1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

_Gò?c vui cươ??i_

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi dhphong_qn80, 23/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Sáng chủ nhật 1 giáo dân đến nhà thờ trễ vào lúc mọi người đã ra về cả.....
    Cha xứ tức giận: Tại sao anh lại đến trễ
    Giáo dân : Dạ thưa cha con bận mơ 1 giấc mơ thật kỳ lạ
    Cha xứ: Anh mơ thấy những gì ?
    Giáo dân: Dạ thưa cha, con mơ thấy con được lên thiên đàng.
    Cha xứ: Sao anh mà cũng được lên ấy à
    Giáo dân : Vâng thưa cha thế mới lạ, rồi con thấy 1 thiên thần đưa cho con 1 cục phấn và bảo rằng: Anh cứ đi lên cầu thang dẫn lên thiên đàng và mỗi bậc thang anh phải vạch 1 vạch tượng trưng cho 1 tội lỗi anh đã làm dưới trần. Và thế là thưa cha, con đang mãi mê vạch những vạch tội lỗi của mình thì.....con gặp cha ạ.
    Cha xứ :Gặp ta, phải thế chứ ta ở trên thiên đàng đón con phải không ?
    Giáo dân: Dạ không , cha đang đi xuống ạ
    Cha xứ : Sao ta đi xuống - cha xứ bực tức - ta đi xuống để làm gì????
    Giáo dân: Âý con cũng hỏi cha y như thế và cha đã gắt gỏng hét vào mặt con: Tao xuống xin thêm phấn.
  2. thistle

    thistle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Hi all, ghé thăm phải có chút quà chứ a
    Cả tổ kiến quyết định tấn công một chú voi. Voi khẽ lắc mình là cả bầy kiến rơi xuống đất. Chỉ còn một con lọt lại trong tai voi. Những con kiến dưới
    đất vừa chạy tán loạn vừa hét lên:
    - Bám chặt lấy nó! Bóp cổ nó đi!
  3. thistle

    thistle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Hi all, ghé thăm phải có chút quà chứ a
    Cả tổ kiến quyết định tấn công một chú voi. Voi khẽ lắc mình là cả bầy kiến rơi xuống đất. Chỉ còn một con lọt lại trong tai voi. Những con kiến dưới
    đất vừa chạy tán loạn vừa hét lên:
    - Bám chặt lấy nó! Bóp cổ nó đi!
  4. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Một chàng vớ phải cô vợ có tính ghen. Nghe tin bạn có bí quyết "triệt ghen", anh ta liền tìm đến học hỏi. Thế nhưng cô vợ thậm chí còn đòi ly dị nên anh ta lại tìm đến người bạn thắc mắc:
    - Thế mày có giả vờ nói mê như tao bảo không?
    - Có, tao nói y nguyên.
    - Mày thử nhắc lại xem nào?
    - T ạ ... Anh ...chỉ ..yêu...mình ...e...em.
    - Trời ạ, T là vợ tao, thế mày không thay bằng tên của vợ mày à?
  5. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Một chàng vớ phải cô vợ có tính ghen. Nghe tin bạn có bí quyết "triệt ghen", anh ta liền tìm đến học hỏi. Thế nhưng cô vợ thậm chí còn đòi ly dị nên anh ta lại tìm đến người bạn thắc mắc:
    - Thế mày có giả vờ nói mê như tao bảo không?
    - Có, tao nói y nguyên.
    - Mày thử nhắc lại xem nào?
    - T ạ ... Anh ...chỉ ..yêu...mình ...e...em.
    - Trời ạ, T là vợ tao, thế mày không thay bằng tên của vợ mày à?
  6. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Huấn luyện viên an ủi người học trò bại trận của mình:
    - Dù sao thì ở hiệp 3 cậu cũng làm cho đối phương sợ hết hồn.
    - ???
    - Vì anh ta tưởng đã đấm chết cậu.
  7. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Huấn luyện viên an ủi người học trò bại trận của mình:
    - Dù sao thì ở hiệp 3 cậu cũng làm cho đối phương sợ hết hồn.
    - ???
    - Vì anh ta tưởng đã đấm chết cậu.
  8. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Nàng: Anh có hút thuốc bao giờ không?
    Chàng: Không bao giờ.
    Nàng: Vậy anh có uống rượu chứ?
    Chàng: Đời anh chưa từng uống một giọt rượu nào.
    Nàng: Thế còn cờ bạc? Chắc anh cũng có chơi chứ?
    Chàng: Không khi nào, em biết đấy.
    Nàng: Vậy ngoài em ra, anh còn để ý đến cô nào không?
    Chàng: Em phải tin anh chứ. Anh chỉ có duy nhất em mà thôi!
    Nàng: Nhưng anh cũng phải có một thói xấu gì đó chứ?
    Chàng: À, đúng là thỉnh thoảng anh có hay nói dối.
  9. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Nàng: Anh có hút thuốc bao giờ không?
    Chàng: Không bao giờ.
    Nàng: Vậy anh có uống rượu chứ?
    Chàng: Đời anh chưa từng uống một giọt rượu nào.
    Nàng: Thế còn cờ bạc? Chắc anh cũng có chơi chứ?
    Chàng: Không khi nào, em biết đấy.
    Nàng: Vậy ngoài em ra, anh còn để ý đến cô nào không?
    Chàng: Em phải tin anh chứ. Anh chỉ có duy nhất em mà thôi!
    Nàng: Nhưng anh cũng phải có một thói xấu gì đó chứ?
    Chàng: À, đúng là thỉnh thoảng anh có hay nói dối.
  10. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Một vụ tai nạn giao thông. Cảnh sát hỏi người đàn bà bị hại:
    - Chị có nhớ biển số xe đã đâm vào chị không?
    - Không, thưa ông. Nhưng con mụ đàn bà ấy mặc một chiếc váy lụa tơ tằm màu xanh nhạt, một chiếc mũ kiểu thời Phục hưng có đính mấy bông hoa giả.

Chia sẻ trang này