1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

@-@_______Hội Sưu Tập Tiền (tiền Xu - tiền Giấy) (Trụ sở 2)_______@-@ Đấu giá đê ... Mỗi ngày một sả

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi P.U.L.S.E, 20/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. money1986

    money1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    buồn vui sưu tập
    em đã có viết 1 lần viết thêm lần 2 nữa để xây dựng 1 phong trào nói về nỗi buồn vui may mắn của mình,trong cuộc vui này
    như e đã viết,sưu tập ai đã trót mang cái nợ đời nợ kiếp này rồi,có khi phải đi cùng nó trọn đời,dù đổi thay,chơi tiền từ hồi còn trai trẻ hay đến lúc già mắt mờ chân chậm!
    khởi cái nghề cái nghiệp này từ hồi lớp 5,cũng chẳng hiểu vì sao mà em lại đam mê,rồi thành nghiện cái món này các bác ạ!e cóp nhặt mấy nghìn ăn sáng,lắm lúc đói hoa cả mắt,mua xu(xu nước ngoài)tờ bạc đầu tiên em mua mà phải đắn đo là tờ 100 đồng ***** màu nâu!mua 50k tiền 50k năm 1997,đối với thằng nhóc con lớp 6 to đùng ngã ngửa!
    rồi lần mò trong cõi mê,người thầy,người bạn năm nào nay đã khuất,xin 1 nén hương tri âm cái duyên với tiền xưa bạc cắc!đã dẫn dắt đến món chơi này!người này người kia giới thiệu biết thêm nhiều người,thì cái hầu bao càng ngày càng teo đi!
    em từ bỏ ko chơi tiền thế giới nữa,chơi cái đầu là thoả mãn ý thích cái thứ 2 là về kinh tế!chơi tiền lan mang nước này nước kia chi bằng chơi tiền nước mình!tờ bạc giấy đông dương đến tờ polymer là cả 1 quá trình biến chuyển hưng suy,đâu có chuyện người chơi chỉ biết cầm đồng tiền mình mới kiếm bỏ vào sổ,rồi thôi,mỗi đồng tiền có 1 sinh mệnh riêng của nó!lao đao vì tiền,ăn ngủ,đắm chiềm trong tiền!
    tiền là bạc nó bạc lắm,mà vẫn đam mê!cái cốt lõi là sướng con mắt,đã cái tay trước,sau mới dứt lòng đem gả nó cho 1 người bạn!buồn lắm!
    có vài tờ tiền thôi!mà buổi trưa xem xong chê đắt ko mua,tối 10h hơn nằm nhà nghĩ thấy nhớ ghê,thế là đạp xe 5km mua bằng đc,để rồi thức cả đêm!
    lại nói đến chuyện bán tiền,đâu có ai bán cái sở thích của mình,mà rồi cũng đành dứt ruột,bán vài tờ kiếm chút tiền tậu thêm tờ tiền khác(kết thúc của sự việc này,là bắt đầu cho sự việc khác)
    cái chơi,cái nghiện nó đeo đẳng em,nó giày vò tâm trí,năm lớp 12 dứt khoát đoạn tuyệt ko màn đến,thi xong,bẵng đi cả năm trời,tiền xếp xó,thế rồi anh bạn tri âm,tiêm chích cho vài tờ bạc mới,thế lại xốn xang háo hức,tái nghiện trở lại cho đến bây giờ!tuy anh em ở đây chơi tiền thế giới nhưg cũng là chơi,làm cái gì,chơi cái gì cũng cần có bạn phải ko các bác,khuya rồi,e ngủ đây!bia lắm ruợu nhiều tổ phí tiền,mệt chứ ích gì,đầu tư tiền đó chơi tiền sướng hơn!....
  2. navisrock

    navisrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Ặc, như thế chưa đủ sao. Em còn nhiều lắm nhưng không tể chụp lên hết đc. Các bác cứ xem đi, thik cái nào thì bảo em em sẽ nói đôi dòng về nó, chứ bây giờ ngồi gõ mệt lém...:D. Nếu cần mua thì add nik yahoo lại đưa yêu cầu em sẽ cho các bác xem hàng.
    PS: tiền Việt thì vô số kể, ở đây em chỉ post vài vé độc thôi....mà sao trong số tiền giấy em chụp có một đồng cực độc mà không bác nào phát hiện ra nhỉ!??! Sưu tập tiền mà thế hả....=))
  3. kungfu1712

    kungfu1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    em mới add nick bác rồi đấy, bác nhớ xem nhé
  4. yeudesong_songdeyeu

    yeudesong_songdeyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    2.076
    Đã được thích:
    1
    hic cha co so điện thì liên hệ thế qué ào được.
    @ Giang: Đã sang china chưa em? Anh gọi mãi chả được gì thế
  5. ngay14thangsau

    ngay14thangsau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    hihi,hôm nọ mới xin được 3 cái xu Kenia!Ha ha ha,đã![​IMG]
  6. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Bác này là zai chứ? ^^
    Bác đấu giá chụp ảnh đám tiền xu đi. Tiền giấy nói chung và tiền giấy Việt e ko quan tâm lắm!!!! T__T Có người này người khác chứ. Bác chụp cả bộ xu lên được ko? Toàn lẻ lẻ thui. T__T
  7. vanxunuhiep

    vanxunuhiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    @bác CN: Sao định bảo gì e thế? Ngồi chờ mãi chả thấy đâu là thế nào?
  8. tuphoebe

    tuphoebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.187
    Đã được thích:
    0
    Nh­ững đồng tiền mà bạn post lên cũng không có gì hiếm cả. Nếu bạn có nhu cầu xem hoặc mua những đồng độc đáo hơn có thể liên hệ với Mr Yêu (tiền giấy và xu) hoặc Mr PULSE ( tiền xu). Đảm bảo bạn sẽ ngạc nhiên đấy
  9. tuphoebe

    tuphoebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.187
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của Giang cũng là tâm sự chung của các anh em sưu tầm thôi. Tuy mỗi người có cách sưu tầm khác nhau, có đam mê với những loại tiền khác nhau song tâm trạng và hoàn cảnh của những kẻ mê tiền thì dường như luôn có những điểm tương đồng. Anh cũng bắt đầu sưu tầm từ cách đây khoảng 15 năm . Lúc đó hoàn toàn trông chờ vào việc đi xin người khác chứ lấy đâu tiền mà mua, kể cả khi có muốn mua cũng không biết mua ở đâu. Anh không may mắn bằng Giang là không có ai dẫn dắt cả. Thích tiền chỉ đơn giản vì thích mà cũng không hiểu tại sao. Lớn hơn một chút bắt đầu lần mò, tìm chỗ này chỗ kia nhưng cũng không có điều kiện đầu tư dù đôi lúc rất muốn. Cách đây khoảng 10 năm, lọ mọ lên chỗ anh Vương Việt ở 9B Bà Triệu mua mấy đồng xu, giấy từ số tiền tiết kiệm của mình mà thấy mình yêu tiền quá.
    Hồi đó lên gặp anh Việt, anh ấy nói rất nhiều làm thằng bé hoa cả mắt. Cảm thấy lùng bùng vì toàn kiến thức xa vời, thấy mình không biết bao giờ mình mới có được bộ sưu tầm khoảng mấy trăm xu. Nhưng bây giờ thì cũng có được rồi. Nói thì đơn giản mà sao thực hiện cũng không dễ gì.
    Năm xưa chơi cả tiền giấy và tiền xu, cả Việt Nam lẫn nước ngoài. Sau này thấy như vậy tản mạn quá nên chuyển hẳn qua chỉ xu thôi (vì thấy thích xu hơn giấy nhiều). Bây giờ thì bộ sưu tập cũng chẳng có là bao nhưng quý lắm vì nó là bao nhiêu công sức của mình và hơn nữa nó đã trở thành một phần cuộc sống của mình, trở thành những kỷ niệm buồn vui. Nó cũng giúp mình có thêm những người bạn như các bạn trong CLB Tháng Mười.
    Rất muốn qua mấy dòng này chia sẻ cùng nhưng ai nghiện tiền xu như Giang, Tuấn Anh, Clichy, Vanxu,...
    Chúc chúng ta sẽ ngày càng có nhiều tiền
    Được tuphoebe sửa chữa / chuyển vào 20:28 ngày 11/03/2007
  10. vanxunuhiep

    vanxunuhiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Mình thì thích cả xu cả giấy, mỗi cái đẹp một kiểu, nhưng mỗi ng có cách thể hiện đam mê khác nhau. Không như núi lửa phun nhưng cũng ngấm ngầm....cháy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này