1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

***__Làm sao để chia tay__***

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi traitimsat, 24/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Uh bỏ qua
  2. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    :)
    Được yeucaidep sửa chữa / chuyển vào 17:56 ngày 25/07/2007
  3. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Khá khen các bác cũng vào đây
    Tư vấn tâm sự ngưòi tỏ bầy
    Yêu năm năm giờ đây gói gọn
    Chữ " thương" một tiếng tráo bàn tay
    Mỗi người trên đây ai cũng vậy
    Đặt mình địa vị thấy nan qua
    Sao ai cũng dạy là đơn giản
    Chia tay vứt bỏ cạn tình duyên
    Chán các ông lắm, yêu thì nói rõ là yêu, đến khi tâm chán lại gào: " tình thương". Kém!
  4. your_friend_xy

    your_friend_xy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    2
    Nhưng em vẫn chưa tưởng tượng được là sau 5 năm trời lại có thẻ nói là ko yêu...hic hic...thấy cứ thế nào ý?! Thế này thì phải xem lại xem trong 4 năm trước đó có phải là Tình yêu không?
    Chắc bạn nên định nghĩa lại thì hơn
  5. your_friend_xy

    your_friend_xy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    2
    Đã bảo là TY có một thôi mà ...
    thôi, mà chán chẳng buồn nói...
    Chỉ thấy lạ là một thằng nói lời yêu sau 4 năm thì thấy chán...
    Yêu kiểu quái gì thế?
    Thôi, tha cho con người ta đi... Ko xứng để nói hai từ dùng dằng đâu
  6. vovohu

    vovohu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Ui trời, chẳng phải riêng đàn ông, đến phụ nữ nhất là người luôn được giao tiếp, gặp gỡ nhiều ngi thành đạt thì dù tình yêu có đẹp đến mấy cũng khoảng 2 năm là bắt đầu nhạt phai rồi, chẳng qua phụ nữ khác đàn ông là ngại làm lại từ đầu, ngại tuổi tác thôi nên ko dám bỏ....bác bác nhà ta h nhìn quá lệch lạc về TY, nào là có thể yêu thích nhiều người nhưng vẫn luôn chỉ có 1 ngi duy nhất trong tim, nào là có nhiều thứ na ná giống ty nhwng ty chỉ có một, có lẽ do ảnh hg của phim ảnh. Các bác cần hỏi bố các bác ý, hoặc những ngi thành đạt giao tiếp nhiều ý, con người ta có thể hạnh phúc được với nhiều ngi nếu tìm đc người phù hợp, để có đc cái này các bác phải luôn mở rộng trái tim, giao tiếp nhiều....ko phải ngẫu nhiên mà ngi ta luôn nhớ tới mối tình đầu, chỉ bởi vì khi đó ngi ta yêu khi mà chưa có yếu tố bên ngoài tác đông, đầu óc còn non nớt đánh giá con ngi chưa chính xác, chủ yếu yêu là do tưởng tượng.... nên các bác thấy đẹp, và duy nhất.....Nhưng ty chỉ bền vững khi 2 ngi đã có kinh nghiệm sống, hiểu mình cần j muốn j.....lúc đó sẽ ko chỉ có 1 người mà có thể có nhiều ngi hợp và sống hp với mình. Cái quan trongh là chúng ta tôn trọng, cảm thông và có trách nhiệm với nhau, thế thôi, chứ ty rồi sẽ tàn theo thời gian mà. Các bác gái nhìn lệch lạc quá về TY nên hay bị thất vọng, bất ngờ, và quá yếu đuối, thích dựa dẫm nên mới ko dám bỏ.
  7. vovohu

    vovohu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    sao cần phải tới 5 năm mới nhận ra đó ko phải là ty, tôi chắc chắn kiểu người như bác thì yêu ai cũng vậy, bác sẽ phải chịu quả báo vì cái tính đó của bác thôi, nếu bác là kẻ có lương tâm và trách nhiệm thì tôi nghĩ ko cần đến 5 năm mới nhận ra điều đó, bỏ cô ấy bác sẽ hối hận cả đời, hơn nữa bác ko hề xứng đáng với ngi con gái ấy nữa, bác bỏ đi cho ngi ta nhờ, một thằng đàn ông ko có chứng kiến, thích cái mới mà lại ko biết làm j để thay đổi mình mà lại yêu cầu ngi khác, chính bác chán bác chứ ko phải cô gái kia, đã yêu đc đến 5 năm thì chắc chắn 2 ngi khá hợp nhau, cái bác cần là sự mới mẻ, rồi bác se hối hận thôi, một thằng đàn ông chỉ biết có tình mà ko có nghĩa thì sẽ ko thể làm đc việc lơn, nhục.
  8. the_nhoc_spirit

    the_nhoc_spirit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Không thể hiểu được người yêu của traitimsat, người ta đã chán mình thế rồi mà ko chịu bỏ đi là sao? Ở bên cạnh 1 ng đã ngấy mình đến tận cổ thì có vui vẻ hạnh phúc gì cho cam? Ừ đi, mình chia tay 1 phát, buồn vài tháng hay... vài năm là cùng rồi thể nào mà chả có anh khác, và cái gì mới thì cũng hay hơn, vui hơn, hứng thú hơn và có thể rút kinh nghiệm từ mối quan hệ cũ để luôn luôn biết cách làm mới mình sao cho ngta ko chán mình, và (ở trên có bạn nào nói rất đúng, rằng 1 lúc nào đó thì mối quan hệ cũng nhạt phai, đi vào lối mòn và dẫn đến buồn chán, tình sẽ hết, chỉ còn nghĩa) thì cũng biết cách mà sửa chữa nó đến 1 mức độ nào đó. Đúng là yêu nhau rồi cũng có lúc sẽ chán, làm sao mà giữ đc háo hức tò mò chăm phần chăm như lúc đầu kia chứ, nhưng ít ra là ko chán đến muốn bắt con gián bỏ vào mồm. Quan trọng là hình như bạn đã để cho bạn gái mình ảo tưởng quá nhiều suốt 5 năm vừa qua, nên bây giờ chia tay khó khăn. Lẽ ra phải xác định từ đầu và liên tục rằng thì là "tôi ko phải là túyp người tôn thờ tình yêu duy nhất" cho bạn ấy hiểu. Chẹp, nhưng mà giờ thì cũng muộn rồi nhỉ ... Tóm lại là mọi sự ở phía bạn gái kia thôi. Cứ nói lời chia tay cho lịch sự, dứt khóat vào, bạn gái kia sẽ đau khổ, dằn vặt thậm chí làm om sòm lên thì cũng phải hết sức bình tĩnh và kiên nhẫn chịu đựng, (đừng có dung dăng dung dẻ với em gái xinh tươi nào mới mà để lộ cho ngta bít, tạm thời trong thời gian này cứ giấu biệt đi). Rồi mọi thứ sẽ qua thôi. Tớ là tớ rất yêu gái, thương gái nhưng mà gái phải mạnh mẽ và ý thức được giá trị của mình 1 tí, người đã ko thèm ta thì ta cũng chả thèm người, nhá nhá nhá
    Nhưng mà nói thật là tớ ngưỡng mộ bạn nào yêu nhau đc tận 5 năm trời... Kể cũng tiếc nhưng traitimsat đã chán đến thế thì đành chia tay thôi, mấy bác kia cứ can ngăn tớ thấy cũng .... khó bề thực hiện.
  9. exploisive

    exploisive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    @ chủ topic: yêu nhau 5 năm, có thể coi tình cảm đã chín muồi lắm rồi, lúc này cái mà bác cho là tình yêu ý, nó ko còn nóng hổi như lúc ban đầu đâu, nên biết và chấp nhận điều đó. và lúc này thực sự sống với nhau vì tình nghĩa nhiều hơn là tình yêu, gần đến hôn nhân.
    theo như bác nói thì giữa bác và bạn gái bác ko có gì phức tạp, mâu thuẫn ( khách quan) to tát đến mức phải chia tay cả, thì ko nên chia tay.
    hòa cảnh của bác hơi giống của em, nhưng về lý do chia tay thì khác. em cũng yêu ngưòi yêu em 4 năm, rồi chia tay. giờ chia tay rồi, em vẫn yêu cô ấy nhiều lắm, nhưng cái lý do chia tay cũng thật ác. em đi học tiếp MA, cô ấy ở nhà đợi, em học xong có được việc làm bên này, và muốn cô ấy sang đay với em.
    nhưng kể từ lúc em đi (lúc đó yêu nhau dc 3 năm) là lúc nhiều cãi nhau, xa nhau mà, nhưng rồi cũng qua, (nghi em ở bên này có bồ, he he) nguyên nhân chủ yêu là việc cưới xin, cô ấy muốn em về cươi năm nay, mà em thì muốn cô ấy sang, hoặc về thì cũng ko thể cưới năm nay, đợi 2 năm sau cưới. lúc đó cô ấy cũng 27, tuổi đẹp và luc đó công việc em cũng ổn, nhưng cô ấy ko chịu, và nói rằng ko thể tiếp tục, rẳng em ko yêu cô ấy, cãi nhau nhiều quá, hơn 1 năm cãi nhau. ko giải quyết dc đành phải chon giải pháp chia tay
    như trường hợp của bác, nếu có lý do gì mà ko thể tránh khỏi thì hãy nói chia tay, còn ko thì ko nên bác ạ, tình yêu 5 năm đã đành, còn tình cảm nữa chư, sao có thể dũ bỏ được như vây

Chia sẻ trang này