1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+___+ Cự Giải nhà 16 - Tháng rục rịch chuẩn bị cho sinh nhật hang hoành tráng_Chơi bời vô đối_ Cả nh

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi binhminh, 16/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sasha

    sasha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    1.327
    Đã được thích:
    0
    Xe anh Hải bị nổ lốp thì mấy h mới về đến nhà vậy
  2. chienlathang

    chienlathang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    CÂU CHUYỆN MEC XÌ
    Hôm nay ko có việc gì làm nên kể cho cả nhà nghe câu truyện này nhe: Chuyện kề rằng vào thời Napôleon ông có rất nhiều vợ, tuy nhiên chỉ có một người mà ông rất yêu quý và chiều chuộng.
    Vào một ngày khi quân Ba Lan đang chuẩn bị kéo quân tiến đánh nước Pháp Napoleon quyết định tòng quân đánh giặc nhưng trong lòng thì rất lo lắng bởi người con gái mà ông yêu quý không thể mang theo bên mình khi đánh giặc còn nếu để cô ta ở nhà thì lại sợ các Quần thần của mình ABC nàng. Để tạo sự yên tâm cho Napoleon một nhà quân sự đại tài của ông đã gợi ý là sẽ thiết kế một loại vũ khí. Điều đặc biệt của loại vũ khí này khi mà ai mà động vào ?oCái ấy? của cô gái thì sẽ bị cắt cụt. Napoleon rất yên tâm đánh giặc.
    Sau khi chiến thắng quân Ba Lan trở về nhà vua sai tổ chức đại tiệc mừng thắng lợi. Việc đầu tiên trong buổi tiệc ông yêu cầu toàn bộ đại thần của mình phải Luy để ông kiểm tra, nghe theo lời vua toàn bộ quần thần Thoát y và điều làm cho Napoleon hài lòng là ?oCái ấy? của tất cả quần thần đều nguyên ven, Napoleon hài lòng lắm và cho buổi tiệc tiếp tục. Và để mừng chiến thắng vĩ đại trong mọi mặt ông đã ban thưởng cho tất cả mọi người kể cả những người làm bếp. Mọi người đều MEC XI nhà vua nhưng duy nhất chỉ có một người lại MEC XÌ lấy làm lạ Napoleon đã gọi viên nhà bếp đó để kiểm tra. Ôi lạ thay cái Lưỡi của ông ta đã biến đâu mất rồi.
    TÔI ĐỐ CẢ NHÀ TA BIẾT CÁI LƯỠI CỦA VIÊN ĐẦU
  3. gacontapdi

    gacontapdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    2.464
    Đã được thích:
    0
    Cái này nên chuyển...chuyện bác buồn cười lắm...nhưng bác phải cù e thì e mới cười được...
  4. VjTaMin

    VjTaMin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    ID bài viết: 9516300

    --------------------------------------------------------------------------------
    Thử xem có được quả 299 chột hạ topic không nào
    BÙm chéo
    hiC nhà cái 3 nước. Chính thức đi. Từ giờ ứ GS nữa ... hết Gold rùi.
    Chiều nay sao làm việc kiểu j` ý nhỉ. Cứ thấy sao sao ý ... chẳng làm đc cái j` cả.
  5. vuthuymai

    vuthuymai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.701
    Đã được thích:
    0
    Sao hôk có ai ở nhà hết thế này? Em vào chào cả nhà rồi đi lên trường cái đây.
    hik, vừa có con bạn gọi điện réo ầm lên, đi ăn thịt vit giải đen( vì em hôk có ăn thịt chó), con bé bị ngã xe lại còn mất điện thoại mới tậu. Ặc ặc, tiếc thay cho nó, vừa mới đi ăn khao điện thoai mới.
    hức, nhưng mà, mới mùng 1 ạ. mới đầu tháng mà đã đi ăn xế này...
    Khất nó vài hôm nữa vậy!
  6. chienlathang

    chienlathang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Sao hok ủng hộ anh mà lại làm anh mất hứng thế em. Để trả thù lần sau anh kể câu chuyện còn khủng hòn nữa cơ. Giáng đợi nhé HE HE
  7. anhnhvn1983

    anhnhvn1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Kể tiếp chuyện đi nào!
  8. anhnhvn1983

    anhnhvn1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Mừng bạn vì có điện thoại mới! ---->Cái nài vui!
    Chia buồn vì bạn ngã xe!-------->cái nài buồn!
    -------- =
  9. vicky82ftu

    vicky82ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    hix, bị trừ rùi Nhưng hok sao hết.......... Chuyện nhỏ
    @Mai: thế cuối cùng là em có đi ăn với bạn hok thế
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hớ, đầu tháng giải đen, ngày đầu tháng mình đã đen, làm sao để giải, có thịt lợn ăn giải đen vậy huhuhu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này