1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

@-@_______Hội Sưu Tập Tiền (tiền Xu - tiền Giấy) (Trụ sở 5)_______@-@

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi yeudesong_songdeyeu, 08/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuphoebe

    tuphoebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.187
    Đã được thích:
    0
    Việc đó thì không lo bác ạ. Mỗi tháng chỉ có 15k, bố cháu chắc cũng vô tư nhỉ Nhưng có lẽ BCN sẽ tính toán để có sự ưu ái đối với thành viên nhỏ tuổi nhất này.
  2. maxicock

    maxicock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    1.561
    Đã được thích:
    0
    @cu Hiếu: thay cái chữ ký đi, nhìn phát khiếp, mất vệ sinh quá đi, post = cái nick khác đi, làm anh cứ tưởng vào topic thị trường, mua bán đồ lót
  3. 0no1909

    0no1909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.443
    Đã được thích:
    0
    ko biết - cứ tết là ở nhà
  4. ngocanhmufan

    ngocanhmufan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác quan tâm đến cháu. Hai năm rồi cháu rất nghiện món sưu tầm xu mà không có nơi để sinh hoạt và giao lưu. May quá hôm qua gặp anh Tú, được anh giới thiệu cho box này thì Hoàng Anh rất phấn khởi.
    Mong cả nhà ủng hộ cháu. Tôi là phụ huynh xin cam kết đóng góp đầy đủ Hội phí .
    Tks. Ngọc Anh
  5. tuphoebe

    tuphoebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.187
    Đã được thích:
    0
    Nam à. Nói thật một trong những điều làm anh tự hào nhất là anh là người HN đấy
    Hà Nội vào Tết thì có mà đẹp mỹ mãn luôn (trừ những tuyến phố hay tắc đường ). Ôi trời, nghĩ đến việc đi lên làng hoa Nhật Tân, PHú Thượng, vào tận vườn mà cắt hoa thì sướng không thể tả nổi. Đứng trên đê Yên Phụ mà ngắm cả một rừng đào nở thắm thì còn gì sung sướng hơn. Chỉ tiếc là vườn đào bây giờ bị hẹp lại nhiều. Tiếc quá. Nhớ sao là nhớ những đêm ngồi trông nồi nồi bánh trưng giữa cái rét HN nữa chứ (nhà mình từ bao đời rồi, chưa bao giờ thiếu nồi bánh trưng). Mấy anh em ngồi đánh tam cúc suốt đêm (không biết mọi ngừoi có biết chơi tam cúc không nhỉ).Thật là khó xa HN vào dịp Tết. Đường phố sạch sẽ và vắng người (sinh viên, người lao động ngoại tỉnh đã về quê ăn tết. Thành phố có khoảng hơn 1 triệu người như vậy). Đi trên đường vào ban ngày mà cảm nhận rất rõ rệt hương thơm của hoa lá cỏ cây. Tiết xuân dâng tràn khắp từng góc phố, ngả đường. Đêm giao thừa cùng bà xã đi đón giao thừa bên Hồ Gươm, Hồ Tây hoặc hồ Ngọc Khánh thì còn gì tuyệt vời bằng. Đêm 30 vừa có cái trầm lắng, thanh bình mặc dù ngưòi đi chơi thì nhiều vô số kể. Lách vào một con phố nhỏ đêm giao thừa là thấy cả HN của bao nhiêu năm về trước: trầm mặc, cổ kính và ấm áp.Sáng sớm mồng một đôi khí nhớ tiếng pháo, thèm được ngửi mùi thuốc pháo, nhưng lâu rồi thành quen. Bây giờ thì lại thấy nhiều mùi khác cũng rất hấp dẫn: mùi hạt dưa hạt bí, hương thơm ô mai gừng, bánh chưng dưa hành, hương thơm của trời đất cỏ cây. Yêu quá là yêu.
    Còn nhiều điều lắm để nói về Tết Hà Nội Nam ạ. Một dịp nào đó có dịp ra Hà Nội ăn Tết nhớ gọi cho anh. Anh sẽ làm tourguide cho
    Sắp tết rồi. Vui qúa
  6. cragon

    cragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    anh Tú ngoài việc dẫn dắt mọi ng nghiện xu đến con đường tươi sáng gia nhập vào clb còn có tài văn chương hay quá
  7. maxicock1980

    maxicock1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    khác nhau giữa HN và SG là cái rét, hix, chắc ấm cúng vui lắm nhỉ, SG sẽ 0 có đc cái cảm giác như thế, thân thương wá, bác nhắc làm em lại nhớ wê nhà, nhớ mùi đồng cỏ, nhớ những câu chúc tết đậm chất quê và mộc mạc, 0 phô trương nhưng thắm đượm tình cảm với những câu chúc tục tận đáy lòng....nhớ quá.....
    Được maxi****1980 sửa chữa / chuyển vào 11:37 ngày 25/01/2008
  8. minhcot

    minhcot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    chết... mấy hôm nay bận chuyển cơ quan làm việc nên lơz mất cuộc đấu giá mất rồi... tiếc qua...
  9. saubeobeo

    saubeobeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    BCN thống nhất lịch off đi cho anh em còn sắp xếp. Nhanh nhanh không TET đến nơi rồi. Mà hôm nay là sinh nhật em, đề nghị cả nhà chúc mừng sinh nhật em một cái lấy may.^^
  10. money1986

    money1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    vẫn là chiều chủ nhật tuần cuối tháng nhé mấy bác!ui mai em về rùi sướng ko thể ngủ được!!!lala
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này