1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^__^ Truth corporation _ Nhà của những người bạn ( Nhà 5 ) _ Hiểu và yêu thương nhau hơn __^

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi vuthuymai, 18/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuthuymai

    vuthuymai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.701
    Đã được thích:
    0
    Em về nhà rồi đây. Lúc em về nhà thì các anh chị đi ngủ gần hết rồi!!! Út thức trông nhà ban đêm không trộm vào khuân hết đồ!!!
  2. Escamillo

    Escamillo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    4
    Hờ hờ, đã bảo nhà mình có út chuyên thức khuya mà.
    Hôm nọ 3 cây được nhiều không mà trông ảnh ngồi đăm chiêu thế?
  3. vuthuymai

    vuthuymai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.701
    Đã được thích:
    0
    hihi, chơi vui thôi mà anh!!! Út chơi có một tẹo thôi sau là ra sắp cơm, ăn cơm rồi rửa bát. Ngoan lắm nhá!!
  4. Escamillo

    Escamillo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    4
    Ừ, anh bít là út ngoan rồi, nhưng hay lọ mọ ban đêm thế rất ảnh hưởng đến nhan sắc út có bít không. Rồi sau này chồng út lại trách các anh trong nhà này không bít bảo ban út.
  5. vuthuymai

    vuthuymai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.701
    Đã được thích:
    0
    ặ chặa có ai dỏưy ah? Không ai tỏưp thỏằf dỏằƠc cạng em ah?
  6. vuthuymai

    vuthuymai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.701
    Đã được thích:
    0
    Hát một bài cho vui cửa vui nhà nào!!!!
    Nắng lên rồi đêm vội đi ngày đang tới
    Đất với trời bắt tay nói câu chào nhau
    Gió tung tăng đùa vui bay làn tóc rối
    Cả thiên nhiên cũng hân hoan đón mặt trời
    Biển trong xanh nhẹ hôn bờ cát trắng
    Sóng lao xao mơn man vuốt ve bàn chân
    Khẽ trao nhau nụ hôn thật êm ái
    Khép đôi mi để chiếc hôn ngắn được dài
    Có anh rất hiền, có em yếu mềm
    Cho đôi ta nghe trái tim mình
    Dịu dàng lên tiếng
    Men tình ngây ngất, hương tình lâng lâng
    Còn chờ đợi chi anh ơi hãy ôm em vào lòng
    Trái tim nồng sẽ không quay lưng lại
    Dẫu cho bao thăng trầm đổi thay
    Hãy hứa một lời với em nào hỡi người
    Rằng đôi ta suốt đời có nhau.
    Đã yêu rồi sẽ yêu anh trọn đời
    Trái tim em chỉ biết yêu anh thôi
    Và tình yêu đó sẽ được dành riêng cho
    Chính người em yêu và được yêu.
  7. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  8. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
    Út thích món nì lắm anh Gấu ơi!!!
    hoa phượng nở đỏ rực rồi nhé, có bằng lăng tím ngắt nữa rồi!!!
    Được rồi anh Gấu ạ! Út sẽ giữ đó làm bí mật nho nhỏ của Út. Mong ngày các anh Gấu ra HN
    ========================
    Ờ... Gấu cũng muốn gặp Mai và các bạn khác lắm!
    Sáng ra, được nghe bài hát của Mai thấy hay quá đi thôi....
  9. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
  10. vuthuymai

    vuthuymai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.701
    Đã được thích:
    0
    Nắng lên rồi đêm vội đi ngày đang tới
    Đất với trời bắt tay nói câu chào nhau
    Gió tung tăng đùa vui bay làn tóc rối
    Cả thiên nhiên cũng hân hoan đón mặt trời
    bài này Út cũng thích lắm anh gấu ạ. Sáng là mở nghe. Đóng chào ngày mới
    Mong được gặp cả 3anh Gấu!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này