1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(*__*)*~..//:õTƠõTƠõTƠ: {Bỏ??T Đỏ?ĐU Y?êU} :õTƠõTƠõTƠ:*~..//*(*__*)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dory_and_sadness_123, 21/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    {Cảnh nhà mình }
    Hoa béo đang ngồi học bài bên cạnh nè. Chẹp. kệ pà
    Mình thế nào nhỉ ? Đợt này bận bịu không có time. Hứa là từ bây giờ sẽ cố gắng post liên tục đoá .
    Nhìn kìa, đó là cảnh chụp từ cửa sổ bàn học của tớ đấy. Hum ấy trời sáng sớm và còn mưa nữa. Một cây xương rồng gai vươn ra từ trên mái "Cổng " của một cái nhà . Nhìn tự nhiên thấy có gì đó hay hay .
    Hum qua, bọn mình kéo nhau ra cầu long biên, cầu chương dương chụp ảnh. Bảo là đến bãi đá sông hồng. Chẳng biết Sông Hồng có bãi đá gì ? mà đá thì có quái gì đâu mà ra. Zậy mà vẫn phải kéo thêm một lũ lếch thếch đến tận nghi tàm. Rút cuộc toàn đá - mà là đá vụn - vật liệu xây dựng mới xỉu . Ặc. Nắng nôi, mệt phờ người
    {Chụp ảnh}
    Hè hè hè . điệu
    [​IMG]
  2. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    {Tình Yêu Lớn}
    Là tình yêu sẽ làm cho người ta đau khi lụi tàn. người ta bảo tình yêu lớn sẽ vĩnh cửu .
    Mình chẳng bao giờ tin vào sự vĩnh cữu, củng như chẳng bao giờ tin vào tình yêu
    {Trái Tim mùa thu}
    Tháng tám mùa thu. Chẳng có trái tim mùa thu. Tim mình giống như tảng đá, giá băng và lạnh lẽo.
    {Ko còn cảm giác}
    Ngồi một mình thấy khô khan, thấy người mệt nhoài, thấy lại sắp quay lại rùi . Phải khác đi mới được.
    {Lang thang}
    Chợt thèm đi lang thang, muốn một tay một máy ảnh, lang thang khắp nơi, ghi dấu lại. Nhưng rùi lại lười.
    Hà nội nhung nhúc người, giờ ra có hoạ tắc đường
    {Chán ngán tởm}
    Chán
    Được dory_and_sadness_123 sửa chữa / chuyển vào 18:09 ngày 09/09/2007
  3. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    {Hôm nay }
    Mình nhớ ra là Mình khác . Cái khác là mình Lãnh cảm wá . Giống như tảng đá sợ là tảng đá không ai đến gần. Rồi cười như ngố . Rồi lại thấy là vô duyên lạ khi không dưng củng nhăn răng . Không dám là mình mà chẳng biết là người nào nữa. Chống chếnh lạ
    {ngày 11/9}
    Ngày đặc biệt. Từ trước đến nay thích 911. Đâm thích tháng 9, thích ngày 11 . Mình 21tuổi và 11 ngày . Zậy mà chẳng khác ngày 21 tuổi, ngày 20 tuổi, ngày 19 tuổi là mấy. Cứ trống hoác
    {Ngày Mai}
    Ngày mai rùi sẽ giống ngày hôm wa. Đến bao giờ mới thành người lớn nhỉ ? Giáng sinh lại sắp về. Xong mình sẽ thành người lớn. Zậy mà như chẳng có gì hết zậy
  4. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Chẹp . Nhìn lại mình xem . 21 tuổi và sắp 13 ngày
    Thơ ngây và trong sáng
    [​IMG]
    Vẫn còn hồn nhiên
    [​IMG]
    Buồn đến dễ vỡ . Ảnh này chụp vào ngày 28/8 năm trước. Zậy là 1 năm 15 ngày . Trước sinh nhật tuổi 20 ba ngày. Buồn và đổ vỡ
    [​IMG]
    Đi học và cười vô tư
    [​IMG]
    Và bắt đầu đổi khác
    [​IMG]
    Thực ra từ trước tới nay chỉ hiền lành giả vờ đấy thui . Bản chất là người lạnh lùng, tính tình giống con trai. Kiêu vãi đái và lại còn ghét những đứa kiêu giống mình và thề là sẽ không bao giờ thích người Kiêu
    [​IMG]
    Đây nữa. Mới phản ánh đúng bản chất
    [​IMG]
    21 năm - Coi như gần qua tuổi thanh xuân đến nơi. Nhìn đi nhìn lại thấy tiếc. Tiếc thời vô tư hồn nhiên wá . Buồn là sinh ra mình chẳng phải là một thằng con trai, mà là một đứa khác . Nhìn ngây ngô, chán ngán, ...Nếu là một đứa con trai thì nhất định mình sẽ
    - đi tán gái be bét nhè
    - tiếp nữa vẫn kua gái
    - Kua gái tiếp
    - Thơm con gái thích lém
    - Kua tiếp
    Buồn là chẳng phải zẬY
    Được dory_and_sadness_123 sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 12/09/2007
  5. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Buồn thế . Chẳng phải giai nên chẳng Kua được ai
    Nghĩ thôi đã thấy nản
    Thèm vào nữa cho chán đời. Đi ngủ cho khoẻ .
    Được dory_and_sadness_123 sửa chữa / chuyển vào 23:05 ngày 12/09/2007
  6. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Chủ Nhật, trời nắng to. Sáng nay đi thi thử toeic vìa .
  7. nhuytung12a2

    nhuytung12a2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Em này có cách nghĩ rất thú vị, hơi giống mình thì phải
  8. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Tối nay lại ngồi một mình. Hí hí hoáy hoáy nhập liệu fast acconting một lúc. Cả nhà đi chơi hết cả. Còn mỗi một mình một góc. Lặng lẽ mãi
    {Vô Cảm}
    Vào ephim.com xem phim
  9. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    {Trốn học}
    Hôm nay trốn 3 tiết tư tưởng
    {Máy tính bị hỏng}
    Ở đây có ai là chuyên gia máy tính cho tớ hỏi nhờ với. Máy bị virus. Tớ đã scan bằng bitdefender. Sau đó để chế độ safe mode và chạy bkav để diệt. Đã diệt hết. Nhưng vẫn báo lỗi khi khởi động ...lỗi gì đó về bộ nhớ ấy . Và mỗi lần vào YM đều ko được
    {Đề án}
    Đề tài chọn thích thế. Đang hứng thì thầy call bảo phải đổi - vì cái ấy rộng quá - ko dc. Toát mồ hôi hột mãi bảo vậy thì làm cổ phiếu. Thầy lại trả lời . Quá rộng. Cuối cùng quyết định ngon ơ đầu tư vào công ty con. Chẳng biết có tài liệu không ?
    Khôg có chắc là phải vắt nơ ron thần kinh mà nghĩ ra thứ gì quái gở nhất có thể chấp nhận được để viết . Chán kinh
    Học
  10. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    {Xem Làm tóc }
    Sáng, đi cùng bạn tới spa yến mai làm tóc. Suýt cắt tóc. Tóc mình đã bắt đầu dài đến chấm vai. Chưa bao giờ tóc dài thế. Tối đi, thấy gió lùa vào cảm giác cực đã . Mà thực ra củng chẳng phải tóc dài đến zậy. Chỉ là cái đuôi thui . Nếu bà ấy không bảo cắt tóc ngắn cũn cỡn của mình mất 200K thì mình củng đã xoẹt một phát. Mất cái đuôi
    {Đêm mùa thu}
    Bị thằng khùng nào đó đâm nhằm -> xoè đau chảy cả nước mắt. Về nhà, lâu lắm mới về nhà ý, rồi lại lủi thủi dắt xe đi. Đàn ông là những sinh vật thật kì lạ...Mình dắt xe ra cửa ngã chúi- vì chỉ là em gái thôi. Chẳng biết có con trai để làm gì nữa .
    {Trung thu}
    Sắp trung thu rồi , trung thu thì kệ thôi. Chỉ là một ngày như mọi ngày . Làm sao trung thu có thể to hơn cả sinh nhật mình được. Mà sinh nhật mình còn chẳng ai nhớ
    {Tảng đá}
    Chắc chắn mình là tảng đá, cứ lạnh lẽo và thờ ơ.
    {Đi chợ đêm}
    Sáng sớm ngày kia sẽ đi chợ đêm.
    {Về quê}
    Một ngày nữa thôi sẽ về quê

Chia sẻ trang này