1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(*__*)*~..//:õTƠõTƠõTƠ: {Bỏ??T Đỏ?ĐU Y?êU} :õTƠõTƠõTƠ:*~..//*(*__*)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dory_and_sadness_123, 21/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Chán. Tự nhiên thấy chán. Lúc nãy mà ngồi làm bài tập thì đã chẳng chán. Ai đời lại bảo là tra từ điển để đi học. Rùi bật máy theo quán tính sẽ vào YM. sau đó lướt web. Và cuối cùng là lười
    Hơ hơ hơ. Mới shọpping nữa zìa. Phải nói là tẹt ga
    Cứ hứng lên bất đắc kì tử là mua sắm. . Sinh ra là con gái đúng là ko thể nào chịu được nếu như đi mua sắm mà hok được tẹt ga
    Mùa đông sắp về rùi.
  2. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    {Xin lỗi chị gái}
    Bởi vì em đã không có mặt trong ngày hôm ấy. Trong những tấm ảnh chụp cả gia đình quây quần bên nhau. Em vẫn là người không có mặt
    Em đã không được thấy chị mặc áo cưới về nhà chồng. Trong khi cả nhà đang quây quần bên nhau, em vẫn là kẻ duy nhất người nhợt nhạt ngồi bên màn hình computer, không dám khóc, chẳng dám cười...
    Xin lỗi chị nếu như em là kẻ ngang bướng. Xin lỗi chị vì có lẽ vì em gia đình mình không vui. Mà - có lẽ là sẽ vẫn bình thường khi vắng em - vẫn thế mà . Phải không ?.
    Em chỉ thấy tiếc nuối. Có thể em không ngoan và có thể em đã quên nhanh chóng.
    Cách đây 25 ngày, trước ngày chị cưới
    Em đã đi vội vã như thế
    Em chẳng kịp dự đám cưới của chị
    Em leo lên một chuyến xe bất kì
    Và khóc
    Xuống xe 1h đêm
    Say và bị trúng gió
    Người ta chạy lại dụ dỗ em
    Em sợ
    Nếu như không có bạn bè
    Có lẽ em đã gục xuống từ lâu lắm
    Nhưng em vẫn cười
    Như là ko có chuyện gì xảy ra .
    Thực ra ...
    Em muốn xin lỗi chị
    Xin lỗi những người đã bị em làm cho đau lòng
    Em chẳng tin là người ta có thể đau lòng nhiều bằng em đau đâu
    Ít nhất - thì củng đã thật với mình một chút
  3. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    hizzzzzz.
    Được dory_and_sadness_123 sửa chữa / chuyển vào 16:25 ngày 22/10/2007
  4. mar_318

    mar_318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, trốn học 4 tiết kiểm toán tài chính. Bởi vì đầu căng thẳng muốn vỡ tung ra. Cứ không nghĩ thì thôi, khi đã bắt đầu khơi dậy là cứ dằn vặt mãi .
    Mình đang ở hàng nét, thay vì về nhà và đá vào CPU. Hôm nay Oanh ở nhà. Nếu mình về với bộ dạng này thì chắc con bé sẽ hốt lên mất. Tối qua đã phải dỗ mình bao nhiêu ,...chỉ để thấy mình cười nhẹ nhõm ....
    Lại đánh xe vào nhà xe và đi lang thang ở trường, lâu lắm rùi mới đến trường, vào ngồi ở ghế đá kí túc xá, mới ngóng cổ lên nhìn 2 cây bằng lăng to to ở trước cửa giảng đường B, C...mới thấy mấy hàng bánh khoai rán ở vỉa đường...chẹp...Lâu lắm rùi mới thấy ...Zậy mà gần 4 năm rùi ...Sắp ra trường ....Còn 1 tháng nữa thôi .
    Mình chưa bao giờ nghĩ rằng Mình - có thể làng nhàng kiểu thế này. Trước đây đi học không bao giờ đứng ngoài top 5 của lớp. Lên đại học - tự nghĩ rằng mình củng chỉ là một con mọt sách . Nghĩ rằng kết quả học tập của mình củng phải đứng ở hàng top 5 của lớp. Bây giờ thì chỉ sàn sàn bậc trung chứ chẳng được zậy rùi...Nhiều khi nghĩ lại thấy ngạc nhiên về mình...ngạc nhiên là mình có thể đứng được ở vị trí này ...Mình mà có thể đứng ở vị trí này...Có thể chấp nhận và cứ lầm lũi như thế ...Chẳng biết phấn đấu, chẳng như trước kia.
    Mình thiếu thốn nhiều quá, mình thiếu tình cảm của gia đình, của mọi người nhiều quá. Chẳng bao giờ nhận được điện thoại hỏi thăm sức khoẻ như người khác. Khi ốm đau mệt nhọc gì củng phải tự lo cho mình. Chẳng ai ở bên cạnh hết ....
    .....
    Ngày ấy, đã mù mờ quá rồi
    Tưởng là chỉ cần yêu thôi là đủ
    Nhưng rồi lại bị làm cho thất vọng
    Lại im lặng
    Lại đầy những nghi hoặc, nghi ngờ
    Ví như
    Lời của một người bạn đã nói
    Hạnh phúc là gì hả ba ? khi ba đã đi theo người khác, làm gia đình tan nát, mẹ đay nghiến, đau khổ và chúng con chẳng được một bữa cơm ngon lành
    Hạnh phúc là gì hả anh ? Khi anh làm em nhầm tin nhiều quá - để rồi thất vọng. Thì ra anh chỉ có được zậy thôi.
    Mà thôi. Chẳng buồn nữa, chẳng nghĩ nữa. Về leo lên giường, Mở bản nhạc ra nghe và ngủ một giắc. Sáng mai dậy và quên hết cả đi. Lại cười đùa vô tư vô lo
    Scalet đã nói rồi thôi . Ngày mai trời lại sáng
    Mắt mình buồn đến đần thối, đến vô hồn, đến trống rỗng. Ngày trước chắc chẳng chứa chan nhiều zậy đâu . Xin tất cả mọi chuyện được ngủ yên. Và mình được Bình yên
  5. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    kô viết chuyện tình nữa hả nhóc ?chưa có câu chuyện mà anh là nhân vật chính ?????
    vừa đọc hết 9 trang , viết chán lắm ,như nhật ký ý ...a đi ngủ đây !
  6. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    ráng lên đi em
  7. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng đọc xong 21 tập Full house thì học được. Axxxx . chán chết.
    Lâu lém mới đọc truyện. Eo . truyện thiếu nhi gì mà yêu đương như tiểu thuyết ý
    Giờ mới phát hiện ra là truyện tranh hay kực . Mình giờ nghiền mấy chuyện nè mất thôi . hí hí hí
    Hum nay Oanh đi chơi bowling rồi. hixxxxxxxx. Sao mình ngu zậy nhỉ ? Bảo là ở nhà làm đền án. Từ sáng đến giờ có 1 trang củng chưa xong
    ngủ phát này
  8. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Boys nhiều
  9. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Đói
    Trời mưa - coi như là những dấu hiện đầu tiên trở mùa. Mùa đông đến, lạnh lẽo
    Chờ em vìa để đi ăn mà đói quá trời lun. Đợt nè bận, sáng đi, chiều đi, tối đi, tối ngồi cạy cục làm bài tập, đề án, tiếng anh, kế toán máy bù cả đầu. Tự nhiên thấy nhẹ nhõm
    Chép bài
    Từ trước đến nay, pình mà chép bài của chúng nó ý, còn tiếc công chép bài. Còn hum qua mất 2h đồng hồ để search vì viết bài ý - sáng lên thấy chúng nó tụm nhau chép thấy sao chúng nó sướng . Đã zậy chứ từ a, đến z chẳng sai tí nèo. axxxxxxxx
    Mùa đông đến rùi . Thích ôm zậy chứ . Èo , thích ôm người péo. vì sẽ mềm mềm và ấm lém, chứ mấy người gầy toàn xương thoai, đã zậy còn được một mẩu tí tí teo . Vì vậy, hum trước, bình bầu hoa khôi nam của lớp. Mình bỏ phiếu cho xếp vì péo và bụng phệ nhứt mà . Làm chúng nó cứ tròn mắt nhìn và cười . Èo
    Đói thật ý, mùa đông là mùa đói hay sao nhờ ?
    hizzzzzzzzzz
  10. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Sang tháng 11 rùi. Còn đúng 24 ngày nữa là chia tay giảng đường đại học . hizzzzzzz
    Đến bây giờ thấy tiếc thì đã muộn rùi
    Mình sẽ đi học chứng khoán
    Có lẽ đợt này sẽ cực kì bận bịu
    Cố lên , cố lên, cố lên.
    Cố thêm 6 tháng nữa thôi là ra trường rùi
    Trở thành người lớn sẽ khác đi
    Cố lên Dorry ui
    Tất cả những dự định của mình sẽ hoàn tất . Mình muốn hoặc làm ở Ngân Hàng, Hoặc làm ở công ty môi giới chứng khoán, hoặc kiểm toán viên. Nếu không mình sẽ chơi chứng khoán, kiếm xiền và xây dựng sự nghiệp. Mình muốn làm giám đốc , muốn có xiền để thực hiện ước mơ và hoài bão của mình.
    Mình sẽ gạt tất cả mọi chuyện sang một bên

Chia sẻ trang này