1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(*__*)*~..//:õTƠõTƠõTƠ: {Bỏ??T Đỏ?ĐU Y?êU} :õTƠõTƠõTƠ:*~..//*(*__*)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dory_and_sadness_123, 21/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    hông fải là hông trả lời mà có hỏi j đâu mà trả lời
    note : lúc đó cũng đang đi chơi thật --> "Đua xe "
  2. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    The First Love

    ...hắn ra bến xe buýt quen thuộc và ...1 cô bé đang ngồi cái chỗ mọi hôm hắn hay ngồi
    mk - hắn nghĩ - lại phải đứng
    rùi hắn quan sát con nhóc chiếm chỗ
    trông cũng ...uh ...cũng được nhỉ... tim hắn bắt đầu đập nhanh hơn... uh sao lại giống mẫu người hắn thích thế nhỉ...
    sau....5'' suy nghĩ hắn tiến lại gần ...
    -chỉ vào mặt sau cai'' thẻ xe buýt cô bé đang đeo ....
    ...wait...
  3. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    post nhanh lên . úp úp mở mở mãi
  4. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Chẹp
    1. Chuyển nhà
    Chuyển nhà là chuyển nhà. Mấy đêm nằm ngủ một mình cứ giật mình thon thót . Nói thế chứ còn có lí do 1.2 khiến cho mình leo lên giường là lăn quay thẳng cẳng
    2. Học lại thể dục : Đời buồn thảm thiết, đi học lại thể dục, đông vui ồn ào, nhốn nháo, náo nhiệt . mệt phờ người lun. Học cả ngày , phải nói mình là người rất nỗ lực, đến mức cô giáo thương wá ra tập riêng cho lun, xong an ủi " Kĩ thuật đúng rùi, chỉ cần lần sau ăn thêm 5 trăm xôi giò nữa là qua thui". Thế là mình vào căng tin oánh luôn cái bánh mì 3K . Ra thấy vưỡn thế . Mãi không qua lưới chán ghê. Hôm đầu bị vỡ tĩnh mạch, đen thâm sì sưng vù lên, hôm sau tay sưng vù lên nhìn như bị bệnh to tay ý . Đau khủng khiếp không cử động được nữa . Cố lên , cố lên, phải wa hok chết . Nguyên do ngủ cực ngon chả mơ mộng gì . Hix
    3. Hum nay gặp ox . Ông xã bảo tối nay sẽ gọi điện nhắn tin cho pình. Từ ngày ông xã đi hàn quốc nhớ tin nhắn ox lém . Khi nào chán nháy máy vui vui . . OX vẫn mãi là người bạn yêu wí nhứt . Tôi quí ông lém , cho ông tốn xiền kệ . Ông đầy xiền nhờ
    4. Hôm nay thứ 7 , tối nay về ngủ phát, thế là xong. Không mộng mị chẳng sợ gì . Ông xã bảo là không có người iu vô vị lém. Bà xã mau kiếm chồng đi. Bà xã củng kiếm nhưng mà toàn bị người ta chê thui . Ờ ! Đợt này có một thằng nhóc thua tuổi đòi kưa mình . hix . Buồn cười chít lun. Chiều wa học xong nể wá đi uống nước gặp bạn mình . Mình giới thiệu "Đây là bạn chị , còn đây là em học k47 . Thằng ku nhăn mặt bảo "EM gì mà em" mình buồn cười chết sặc, ông B lại còn cười mím đểu ui là đểu nữa ". Hơ hơ hơ, chơi với trẻ con nè
    Hờ hờ hờ , mình củng xinh xinh nhờ . Xinh nhờ ? Xinh nhờ ?
  5. mar_318

    mar_318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    1. Ở tận trang 7 ? không bít ai đang ở ngoài ý nhỉ ? thanks kiu đã chịu khó vô đọc topic sắp chết yểu nè nghen
    2. Bị mod nik típ òi . May là nhờ được cái nik nè . Hôm nay trời mưa lại có nhìu đìu vớ vỉn muốn vít . Chẹp.
    3. {Thi thể dục } Lần thi thành công mĩ mãn nhứt trong 5 kì học thể dục của mình . Thi 1 lần là wa, hok phải đi thi lại . mỗi tội là thi của học lại. Thế mới đau . Phù phù phù...nhẹ nợ. Mới đầu tuần nằm ngủ còn gặp ác mộng là không qua thể dục, năm sau sắp ra trường còn bị giữ lại bằng tốt nghiệp vài tháng để học cho xong môn giáo dục thể chất thì chết
    4. {Tình yêu lớn}
    Lâu lắm rùi mình không được chứng kiến người ta iu, hay là không để ý nhỉ ? thấy mọi thứ hời hợt và nhạt nhẽo. Thế mà chỉ ở với Oanh đúng 24h đồng hồ. Mình phát hiện ra là đó là một tình yêu khác hẳn. Và mình choạng nghĩ thầm một chút thui "nếu như tình yêu ấy tan vỡ, nếu như mọi sự không như em thầm mong thì mọi chuyện như thế nèo nhỉ ?" Rùi không bít em sẽ như thế nào ? . Không biết mọi việc sẽ như thế nào. Chỉ biết chờ thôi
    5. {Sửa nhà }
    Người đến lắp ghép mọi thứ mà mình đến phải nói là đẹp trai, trẻ tuổi, kháu khỉnh, vui tính và có vẻ từng trải . Có một vài câu nói khiến mình đôi chút liên tưởng tới quá khứ.
    Có những người bị lừa một lần, đánh mất hẳn niềm tin. Giống như những kẻ bị ngã không thể nào đứng dậy . Không hiểu sao lại nhìn mình và nói zậy
    Con gái và con trai đều giống nhau ở điều rất vô lí, đó là khi còn trẻ. Còn khi già đi, từng trải hơn thì lại nghĩ khác ............
    Đúng là nụ cười khá hồn nhiên và cách nói khá sành đời . Chỉ tội Oanh thơ ngây lúc đầu bị lừa một vố ức suýt khóc . Đúng là ám ảnh bởi quá khứ. Thực ra quá khứ còn liên quan đến hiện tại . Quá khứ rõ nét ở hiện tại
    6 {I MISS YOU}
    Đó là quá khứ. Mình ghét con người đã nt .Nhưng vừa thương. Ngán ngẩm. Cứ muốn đá đít thẳng không liên quan gì đến mình. Lại nghĩ thế là quá vô tâm, vô tình bởi giờ mình còn rảnh rỗi và thừa mứa tình cảm để ở bên cạnh một người - để nghe người ta nói ít nhiều điều vô nghĩa. Cứ dằn vặt nuối tiếc mong sao những việc ấy không xảy ra, sao cho mọi sự đã không chán ngán . Rảnh rỗi quá
  6. mar_318

    mar_318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    đúng 50 phút nữa mới mãn hạn tù. Mình ghét bọn MOd ở cái diễn đàn nè như là ăn bún đậu mắm tôm. Nhắc đến nhớ ngay là được mời bún đậu mắm tôm trưa wwa. Ặc . ặc. đúng là ác mộng kinh hoàng
    Hơ hơ hơ. Gold lại nhìu òi kìa . Vào GS oánh be bét nhè. Lần nè chơi ít thui
    3 ngày nữa bắt đầu kì học mới rùi. Cố lên nghen
    Hix hix .
    Ngủ thui. buồn ngủ ghê.
  7. mar_318

    mar_318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn những người đã quan tâm vào đọc những thứ vớ vỉn của tớ nhé
    Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ
  8. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    ....Người iu ơi ...em muốn nói
    Rằng xung quanh không ai lẻ loi ....
    ************************
    Mai bắt đầu lại sinh nhật hàng xóm nữa. Cô hàng xóm nhà mình khách vào ra nườm nượp mai nhìn xem thế nào hờ hờ hờ
    Sáng mai chắc là gọi điện đến chỗ sis Hương xem thế nào. Mọi người chúc mừng tớ đi nhá. nếu mọi việc thuận lợi thì có thể là sẽ có việc làm. Một việc làm đúng chuyên ngành luôn.. đương nhiên là hok lương rùi. nhưng mà mình mới học hết năm 3 thui...thế này là quá tuyệt rùi. Ở đây có thể học về nghiệp vụ, làm người pha trà, bê nước, dọn vệ sinh, bưng bê giấy lộn và học hỏi....cố lên thui Dory ui toàn người nước ngoài có thể thực hành được tiếng anh sứt mẻ kinh khủng khíp
    Cảm ơn cơ hội nè
    Bây giờ chỉ bít tự nhủ là cố lên, cố lên
    Chúc tốt lành
  9. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    1 {Nhà mới } Vui cực kì vui . Suốt ngày cười ầm ĩ cả nhà cửa
    2. {Quế đangở cùng} Vậy là nhà có 3 người. vẫn rộng và càng vui
    3 {Sinh nhật Nga - tối 13/8} Một thằng say rượu sang nằm nhờ nhà mình cuối cùng oé toé loe toe mùi nồng nặc, chăn màn dính đầy chất nhờn lởm khởm tởm ác luôn. Đúng là ác mộng. Đã thế ông không tỉnh mộng dậy mà dọn đống ấy còn không chịu rời khỏi bed cho bọn mình ngủ khi đến 4 thằng vào đòi khiêng đi rùi không chịu đi đòi nằm đấy mới đau. Đng là khốn nạn . Củng may là gặp thời thế, ngay lúc em giai H ở chơi, thằng bé nói "Đừng có mang về quê, loại thế không ngửi được, đã say thì nằm ở bờ bụi hoặc chết ngay ở hành lang luôn đi. Còn vào oẹ bậy nằm ăn vạ ở nhà người ta...." còn H bảo "thực sự thất vọng" kể nhìn củng tội. Xinh thế, cao ráo thế, còn người yêu thì như đống *** trâu ý . Lại còn lụi hụi đi dọn cả mớ tởm lợm bốc mùi ấy
    Đó là điều 1
    Điều 2 xuất hiện khi mình và quế vì không chỗ trú chân phải đi dạo . Hơ hơ hơ. Dọc đường ******* đứng đầy . thường là đứng với bảo kê (trước tưởng là 1 cặp ) Cảnh ngã giá diễn ra ban ngày ban mặt và tấp nập cực kì . Toàn thấy những thằng mặt mày tử tế . Đúng là không thể tin được . Có 2 thằng có vẻ sành đời còn biết trả giá, giả vờ đi , để gái đuổi theo. Đúng là trước đây không chú ý nên không biết. Đúng là còn có lắm bọn khốn nạn và có lắm cuộc đời khốn nạn . Thấy sợ sởn cả da gà . Điều 2
    Điều 1 + điều 2 = !!!
    {Đi xin việc làm }
    Đang chờ hồi âm. buổi ra mắt đầu tiên vậy là tốt đẹp. Được thì tốt. không thì củng không sao. Mình học thêm nữa củng được.
  10. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ hơ . Đợt nè đen hay seo mà vào GS thua lẻng xẻng. Chuẩn bị vào tù òi . may wá là may, đợt nè lịch học kín mít . Vào tù vài hum lại ra . nhờ
    {Váy ngủ} hum wa chuẩn bị tư thế cho việc đi làm mấy đứa rủ nhau đi xọp ping tẹt ga. Xiền thì không có. Cơ mà vẫn chiến ác . Hơ hơ hơ ...hôm wa mình sắm được 2 cái váy về mặc vào, có đút thêm cái gối ở bụng vẫn rộng . Chúng nó cứ cười lăn cười lộn làm mình đau lòng mãi
    {Thầy Tư tưởng hồ chí minh} Thầy sinh 07/06/81 và trông giống đồng chí mink_ngeo cực kì hì hì hì . Lúc đầu em suýt sặc . Cơ mà sau một hồi lớp nháo nhào . thưa thầy thầy tên gì ạ ? thầy có người iu chưa ạ ? số điện thoại của thầy là gì ạ ? thấy sinh ngày bao nhiu ạ ? thưa thầy con gái lớp em có đặc điểm dễ xương, xinh gái học giỏi và ngoan, còn con trai thì học giỏi và đẹp trai ạ ông thầy phải đứng vào góc lớp để khỏi cười phì Hơ hơ hơ ...mỗi tội dạy buồn ngủ muốn ríp cả mắt....
    Thoai. Gút nai cả nhà

Chia sẻ trang này