1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

***__Làm sao để chia tay__***

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi traitimsat, 24/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Những lời khuyên chỉ là tham khảo nhỉ.
    Bạn nói tình yêu lên tình thương là phát triển sao.
    Bạn nghĩ tình thương và trách nhiệm là đạo vợ chồng sao.
    Lạ nhỉ. Chả lẽ đó là đạo đức truyền thống ở đâu đó à.
    Đúng là "hormon yêu" có hạn sử dụng. Nhưng ngân hàng tình yêu thì luôn biết tạo tài khoản yêu
    (ko nhận của người này thì cũng của người khác )
    Con gái yêu ko bởi tình thương và trách nhiệm.
    Đòi hỏi trách nhiệm khi còn yêu nhau khác với đòi hỏi trách nhiệm để duy trì quan hệ.
    Có chắc cô ấy trách nta ác ko.
    On ne sait pas!
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Mỗi đứa một phương và đừng cố liên lạc với nhau nữa. Nếu thấy vẫn sống tốt thì coi như chia tay. Hi hi!
  3. Dolphin83

    Dolphin83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    ...Hãy thử có 1 tình yêu mới ...
  4. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Nói thật đơn giản "Anh chán em rồi", ăn vài cái tát rồi về nhà. Mai thức dậy bắt đầu cuộc sống mới.
  5. LucThaiMy02

    LucThaiMy02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Lời chia tay _ nói dễ dàng thế sao các anh ?
    --------------------
    nếu anh cảm thấy khó nói ... thì hãy viết 1 bức thư cho cô ý ... viết bằng tay nhé ... cách này có vẻ cổ điển và chuối ... nhưng có lẽ là cách dễ dàng nhất lúc này
  6. con_chuot

    con_chuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    cũng giống như bạn này, nhưng với mình khác một chút, mình vẫn yêu cô ấy nhưng tình cảm không như ngày đầu còn cô ấy vẫn yêu mình. Mình muốn chia tay không phải vì muốn yêu người khác mà vì cảm thấy mình đang có lỗi với cô ấy.......nhưng có lẽ cô ấy không thể chia tay mình được........nói chung yêu đương toàn thấy mệt mỏi
  7. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    yêu, chán, chia tay, rồi lại yêu, lại chán , lại chia tay. Cứ lẩn quẩn thế này thì buồn nhỉ, vậy rốt cục đích đến của mỗi người là gì? Bác chủ topic đã cạn tình thì nên dứt khoát đi thôi.
  8. hoxunee

    hoxunee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    đơn giản là xxx (xem như vợ chồng) rồi nên ngại bỏ
  9. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    lúc tối vừa tư vấn cho 1 anh cũng trong hoàn cảnh tương tự,mỗi tội là dễ hơn 1 tẹo vì yêu nhau mới tính bằng tháng.
    Yêu nhau 5 năm,em nghĩ bác cũng nên ngổi ngẫm lại xem,xem có thật sự mình đã ko còn yêu nữa ko,hay chỉ là đến giai đoạn "nhạt" thôi để có phương pháp xử lí thích hợp.
    Còn nếu bác thực sự thấy ko còn yêu chị ý nữa,mà đó chỉ là tình thương thì em nghĩ bác nên nói chuyện dứt khoát hẳn,chắc cả 2 người cũng đều đã lớn cả rồi,đều cũng hiểu tình yêu là như thế nào (ôi em nói cứ như em từng trải lắm rồi ý)....Bác phải nói rõ với chị ấy,có thể hơi khó,nhưng cho dù bác nói chia tay là hơi phũ phàng,nhưng còn hơn là bác cứ để chị ý chờ đợi bác trong vô vọng thì còn độc ác hơn.Có thể là sẽ khó khăn nhưng khi tình yêu đã hết thì nên dứt khoát,có thể trở thành thù địch,có thể trở thành bạn,nhưng ko nên để tình yêu nó lập lờ ỡm ờ như thế,mệt mỏi cho chị ý và khó cho bác.
    Nếu ko đủ dũng khí đối mặt bác cũng có thể dùng cách như chị My nói cũng hay,nhưng như thế có lẽ hơi phũ 1 tí,chỉ 1 bức thư mà chấm dứt 1 tình yêu 5 năm ?
    em mới nghe lóm đc câu này: " thà một kết thúc buồn còn hơn 1 câu chuyện buồn mà ko có kết thúc".
  10. endlessflower_to_you

    endlessflower_to_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là tất cả các cách các bác chỉ em cũng đã làm và thời gian là hơn 1 năm rồi.Nhưng rồi vòng quanh luẩn quẩn cứ mãi tiếp diễn.......cãi nhau rồi chia tay rồi lại quay lại rồi....
    Có lẽ con gái đều giống nhau và giống như em lục thái my :lời chia tay nói dễ thế sao anh??

Chia sẻ trang này