1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

@-@_______Hội Sưu Tập Tiền (tiền Xu - tiền Giấy) (Trụ sở 2)_______@-@ Đấu giá đê ... Mỗi ngày một sả

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi P.U.L.S.E, 20/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yeudesong_songdeyeu

    yeudesong_songdeyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    2.076
    Đã được thích:
    1
    Ha ha . Tớ gặp 1 lần thôi mà vẫn còn nhớ đấy. THôi thì hôm nào chú có thời gian thì ọp ẹp hàn huyên sau vậy. Ah anh vẫn còn nhớ chú hứa bẩu để cho anh mấy xu của Kribati đấy nhé. Thực hiện lời hứa sau 3 năm cũng được, phông phải ngại đâu
  2. tuphoebe

    tuphoebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.187
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù rất tiếc vì có thể sẽ không mua (hoặc trao đổi) được xu nào với boyblack nhưng không phải vì thế mà tớ có những ý kiến sau đâu. Bởi vì đã được CLB tín nhiệm giao cho làm phó phụ trách tổ chức của CLB nên tớ phải nhắc boyblack và ... rằng:
    1. CLB rất hoan nghênh các bạn tham gia nhưng bạn phải điền thông tin theo mẫu (có thể tham khảo ở trang đầu)
    2. Việc làm các "đại gia" (không có mình) mừng hụt là một lỗi không thể bỏ qua. Vì vậy boyblack phải chấp nhận để ra một số lượng xu nhất định (tôi gợi ý là bằng số thành viên CLB) để trao đổi và bán cho các thành viên CLB. Mỗi thành viên được mua, trao đổi 1 suất=1xu, ai không có nhu cầu thì có thể nhường suất cho người khác (tôi xin nhận hết các suất còn "ế").
    Nếu boyblack không có ý kiến trở lại trong vòng 24h thì đề nghị CLB biểu quyết chuẩn y đề xuất của tôi.
  3. boyblack

    boyblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    hehe,có bn thành viên nhỉ?vụ đổi nghe ra hợp lý hơn
  4. yeudesong_songdeyeu

    yeudesong_songdeyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    2.076
    Đã được thích:
    1
    Xin boyblck vui lòng quay lại trang 1 để biết thêm thông tin về các thành viên của CLB. Tớ ngại lôi máy tinh ra đếm số lượng thanh viên CLB lắm
  5. tuphoebe

    tuphoebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.187
    Đã được thích:
    0
    Tôi đoán bạn đã từng là tỷ phú​
    Những năm cuối của thế kỷ XX, nền kinh tế thế giới phải đối mặt với sự suy thoái nặng nề. Đây không còn là dự đoán của một số nhà kinh tế 5 năm về trước nữa. Sự thật là cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ bắt nguồn từ châu Á (mà điển hình là Thailand) đã kéo con tàu kinh tế thế giới tụt sâu vào hố xoáy của Lạm phát, thất nghiệp và đầy rẫy những cuộc phá sản của các ông kẹ tư bản. Dù bạn ở Cựu lục địa hay ở Tân thế giới (thực ra thì lịch sử của nó cũng hơn 500 năm rồi đấy nhỉ) thì bạn cũng không tránh được sự ảnh hưởng chỉ khác nhau là mức độ ít, nhiều mà thôi. Ở đây vì mục đích bài viết tôi xin phép được không động chạm đến vấn đề Thất nghiệp hay sự phá sản, hay... mà chỉ xin đuợc "mô tả " lại những gì "người ta nói" với tôi về Lạm phát.
    Nói đến lạm phát thì có lẽ không phải ai cũng hiểu cặn kẽ về nó (tôi cũng có biết gì đâu chỉ nghe người ta nói thôi). Thấy bảo là không nước nào là không có lạm phát và Chính phủ các nước nhiều khi sử dụng nó như một công cụ để điều tiết nền kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên mức lạm phát có thể kiểm soát được là mức lạm phát 1 con số (<10%). Việt Nam ta thời kỳ Giá - Lương - Tiền (những năm 70-80 của thế kỷ trước) đã có lúc "đạt" mức lạm phát 3 con số (lạm phát phi mã), nôm na là tiền mất giá ghê gớm. Hồi còn học ĐH tôi nghe thấy thế thì kinh quá nhưng bây giờ thấy cũng thường thôi vì cách đây không lâu nghe nói có một nước nào đó ở châu Phi (các nước ở châu Phi thường khó nhớ tên lắm), tỷ lệ lạm phát còn cao hơn gấp bội. Giả sử bạn có 500.000 dollar của nước này thì bạn sẽ mua được 1 chiếc bánh mỳ (chỉ hơi cháy một tẹo thôi). Ghê chưa.
    Chắc các bạn biết Argentina, Một đất nước xinh đẹp, quê hương của vũ điệu Tango, nơi mà đội bóng màu xanh trắng của Maradona đã trở thành huyền thoại, cũng chính tại nơi đây bãi biển cát trắng dường như trải dài vô tận, nơi bạn có thể đón ánh nắng vàng như mật ong mỗi buổi hoàng hôn...Một đất nước mà nếu để tả cảnh đẹp thì phải mất hàng thếp giấy. Nhưng (một chữ "nhưng" không nên có ở một đất nước mà ta ngỡ như vườn địa đàng) Argentina cũng không tránh khỏi chiếc vòi bạnh tuộc của cơn suy thoái kinh tế toàn cầu. Mà chớ trêu thay, đất nước sinh đẹp này lại là nơi bị tàn phá nặng nề nhất. Kết quả là sau đó (thậm chí tới tận bây giờ) nếu tinh ý bạn vẫn có thể nhận thấy nét bàng hoàng còn sót lại trên những khuôn mặt vốn chỉ biết đến sự vô tư và nồng nhiệt. Tuy nhiên, tất cả đều có lý do của nó. Nếu ta quay về thời điểm trước đó để xem xét thì sẽ thấy kết quả này là tất yếu và đã được báo trước. Từ năm 1970 đến 1992, qua 4 lần tiến hành cải cách tài chính (đổi tiền) đất nước này vẫn luôn bị đe doạ nhấn chìm không phải bởi những con sóng đến từ Đại Tây Dương xanh thẳm mà từ nguy cơ siêu lạm phát (super inflation).
    Việc đổi tiền gần như được tiến hành liên tiếp tuy nhiên hình như nó chỉ ******** hình trở nên tồi tệ hơn và không thể kiểm soát nổi>
    - Cuộc cải cách lần đầu tiên: 1970-1983: 100 old pesos = 1 new peso
    - Cuộc "cách mạng về tiền tệ" diễn ra sau đó 1983 -1995: 10.000 pesos = 1 peso Argentino (Khủng khiếp)
    - Cuộc cải cách lần thứ 3 1985 -1992: 1.000 pesos = 1 Austral
    - Năm 1992 diễn ra lần thứ 4: 10.000 Australes = 1 peso (không thể tưởng tưọng nổi)
    Trong vòng khoảng 20 năm đồng Peso đã mất giá kinh khủng. Có thể nhẩm tính thế này. Nếu năm 1969 bạn đang hân hoan vì mình vừa trúng xổ số được 10.000.000.000.000 pesos (Số này cũng khó đọc đấy. Hình như là: Mười ngàn tỷ Pesos). Wow! You were a billianair. Tỷ phú đấy. Nhưng nếu bạn đem số tiền này cất vào trong két hoặc đem gửi dài hạn vào Ngân hàng (ví dụ như NH chỗ TAnh hay chỗ Hằng) thì coi như "xong". Cuối năm 1992 bạn rút tiền ra để dưỡng già thì số tiền gốc bạn nhận lại là 1 peso (Đây chỉ là con số tương đối).
    Bây giờ tôi cũng không rõ tình hình kinh tế của Argentina thế nào, tôi cũng không phải là một nhà kinh tế nên không có ý định nghiên cứu sâu về những ảnh hưởng qua lại giữa các nền kinh tế... Tôi đề cấp đến vấn đề này là muốn nói rằng nếu bây giờ bạn có 1 Peso thì Bạn đã từng là tỷ phú đấy
    Thêm một điều nữa là nếu ai có ý định kiếm cho mình xu Peso của Argentina trước năm 1970 thì nhớ là chỉ trả giá thấp thôi đấy nhé
    Chúc bạn chỉ với 10k có thể mua được 100 xu peso trước năm 1970
    Được Tuphoebe sửa chữa / chuyển vào 20:14 ngày 09/01/2007
  6. so_cute_pink_girl

    so_cute_pink_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.678
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi..có ai bik định já tiền xu cổ ko?Em có khoảng tầm 78 xu jì đó của rất nhìu nước trên TG+ Việt Nam..em muốn nhượng lại cho bác nào thik thú và làm chúng nó có ích hơn khi ở với em.Em chả bik jì về xu cả...Các bác nào có hứng thú thì PM lại cho em nhé.Em cảm ơn ạ
  7. Shorinji_2k

    Shorinji_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Nhượng lại cho tớ nhé!
    Đăng kí trước rùi đó
    Thanks nhìu nhìu
  8. tuphoebe

    tuphoebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.187
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng xí một phần nhé. Làm sao liên lạc với bạn được. Bạn có thể cho mọi người số đt liên lạc được không. Hoặc bạn có thể nhắn tin cho tớ 0912.537.118 (Tú) Tớ sẽ thông báo cho mọi người sau khi đã gặp bạn
  9. clichy00

    clichy00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Bài viết hay, đọc xong phát hiện ra tớ đã từng là tỉ phú. Bác Tú có mua không, tớ bán ngang giá - 1 tỉ đồng VN
    Bổ sung thêm một số thông tin về Argentina:
    - năm 1950, Argentina thuộc top 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới
    - năm 2001 nền kinh tế Argentina sụp đổ, chính phủ mất khả năng trả nợ nước ngoài (cái này tớ dốt nát không biết giải thích cụ thể ra sao, nhờ các bác chuyên ngành ngân hàng tài chính xử lí giúp)
    - Câu này sai chính tả trầm trọng: "Mà CHỚ trêu thay, đất nước SINH đẹp này lại là nơi bị tàn phá nặng nề nhất. ". Đề nghị bác Tú đọc 100 lần câu: "xờ nhẹ là xấu xa, sờ nặng là sung sướng"
  10. boyblack

    boyblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    để cho mình đi,thanh toán nhanh gọn mỗi tội mình cũng k bít giá trị lắm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này