1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

__________Lễ hội chọi trâu xã Hải Lựu, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, ___________

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi ttuananh, 25/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ttuananh

    ttuananh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    __________Lễ hội chọi trâu xã Hải Lựu, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, ___________

    Lễ hội chọi trâu xã Hải Lựu, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, tổ chức ngày 22-23/2 (17-18 tháng Giêng).

    Một lễ hội chọi trâu hoành tráng nhất mà tôi được chứng kiến, từ quy mô tổ chức đến số lượng khán giả, cũng như sức nóng của đấu trường.


    1 trong nhiều cổng vào Đấu trường.
    [​IMG]

    [​IMG]

    Quá ngạc nhiên với rừng người mà ở VN chỉ xuất hiện cảnh này khi xem đội tuyển bóng đá Nam thi đấu.
    [​IMG]

    Như 1 góc của đấu trường La Mã
    [​IMG]
  2. ttuananh

    ttuananh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    Lao vào nhau ầm ầm và phanh gấp để chào khán giả trước khi thi đấu.
    [​IMG]
    Chiến đấu như những dũng sĩ dũng cảm nhất
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. ttuananh

    ttuananh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    Niềm tin chiến thắng
    [​IMG]
    Và rồi lại dồn nhau để tìm ra kẻ chiến thắng
    [​IMG]
    Máu đã nhuốm đỏ
    [​IMG]
    Có kẻ bỏ cuộc chơi
    [​IMG]
    [​IMG]
    Kẻ Chiến Bại
    [​IMG]
    Điều đọng lại trong tôi là cho dù thắng hay bại các Ông Cầu ( Tên gọi của các đấu sĩ Trâu ) mà trước đó đã được nuôi hàng năm, được dậy dỗ để chiến đấu đến cùng, và cuối cùng đều được dí điện cho chết và mổ thịt bán cho dân . Tôi đã ko dám chụp và có chụp cũng đã xóa đi .
  4. piero2

    piero2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Mình không nói chuyện ảnh , cái lễ chọi trâu này cứ bất nhân thế nào ấy bạn nhỉ , trông dã man quá , Tuy là lễ hội có từ lâu và đi vào truyền thống rồi nhưng đúng là không thể tiêu hoá nổi . Nhìn cái mắt con trâu tội tội là , rất tình cảm .... tình cảm hơn cả lũ người đứng xem .
  5. aikolai

    aikolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Văn hóa mà, đây là trâu với trâu nhá, chứ còn đấu bò thì còn dã man hơn nhiều,
    Ảnh đẹp lắn TA, ống 4` mà cũng ổn nhỉ, bán ảnh cho DCSVNOL làm PS đê ...
  6. ttuananh

    ttuananh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    Chuyển ảnh rồi, nhưng nhuận tràng thì chưa thấy đâu .
  7. V4people

    V4people Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp bác ạ, rất tình cảm, rất nhân văn... Chỉ tiếc cái đám man rợ kia nó đến đông quá, không hiểu cái đám ấy muốn thấy cái gì nữa....một thứ văn hóa khong có tính người
  8. aikolai

    aikolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Thế quyền anh là thì có văn hóa mang tính người ko bác, ( http://www3.tuoitre.com.vn/Seagames24/Index.aspx?ArticleID=111250&ChannelID=281 ),
    em thì chẳng dám ngồi mâm trên rung đùi nói phét về văn hóa - nhân văn - nhân tính chi chi đó, chỉ suy nghĩ thế này thôi ạ, nếu cái hội chọi trâu là dã man, vô nhân tính, thì mấy cái hội làng hội đình chùa cũng nhảm không kém bác nhỉ, Hội chọi trâu là thứ văn hóa làng xã, mới được phục hồi, cũng như hội chém lợn làng Thượng Niệm, ( còn dã man hơn nhiều ý chứ ) hay hội đâm trâu ở Tây Nguyên. Người nông dân quanh năm cày cấy vất vả, sau Tết thường có hội làng, vừa là dịp thờ cúng Thành Hòang hay tưởng nhớ vị hiền tài có ân tình với địa phương vừa là dịp để cả làng họp sức gánh vác việc chung, nâng cao tính cộng đồng làng xóm
    Về cái sự kiện dã man này, mời các bác vào trang http://www.vinhphuc.gov.vn/gioithieu/gtvp/vanhoa/choitraulapthach.html nghiên cứu thêm nhé

    " Trích :
    Tương truyền, lễ hội có từ thế kỷ thứ hai trước công nguyên, lúc này nhà Hán xâm lược nước Nam Việt của Triệu Đà, triều đình nhà Triệu tan rã, Thừa tướng nước Triệu là Lữ Gia lui quân về vùng núi Hải Lựu huyện Lập Thạch để tổ chức đánh giặc. Sau mỗi trận thắng, Lữ Gia lại cho tổ chức chọi trâu để động viên quân sĩ, trâu sau khi chọi được giết để khao quân. Lữ Gia mất, dân làng Hải Lựu tôn vinh thờ làm Thành hoàng của làng và Lễ hội Chọi Trâu cũng bắt đầu có từ đó.

    Xin các bác bớt chút đao to búa lớn,để mà còn có ảnh xem, chứ nói như bác trên đây, em sợ có ngày ăn thịt chó cũng là dã man, vô nhân tính, Hix, ... lúc đó .... em thà làm người dã man còn hơn bị coi là"hôi mùi bơ" ạ
    Được aikolai sửa chữa / chuyển vào 20:49 ngày 25/02/2008
  9. kokorozuki

    kokorozuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Trừ cái ảnh máu me be bét (em sợ máu mà ) thì em thấy seri ảnh này hay đấy chứ. Nghe nói về lễ hội chọi trâu nhiều rồi nhưng chưa bao giờ tận mắt chứng kiến cả. Cảm ơn mod nhé. Hi vọng có dịp chứng kiến tận mắt. Những hoạt động mang tính chất văn hóa dân gian này mong sẽ còn được bảo tồn và duy trì lâu dài.
    Em thích nhất hai quả Đấu trường La Mã và Niềm tin chiến thắng. Vote cho mod 5*
  10. piero2

    piero2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá , nào đao to búa lớn chi , chỉ là cảm xúc khi xem ảnh thôi , mà ảnh đẹp, ấn tượng thì mới gây cảm xúc chứ ., phải không bác aikolai . Cả một đống người ngồi xem hai con trâu đánh nhau máu me tùm lum . Chém lợn hay đâm trâu đều là trò nhảm hết , trông dã man . Tất cả cái gọi là phong tục văn hoá dân gian đấy đều là sự thiếu văn minh của loài người còn tồn tại và được khoác một cái áo khoác mỹ miều có cái tên Văn hoá bác thân mến. Khi giết thịt một con vật mang lại cái ăn , thức uống là câu truyện khác , không đánh đồng được nhưng vui thú hò reo khi chúng giết nhau và mang chúng ra giết để làm vui lại là chuyện khác .
    Àh, nhân nói đến chuyện thịt chó , tôi không ăn thịt chó đâu bác ạ , chó là con vật có nghĩa , người mà vô nghĩa thì tôi thà ăn thịt người .

Chia sẻ trang này