1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

_____Mưa ! Cảm xúc bay bổng______

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi DearSir, 28/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DearSir

    DearSir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    _____Mưa ! Cảm xúc bay bổng______

    _____________Mưa rã rít ,mưa tí tách ,mưa rơi không ngừng ,có phải mưa đang khóc vì buồn ,hay chỉ đơn thuần để xả đi những điều sau một mùa nắng chợt như là bất tận.____________

    ____________Mưa rơi mà lòng ta cũng như rơi theo mưa tự do ,bay bỗng ,vui ca tít tách như những giọt mưa rơi ,rơi mãi chợt một hai hạt lại phá lên cao vì va vào nhau ,vì trùng hợp mà có cùng điểm kết thúc .___________

    ____________Mưa vẫn thế vẫn đang tiết tục rơi mà không ngừng nghĩ ,người ta thường bảo nhau rằng "cứ mưa đi ,rồi sẽ lâu ngày thấm đất thôi mà!" ,cái ý nghĩa sâu xa đó làm mình liên tưởng đến trận mưa đêm nay ,sao mà cứ mưa hòai thế ,chắc cũng có thể là muốn cho đất biết rằng mưa rất dai sức rất muốn tấn công đất bằng mọi cách ,sao nhỉ [có lẽ thế ko].____________
  2. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Chà, ông anh cũng đa sầu đa cảm ghê ta
  3. DearSir

    DearSir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    ___________Mưa và đất sao mà khó hiểu thế nhỉ ,sao mà giống mình qúa ,không biết mình nghĩ sao lại nói điều đó với "ấy" ,không biết sao nữa[__] ,đang rất muốn là dứt ra khỏi ấy để có thể ,đi và bước tiếp vời những điều đang ở phía trước ,nhưng không biết tại sao khi ấy "bảo thế" mình lại đồng ý ngay nhỉ !?[_____]Có phải mình đang thích ấy thật không ,hay là vu vơ [___]___________vớ vẩn đây
    iem ơi đừng sì po trong này
  4. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    anh ơi choa em hỏimí cái vòng gạch ngang ý là gì thía anhđìu bí mật hở anh
  5. veronicax2

    veronicax2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    [|)ô''o''o''o
    o''o''o''o''o''o''o''o
    Gió vẫn hát thì thầm đến bên tôi như thật gần
    gió muốn nói điều gì tha thiết
    Gió vẫn nhắc một người đã ra đi không trở lại lỡ mất chuyện tình không thể quên
    Bước những chuỗi ngày dài ốp ôm bao đêm huyền dịu
    Ánh mắt ấy giờ nay xa lắm, thoáng phút chốc giật mình ngỡ như iem đang thật gần
    gió đánh thức vì tôi ngủ mê
    Thắp anh sáng bước qua đêm thâu chờ mong ngày mai khát vọng
    và gió vẫn thế gió mang tôi đi tìm em dẫu có lúc nước mắt tuôn rơi như hạt sương hạt sương bé nhỏ
    Gió sẽ hát rì rào gió xua tim tôi ngày ngày mã xôn xao
  6. DearSir

    DearSir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    _____________Mưa hãy lặng đi để mình suy nghĩ về một chuyện ,nếu mưa cứ rơi thì mình không suy nghĩ đưỡc mưa ạ ,vì mưa wúa chi là buồn ,buồn thì dễ làm con người ta hướng đến những điều tiêu cực mưa ơi !mi biết chăng?! buồn vơ cơ wúa mình ạ ,mình kô biết sao nữa !_________
  7. missoliver

    missoliver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Trời đang mưa và cảm xúc đang bay bổng.................
  8. chubbybear

    chubbybear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Ngày mưa, ngồi trong văn phòng, nhìn hạt nước mưa bay xéo xéo qua cửa sổ, cây cối nghiêng ngả, ai ai đều vội vã, ..... cũng thấy bay bổng ra phết, nhưng nghĩ tới việc, tị nữa, đội mưa mịt mù, phóng 15km mới về mới nhà mà chán nản. ... ấy thế mà cũng đã có thời thèm được dầm mưa, đi trong cơn mưa, ....., vì mưa không ai biết mình khóc và khóc.... thoải mái, ..... , nhưng thật may ngày ấy đã qua.
  9. minhab

    minhab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    0
    Mưa ------- bẩn hết cả cái xe vừa mới rửa hôm qua
    ------- Làm cái áo mưa 2k mặc ướt cả trong lẫn ngoài, biết thế đek mua cho đỡ tốn
    -------- Đôi giày thể thao mới tậu đã được ngâm nước mưa, quả này về phơi ko biết bao giờ mới khô, đúng là khỉ gió
    -------- Mưa thế này tối khỏi đi chơi, chuối thật
    -------- Hic, quên mất còn cả đống quần áo cùng với rổ chè đang phơi ướt sạch rồi, đúng là cơn mưa chết tiệt
  10. DearSir

    DearSir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    ___________Mưa ơi ,sao vẫn rơi ,sao mà mưa tràn sức sống đến thề ,vì đất mà mưa rơi suốt cả chiều nay rồi ,mưa biết không ! có thể đất đã hiểu được lòng mưa rồi ,sau cơn mưa trời lại sáng mà ,mưa nhỉ ^^!____________

Chia sẻ trang này