứ như vip. Có lẽ 1 tuần rồi chưa có một bữa cơm theo kiểu tử tế . Toàn về lúc 2-3h chiều, khi 2 đứa kia đang nằm ngủ, Múc cơm ăn miếng, xong lại hí hoáy tới 5h lại đi . 8h, 9h, 10h tối về lại cơm . Mình thấy mình sắp xỉu và chết đến nơi. Xong còn phải dịch bài tiếng anh dài để đi in, còn làm bài tập, còn chuyên đề thực tập chỉ mới được 22 trang mà chỉ cuối tháng này là phải nộp rùi. Chưa có công việc nhưng giờ mình dần hiểu ra một số điều
    Điều 1 : Cuộc sống này bon chen lắm, toàn bon chen, bon chen và bon chen. Phải sống theo một số kiểu mà mọi người sống với mình, để tối nằm lại gác tay lên trán = 5 phút ngủ khèo rùi còn nghĩ được gì xa. hehhe nghĩ chột dạ, sống thế này có ý nghĩa không ?
    Điều 2 : Xếp quan trọng, mọi người cực kỳ quan trọng. Nhưng điều quan trọng nhất là những người có tiền và có quyền. Dù họ như thế nào , ra làm sao, chỉ thuộc về phạm trù riêng tư cá nhân. Ở công sở, mình phải nghe lời vô điều kiện, như là dây leo phải bám vào càng nhiều người như vậy càng tốt. Một cuộc sống chỉ im lặng, làm việc được giao, không có những điều ngoài lề. Mình sẽ phát điên nếu phải sống như thế. Tại sao mọi người xung quanh chúng ta không tử tế với nhau và giúp nhau sống tốt. Cứ phải ganh đua, giết nhau thì được gì nhỉ ? Ôi ! Mình cứ nghĩ tới những ngày tới, những kiểu sống ấy là thấy vô vị và vô nghĩa làm sao.
    Điều 3 : Từ trong mớ bòng nhòng ấy, hiểu rõ là phải có quyền lực. Phải có quyền và có năng lực để người ta không đè đầu cưỡi cổ mình. Phải ở vị trí được ra lệnh, được sai khiến, được nhận xét, được đánh giá. Túm lại là mình sẽ không bao giờ muốn làm nhân viên. Mình thik quyền lực . Đại khái thế
    Bây giờ mệt lắm rồi, đầu không nghĩ nổi, mắt thì lờ cả đờ. Mà còn phải viết chuyên đề. 7 ngày thì làm sao mà mình làm nổi ? Mà 7 ngày còn 2 cái sinh nhật. Còn 3 bài dịch dài cả cây số. Còn một đống bài tập kế toán ngân hàng. Và cả chuyên đề. Không kể sáng nào củng mò đến công ty, về thì đã muộn, tối cả tuần nào củng đi học. Còn hồ sơ, còn thi, còn phỏng vấn. Mình như thế này hôm sau nhỡ đi làm kiểm toán thì trụ được mấy tuần ????
    Hôm nay là rằm, chị công ty hẹn mình đến rồi đi Chùa Hà. Rốt cuộc lại chẳng đi, mà hôm nay rất là khốn khổ khốn nạn nữa. Mình ngủ thôi. Ngủ mai lấy sức mà đi đặt bánh sinh nhật, đi mua quà sinh nhật, đủ thứ cho anh trai mình. Mà xiền thì hôm qua đi ăn lẩu đã giả hết rùi. Giờ trong túi còn 30K mà cuối tháng mới có trợ cấp. Mình mệt mỏi quá, thấy mệt mỏi
    Giờ quen 2 người, tên giống nhau, tính tình giống nhau, cao gần giống nhau, đẹp trai và có lẽ củng có xiền. Mình chẳng biết là kết giao với người như thế làm gì cho mất thời gian. Mình không có mục tiêu như thế và nếu có mục tiêu như thế mình củng không mặn nồng cho lắm. Cứ loằng nhoằng mình thấy lại phải suy nghĩ khác đi bằng cách tìm người đứng giữa để giữ thăng bằng
  6. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trốn học. Đau đầu tìm chỗ xả xì trét.
    Điên cả đầu.
  7. daigaionline

    daigaionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    nice girl
    Được daigaionline sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 26/03/2008
  8. mar_318

    mar_318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0

    Tiên sư nhà nó !!! Đứa nào ăn trộm pass cái nik Dory_and_sadness_123 làm mình cóc vào được mặc dù đã rất nỗ lực một số lần
    Giờ hơn 2h đêm rùi. Chẳng thể nào ngủ được (Vừa đánh một giấc từ 9h-1h) roài
    Hizzz
    Thấy chán.
    Công ty mình thik lắm. Mình đã ko lựa chọn sai và hình như cũng có duyên.
    Mong mình sẽ sớm phát triển được bản thân và sớm thành công
    Được mar_318 sửa chữa / chuyển vào 02:13 ngày 06/08/2008
  9. mar_318

    mar_318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Ôi zào . Hôm nay đọc mấy cái trang cuối viết thấy chuối bỏ miẹ. Kekekeke
    Không nuốt được.
    Up lên cho nhanh
  10. mar_318

    mar_318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Thoai !! Đi ngủ
    Mai còn một ngày dài ở công ty nữa
    Mà bài hát "Trót yêu anh rồi" của Hồ Ngọc Hà hay thế ?

Chia sẻ trang này