1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

***__Làm sao để chia tay__***

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi traitimsat, 24/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. traitimsat

    traitimsat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    ***__Làm sao để chia tay__***

    Yêu nhau gần 5 năm (còn 1 tháng 2 ngày nữa là đủ ạ)Cũng vào 1 chiều mưa như ngày hôm nay,tôi và cô ấy quen nhau.5 năm cuộc đời trôi đi thật là nhanh,tình yêu cũng trôi đi thật nhanh.Biết bao kỷ niệm vui buồn,cả đắng cay cũng có.Đến khi giật mình nhìn lại thì tôi và cô ấy đã ko còn yêu nhau hơn 1 năm rồi.Biết bao kỷ niệm cũng đã qua nhưng cô ấy vẫn cứ muốn níu kéo.Hơn 1 năm chúng tôi yêu nhau và sống với nhau bằng trách nhiệm và tình nghĩa chứ ko phải là tình yêu.Biết bao nhiêu lần chia tay rồi lại quay lại chỉ vì tôi vẫn còn 1 cái gì đó như là thương cô ấy.Bây giờ tôi muốn mỗi người 1 con đường riêng thì phải làm gì???Cảm ơn đã trả lời .Thanks!!
  2. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Thì bạn nói rằng: Ah đã không còn yêu em nữa. Tớ nghĩ chẳng có người con gái nào lại cứ cố chạy theo bạn khi bạn đã nói như vậy. Chỉ sợ bạn, ko dứt khoát trong tình cảm, vẫn muốn cho người ta hy vọng.
    Nhưng sau 5 năm, Ty ko còn, liệu bạn có ác quá không? Người ta yêu bạn 5 năm, vậy mà bạn lại muốn nhanh chóng rũ bỏ người ta thế sao???
  3. ntanhvn01

    ntanhvn01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    thà đau 1 lần ... rồi thui bác àh!
    Bác hok còn iu ngừ ta nữa mà bác cứ dây dưa ...=> bác làm hại người ta ... cô ây vấn vương ... uhm thì 5 năm không có kỷ niệm nào đẹp sao!
    Gần thì giận, xa thì nhớ ...
    Hay chỉ có cô ấy yêu pác .. còn pàc giờ yêu kon khác roài ...
  4. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ cho kỹ đi đã...5 năm quả là một thời gian dài...chắc chắn sẽ có nhiều kỉ niệm...thêm nữa chắc 2 người cũng sẽ rất gắn bó với nhau...
    Con gái thì cũng có thì...đồng chí yêu người ta 5 năm...rồi bây h lại muốn chia tay...kể ra cũng vô trách nhiệm đấy...cô ấy sẽ gập nhiều rắc rối khi làm lại từ đầu...
    Mong đồng chí hãy nghĩ cho kỹ....làm một cái gì đó để refresh lại tình yêu xem...

    man_bat_tu
  5. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    nếu đã xác định chia tay thì thà đau 1 lần rồi thôi! có thể đau đớn nhưng ko vật vã vẫn tốt hơn bạn ạ!
  6. traitimsat

    traitimsat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    dứt khoát thì mình đã trả lời dứt khoát là Anh ko còn yêu em nữa và nói rõ là chỉ sống với nhau vì trách nhiệm thôi .
    To: bác ntanh......Em còn nói câu hay hơn cơ ạ :Đau 1lần còn hơn đau mãi mãi to:man.... đã f5 nhưng ko được bác ạ .
    Dù sao cũng cảm ơn các bác đã có nhời
  7. havihatico

    havihatico Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Em thì chỉ thấy trong quan hệ vợ chồng thì mới có từ trách nhiệm và tình nghĩa với nhau thui. Còn trong ty thì em chưa từng nghe thấy hai cụm từ này.
    Híc, Có pác nào đồng ý với quan điểm của em không??????
  8. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    bác phải ra quyết định thui , càng để lâu càng làm khổ cô ấy thui , mà bác cũng khổ chứ sướng gì
  9. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi bác không nên chia tay. tình cảm giữa hai người đã phát triển lên 1 bậc rồi đó. đó là tình thương, đạo vợ chồng,...
    Bởi tình ui chỉ tồn tại trong 2-3 năm thôi mà. nếu ai cũng như bác thì khổ cho chị em phụ nữ quá.
    Bác mà bỏ cô ấy thì bác ác quá.
    Lời khuyên cố gắng làm mới tình ui nhé
  10. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Bạn bao nhiêu tuổi rồi?
    Bạn yêu người ta từ khi ngta bao nhiêu tuổi.
    Bây giờ các bạn đã ổn định cuộc sống riêng chưa...
    Hic, xin lối đã đặt ra vài câu hỏi vớ vẩn thế. Nhưng có nhiều cái nó sẽ ảnh hưởng và tham gia vào chuyện tình cảm của con người, và đúng hơn thì suy nghĩ, tình cảm của con người ko bất biến.
    Quen, yêu 1 thời gian, rồi thấy tình cảm thay đổi, ko hẳn là lỗi của ai cả.
    Tình yêu ko được duy trì bởi kỷ niệm, trách nhiệm.
    Nó là cảm xúc hiện tại bạn ạ.
    Cũng còn tùy từng người con gái. Bạn gái bạn ko bít bao nhiêu tuổi nhỉ. Mình chỉ ko ủng hộ kiểu con giai có những cách ứng xử ỡm ờ, ko dứt khoát, rồi trong lòng lại than trách về nghĩa vụ trách nhiệm.
    Bạn gái bạn, nếu có yêu bạn, chắc chắn cũng ko cần tình thương hay sự thương hại của bạn.
    Mong bạn tỉnh táo có quyết định của riêng mình.

Chia sẻ trang này