1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(*__*)*~..//:õTƠõTƠõTƠ: {Bỏ??T Đỏ?ĐU Y?êU} :õTƠõTƠõTƠ:*~..//*(*__*)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dory_and_sadness_123, 21/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Hum nay là lucky day cả nhà ui . sướng vật vã lun
    Mỗi tội bị tào tháo đuổi. Xơi gần nửa lọ bẹc bơ rin rùi mà cứ 30 phút là tá hoả
    Ặc . Mất cả hứng làm Nhà Văn nhớn . hí hí hí
  2. endlessflower_to_you

    endlessflower_to_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    anh định viết chen vào nhưng cuối cùng thì chẳng biết chen vào gì.Thôi thì đành làm như em đã nói ở trên là đưa ra gợi ý để em viết tiếp nào.....Sao em ko viết tiếp chuyện của anh và em khi bắt đầu quen nhau qua vụ vé xem phim nhỉ..Nó sẽ đi đến đâu theo em tưởng tượng hả em >??
  3. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    hoan hô
    kể tiếp đi nào - nghe đang hay
    nếu 100% những điều này là thật thì nghe cũng lãng mạn gớm
  4. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    truyện này có thật hả em
    nhân vật chính chắc là gia chủ - nghe hay ghê ha
  5. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
  6. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
  7. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Rửa tay gác kiếm. Giao lại cho Anh ý
  8. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Mất ngủ
    *******************************
    Mình thấy sợ hãi...
    Đêm nay có trăng thì phải. Anh trai mình có thói quen đi ngủ không bao giờ đóng cửa sổ. Nhìn ra khoảng trống nhợt nhạt bên ngoài và thấy sợ . Tưởng tượng giống như là có một thằng điên râu ria xồm xoàm đứng ngoài, chìa tay cầm giao ra và nói "mở cửa" hic ....mới nghĩ đã rùng mình ...hic ...sao bất an quá
    Chắc vừa xem phim kinh dị xong.
    Sao đêm nay trống rỗng ? điện thoại luôn đầy pin, máy còn đầy tiền. À ! đúng rùi . Mình vừa thay sim mới. hẳn chưa ai bít hết . Bây giờ xung quanh một mình, thèm có ai hỏi câu gì đó, nói chuyện gì đó, thèm có thể vô tư nói gì đó với một ai đó wá....nhưng khuya rùi còn gì . Chỉ còn một mình thao thức mắt chong lên , cảm giác sợ hãi xâm chiếm, người run rẩy ....
    Giống như vừa uống một li đen không đường . Nhưng cốc nước chỉ là nước lọc thui
    Tất cả mọi chuyện cứ hiển hiện nhập nhoà trước mắt....rõ ràng...giống như con mọt đục khoét .... không ngủ được ...mọi thứ cứ trước mặt ....day dứt khôn nguôi ....tay chân bủn rủn....... sợ hãi ...........mình sợ ............sợ lắm
    bây giờ, nếu người nào bảo định nghĩa nhớ, định nghĩa thương, ...sẽ thấy xa tít lém. Cái ấy giống như một thứ xa xỉ nào đã bị đánh cắp từ lâu lém rùi. Không bít tình yêu có phải là một lỗi lầm gì đó lớn lắm không ? bởi vì bây giờ cảm thấy thực sự hối hận và hối tiếc....vì nhầm lẫn ..........bởi vì tình yêu ấy mà đã đánh mất nhiều thứ ............và thấy sợ hãi ...........
    Đã từng chờ đợi khắc khoải , từng giờ, từng phút từng giây ........thế mà rồi mọi thứ như biến mất..........không còn đọng lại gì............chỉ còn vết thương là còn mãi.........dày vò mãi .........
    Mình có lỗi không ?
    Giống như trước cái chết, người ta hồi tưởng lại quá khứ, những mốc son. mình đang thấy mọi thứ trong quá khứ đi qua. Không bít có chít không nhểy ? Nhưng đáng sợ quá.........hẳn là đáng sợ .......
    Mình đang lầm lũi đến trường, đi học, nằm ngủ, xem tivi này.......đang đi mua sách.........đang ngồi uống cafê ..........sao toàn một mình ...........sao không ai ở bên nhỉ ? Sao xung quanh im lặng thế ? Không có ai sao ?
    Sao không một ai ở bên mình ...???
    Mình đã làm sai gì ..........??
  9. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Chắc đã sai rùi .............Sai ở chỗ không nên đặt nhầm trái tim vào người tệ hại như thế ........để rồi sẵn sàng dẫm đạp, phá bỏ mọi thứ vì thứ mê muội tôn thờ ..........rốt cuộc khi tỉnh mộng chỉ thấy mình là kẻ đáng thương ..........chỉ thấy từ trước đến giờ đóng vai trong một vở kịch, vừa bi vừa hài .......hài nhiều hơn bi ...........bởi vì thực ra không có tình yêu nào cả..........thứ ấy có khi chỉ là giả hiệu tình yêu mà thui ................làm gì có tình yêu nào tàn lụi nhanh thế ? làm gì có ai có cảm giác khinh ghét, thương hại nhanh đến thế .............
    Sao xung quanh mình không có ai ?
    Vì mình xua đuổi
    Vì mình cười nhạt nhoà
    Vì mình không đáng tin
    Hay là đã khép quá chặt lòng mình
    Không biết nữa
    Nhưng sợ
    Một mình trong đêm sợ
    Mất ngủ
    Sợ hãi
    Đâu có những lời ngọt ngào nữa
    Lời ngọt ngào mình đã tiễn đi xa lắm rùi
    toàn giả dối
  10. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Nhắm mắt lại và đếm 1, 2, 3, 4, 5 , 6 , 100,....1000, 10,000.......
    bình yên chưa ?
    Ngủ ngoan, ngủ ngoan ngủ ngoan

Chia sẻ trang này