1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

____Tại Sao Vậy??????????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi oan_hon, 17/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oan_hon

    oan_hon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    ____Tại Sao Vậy??????????

    Hixxxxx Sao mình lại có cái cảm giác này nhở. Mai chúng nó đi rồi bùn wúa. Từ trước đến giờ mình có lưu luyến ai đến vậy đâu. Kể cả khi mình vào SG học như trước đây mình cũng hok có cái cải giác lưu luyến như thế này. Chuối thật vừa mới wen nhau thôi nhưng tụi nó thực sự để lại cho mình nhiều ấn tượng. Lâu lém rùi mới có những đứa hiểu mình và wuan tâm đến mình như vậy. Trước kia tụi ban chơi với mình nhưng chẳng ai hiểu mình cả và cũng chẳng đứa nào đủ tin cậy để mình tâm sự ( Sorry Cường trừ mày) nhưng bọn này thì khác. MÌnh tưởng rằng giờ đây mình sẽ có những đứa em hiểu mình để mình tâm sự. Vậy mà lại sắp phải chia tay rùi. Tiếc lắm chứ nhưng đâu có dám nói với đứa nào. Cứ để tụi nó ra đi 1 cách tự nhiên không tiếc nuối còn hơn. Hôm trước chúng nó bảo nếu A hok muốn bọn em có thể ở lại, nhưng mình nghĩ mình hok cần phải ích kỉ như vậy. Cứ để tụi nó đi là hơn hết. Từ hôm tụi nó bảo sắp chuyển đi mình cũng ko nói jì mặc dù cũng buồn lắm chứ. Chán thật đấy không bít bao giờ lại được gặp nhau lại được vui vẻ như thế này. Hum trước con Hà Nhím hỏi mình cuộc sống hiện tại thế nào mình bảo bây giờ mình sống thật sự bình yên. Vậy mà............Chán thế lại sắp phải quay lại cái cuộc sống tẻ nhạt trước đây rồi. HuHu mình thực sự đang cần những người bạn tốt bên mình...................................... Sao ông trời luôn bất công với mình. luôn lấy đi những jì quí giá nhất thuộc về mình. Chán wúa đi mất...............

Chia sẻ trang này