1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

___ toppic chia sẽ vui+buồn của các đôi mỗi ngày __

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi 0988383164, 22/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 0988383164

    0988383164 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    ___ toppic chia sẽ vui+buồn của các đôi mỗi ngày __

    Ngày qua ngày thời gian trôi qua .Rất nhiều đôi yêu nhau và có nhiều chuyện buồn vui.lên các đôi có chuyện gì hãy cùng vào đây chia sẽ nhé !
    Rieng mình nhớ nhất là lúc : cùng anh ấy đi chợ nấu cơm
    vui lắm nha .
    buồn nhất khi bị mắng và bị gọi là con quỷ con
  2. khocliet

    khocliet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    còn tớ vui nhất nhưng ngày tháng mới yêu ( dc 1 tháng ) thời gian còn lại là chỉ có sự buồn chán , bực tức , lối sống 2 người khác nhau quá xa , khi yêu cô ấy là con thỏ non , nhưng dc 1 thời gian thì bộc lộ 1 con người thật mà vốn trước khi yêu tớ đã bảo với cô ấy tớ ghét con người kiểu ấy . giờ tớ cũng chẳng biêt giải quyết thế nào , càng chán dài dài
  3. Tectonics

    Tectonics Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Anh đang yêu...... tình yêu mà anh không dám nói......... tình yêu mà chắc anh không còn cơ hội để ngỏ lời với em..... Như thế sẽ tốt cho cả hai, em nhỉ?
    Nhưng điều tuyệt vời nhất đối với anh vẫn là những ngày này, được đi chơi, được trò chuyện, được hát cùng em những giai điệu ngọt ngào, được..... "cùng nhau quỳ dưới trần chúa cao sang" (câu này anh nói dối nì)......... Anh đang cố, đang cố để những ngày còn lại là những ngày đẹp nhất của chúng mình...... để khi chia xa rồi..... không phải hối tiếc là đã không được ở bên nhau nhiều hơn! Điều đó thật vô lý phải không em? Càng gần gũi nhau hơn, sẽ càng làm cho mình buồn hơn khi không còn được như vậy nữa...... anh dối lòng mình là điều đó sai..... dối lòng mình để mong được gặp em mỗi ngày......
    Anh đã hứa là sẽ không để tình cảm chúng mình tiến xa hơn nữa, nhưng tận trong đáy lòng anh.... anh biết con tim mình đã thuộc về em rồi...... một tình cảm ngắn ngủi nhưng sẽ mãi khắc sâu trong anh...... Anh xấu tính.... và tham lam..... chẳng phải em đã nói rằng anh như thế sao? Đúng là anh tham lam thật, anh không chỉ muốn em cho anh một ngăn nhỏ trong trái tim em đâu....... Nếu có sơ hội, anh sẽ lấy cắp hết... em coi chừng nhé..........
    Em bảo em là một người con gái tính khí nắng mưa lắm..... mà sao anh không thấy thế nhỉ? Em còn bảo em ngọt ngào, em thú vị và em chua chát.... em tự tin nhưng em dễ tổn thương....... Nhưng vật cản để cho anh không được biết nhiều về em có lẽ là thời gian em nhỉ? Nó trôi nhanh..... và quá ngắn ngủi............. vì chưa được biết đến 70%....... cái câu chuyện cổ tích 70% của chúng mình...... chắc sẽ không thành hiện thực được......... hì, và bây giờ được bao nhiêu rồi?? anh trốn tránh sự thật...... chưa được 70% thì anh không dám nghĩ giờ đã được bao nhiêu........
    Anh nhớ là anh đã nói với em rằng mình biết nấu một số món ăn..... ...... xem Clip I''m in love cũng có cái cảnh chàng trai nấu cho cô gái kia một món ăn...... Chẳng biết anh có cơ hội để làm điều đó không em nhỉ? Giá mà...... giá mà thời gian của anh dài thêm nữa...... anh sẽ nấu cho em một món ăn mà em thích...... Em nhé.....
    Và buồn cười nhất là chúng mình có rất nhiều điểm chung! Nhiều quá nhỉ? Giờ kể lại chắc anh cũng không thống kê được hết nổi...... những điểm chung sẽ không làm cho hai người gần nhau hơn..... nhưng cũng là những niềm vui nho nhỏ.......
    Nhắc đến những điểm chung của chúng mình làm anh lại nhớ đến bàn tay ấm, cả hai đứa đều có bàn tay thật ấm ..... nhưng bàn tay anh gặp lạnh thì nó sẽ lạnh theo..... nó cần bàn tay của em sưởi...... để nó được ấm lên..... Cần lắm em àh!
    Anh viết cho em những dòng này........ chỉ viết và viết....... viết nhưng lại mong rằng em không đọc được nó...... Viết bằng một nick khác mà không mấy khi anh dùng..... Viết chỉ để hy vọng anh có thể vơi đi nỗi buồn mà những ngày qua anh đã cố che đậy......... Để nó trôi đi cùng chủ đề này........ (xin lỗi chủ Topic :-p)......
  4. Tectonics

    Tectonics Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
  5. anchoivip

    anchoivip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Khoảng cách đã cản trở tất cả...Phải chăng là thế..
  6. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Rồi thời gian sẽ chứng minh tình yêu đó có thật hay không?
    Hãy tin vào tình yêu, tin vào con tim của mình.
    Hãy lắng nghe con tim.
    Đừng để khoảng cách về không gian xóa đi tất cả kỷ niệm đã có.
    Nếu yêu nhau sao phải ngại ngùng?
    Tại sao yêu nhau không đến được với nhau - Để giờ đây 2 ta phải khổ đau ---->>> Đừng hát những câu hát như thế!
    Hãy làm như câu hát mà vẫn hát:
    "Anh vẫn đến dù trời gió mưa giăng khắp lối, dù cho giá rét ru đêm mùa đông lạnh lùng".
    Và: "Vì em vững tin khi có anh dẫn đường, đặt vào tay anh con tim yêu cùng cuộc đời để anh đưa cho con thuyền mình đến bến bờ yêu thương."
    Khoảng cách địa lý đâu có xa mà phải làm như vậy????
    Đừng để luyến tiếc 1 cuộc tình!
  7. Tectonics

    Tectonics Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi
  8. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Thấy anh Tectonics viết hay quá. Juri cũng đang muồn tâm sự xin mượn chủ Topic nơi đây chút. Lan man chút.
    Ba ngày suy nghĩ, ba ngày nằm ngẫm mọi thứ. Em biết em cũng có điều sai trong đó. Đáng lý ra mối quan hệ của anh và em không quá tệ đến thế nếu như cả anh và em đều không có những cái tôi quá lớn. Đáng lý ra mối quan hệ của anh và em không quá tệ đến thế nếu như em biết giảm cơn giận của mình lại chút. Điểm sai nữa là em đã không tin ở anh. Và lòng tin của em ngày càng mất đi trầm trọng hơn.
    Mọi việc xảy ra em thật sự đã, đã rất đau. Suốt một thời gian dài em không hiểu anh muốn gì cả cho đến ngày hôm qua.
    Suốt một thời gian dài cả em và anh đã rất giỏi để diễn cho nhau một bộ mặt lạnh lùng. Không nói với nhau đến 1 câu.
    Tất cả là một mớ bòng bong phải không anh? Cho đến giờ em vẫn chưa hiểu tại sao các cô gái rất thích bu vào anh và tìm đủ mọi cách để tấn công anh? Họ bị hấp dẫn bởi cái gì nhỉ? Chắc tại anh chịu khó chi tiền cho họ, nhưng còn có người hơn cả anh mà. Em dám chắc điều này. Em thật sự không bận tâm đến họ cho lắm nếu như họ ko ảnh hưởng gì đến em. Anh có thấy họ rất chi khoái tấn công em lắm không?
    Tình cảm của em dành cho anh là gì ưh? Vì anh là người chọc cho em tức mà không nói được trong hơn 5 năm qua. Vì em cực kì ghét anh. Vì anh rất thương em, quan tâm em; mà không cho em biết. Vì anh là kẻ ngốc không hiểu tâm lý phụ nữ (vậy mà có kẻ si anh đến thế). Vì anh chỉ biết cười mỗi khi em nói. Vì anh chinh phục em, bắt em nhớ anh. Vì anh áp đảo em, bắt em nghe lời anh (mà nghe thật) ............
    Viết ra đây, không phải là viết cho anh mà viết cho chính bản thân em. Đôi khi em cứ tưởng mình như cuộn len còn anh là con mèo ấy. Em ghét bị như thế lắm.
  9. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu ơi, sao cứ trêu đùa với nhau .............
  10. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Cuộc tình đến rồi đi ... buồn làm chi nhung nhớ làm gì .... để làm khổ đời nhau
    Biến đau thương thành sức mạnh
    Chep.. tình yêu nào cũng thế, đẹp ban đầu và đau khổ ngày sau.
    Trước khi yêu: Là bạn
    Sau khi yêu: chẳng bằng 1 ng xa lạ. sao lại thế nhỉ????
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này